Bài viết của một học viên tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2017] Câu chuyện bắt đầu vào năm 2004, khi con trai tôi được 11 tuổi. Tôi thấy có một nốt mụn thịt bị vỡ trên chân cháu. Bản thân tôi là một y tá, nên ngay lập tức tôi biết đó là khối u ác tính.

Nhẩm niệm chín chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”

Vào thời điểm đó, tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được khoảng 8 năm và được nhiều thụ ích to lớn về mặt sức khỏe. Tuy nhiên, chồng tôi vì quá sợ cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc, nên anh ấy đã cấm tôi dạy con tu luyện.

Mỗi ngày tôi xức thuốc vào chân cho con tôi, nhưng bản thân thì rất sợ việc phải nói cho cháu hoặc ba cháu biết là cháu đang bị bệnh gì. Nốt mụn thịt bị vỡ bắt đầu sưng lên và lan rộng ra, kèm theo những nốt mụn đỏ li ti đang mọc trên vùng da bị nhiễm trùng. Việc điều trị y tế thì không hiệu quả.

Tôi ngừng xức thuốc cho cháu và tập trung hướng vào vùng da bị nhiễm khuẩn, bắt đầu niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Ngày qua ngày, khối u ác tính càng lúc càng nhỏ mà không cần dùng tới thuốc. Hai tháng sau đó, bệnh u ác tính dường như đã được chữa khỏi.

Tái phát

Nhưng đó chưa phải là phần kết của câu chuyện; 5 năm sau, khối u ác tính xuất hiện trở lại dữ dội hơn. Khối u cũ chuyển sang đỏ và sưng lại, bị phủ đầy mụn thịt. Thuốc men thì hoàn toàn vô dụng. Trong vòng 7 tháng, khối u đã bao phủ một nửa cẳng chân của con trai tôi. Cháu bị sụt rất nhiều cân.

Quá tuyệt vọng, tôi nói cháu hãy tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với tôi, và cháu đồng ý ngay lập tức. Bởi vì là học sinh trung học, nên cháu có khá nhiều bài tập về nhà, do vậy chúng tôi chỉ có thể luyện công sau 10 giờ tối.

Chồng tôi rất tức giận vì tôi đã hướng dẫn con chúng tôi tu luyện, nên tôi đã phải nói cho anh biết sự thật.

Tôi nói với anh ấy, “Con trai chúng ta bị khối u ác tính, một loại ung thu không chữa được. Chúng ta phải cứu con và chỉ có thể trông chờ vào Pháp Luân Đại Pháp mà thôi.”

Chồng tôi đã rất sốc khi biết sự thật, đến mức anh ấy không còn phản đối gì nữa.

Khối u ác tính ngừng lan rộng sau khi con tôi bắt đầu luyện các bài công pháp. Một tháng sau, kỳ nghỉ hè của cháu bắt đầu. Mỗi ngày, tôi cùng với con đọc sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp). Sau một tháng kiên trì, khối u ác tính đã hoàn toàn biến mất.

Suốt khoảng thời gian đó, tôi không nói cho con trai tôi biết là cháu mắc bệnh gì. Sau khi bệnh u ác tính được chữa khỏi, khi cháu xem một chương trình ti vi có nói về các triệu chứng của bệnh u ác tính, ngay lập tức cháu quay sang tôi và hỏi “Mẹ, đây có đúng là căn bệnh mà con đã bị không?”

Tôi trả lời, “Phải. Nếu không thì mẹ đã không phải quá lo lắng đến như vậy”.

Con trai tôi kêu lên, “Mẹ đã biết chuyện này từ lâu rồi phải không?”

“Là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng con đó” tôi nói với cháu.

Những câu chuyện khác

Trải nghiệm của con trai tôi chỉ là một trong những trải nghiệm thần kỳ về huyền năng của Pháp Luân Đại Pháp.

Em dâu của tôi bị thai ngoài tử cung. Cô ấy nghe theo lời khuyên của tôi và chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Sau 2 tuần, các triệu chứng của thai ngoài tử cung biến mất một cách thần kỳ mà không cần điều trị. Các bác sĩ phát hiện rằng bào thai của cô ấy đang phát triển bình thường bên trong tử cung. Sau này, cô ấy đã sinh hạ một bé gái khỏe mạnh.

Một người bạn của tôi kinh doanh tạp hóa. Cô ấy không ngừng kêu than về bệnh nhiễm trùng mắt do vi rút viêm kết mạc gây ra – một căn bệnh khó chữa bằng điều trị y tế. Tôi khuyên cô ấy nên thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc và luôn ghi nhớ rằng “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Tôi cũng khuyên cô ấy nên trung thật khi kinh doanh.

Cô ấy nghe theo lời khuyên của tôi bởi vì cô ta đã chứng kiến việc tôi khỏe mạnh ra sao sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Một tuần sau, cô ấy chỉ cho tôi xem đôi mắt cô ấy khỏe mạnh và không bị nhiễm trùng nữa.

Cô ấy nói, “Không chỉ hết bệnh mà việc kinh doanh của tôi cũng tốt hơn sau khi tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”. Môn tu luyện này thật tuyệt vời!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/2/342566.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/15/162198.html
Đăng ngày 1-4-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share