[MINH HUỆ 8-1-2017] Tháng 10 vừa qua, khi tôi cố gắng đăng nhập trực tuyến vào Ngân Hàng Tiết Kiệm Bưu Điện, thì mạng Wifi bị ngắt kết nối. Trong lúc báo cáo vấn đề với giám đốc, tôi thấy có những tấm áp phích bôi nhọ Pháp Luân Công được gắn trên bảng thông báo.

Vị giám đốc này chỉ mới được điều động xuống chi nhánh của tôi gần đây. Cô ấy trông có vẻ thiện cảm, vì vậy tôi đã nói với cô về Pháp Luân Công. Tôi nói cho cô biết rằng Pháp Luân Công được tự do tu luyện ở mọi nơi ngoại trừ Trung Quốc. Các học viên Đại Pháp đã giới thiệu vẻ đẹp của môn tu luyện và vạch trần cuộc bức hại cho mọi người tại các thành phố trên thế giới. Chỉ duy nhất tại Trung Quốc là các học viên bị bắt giữ và kết án tù một cách độc đoán vì họ đã vạch trần cuộc bức hại tàn bạo và phi lý trong suốt 18 năm qua.

Cô ấy chăm chú lắng nghe sự thật và nói rằng trước năm 1999, mẹ cô đã tu luyện Pháp Luân Công và bản thân cô cũng đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Tôi hỏi cô ấy rằng liệu cô có cho phép trưng bày những tấm áp phích độc hại ở trong chi nhánh ngân hàng của mình hay không. Cô ấy nói rằng cô ấy thậm chí không biết điều này cho đến khi tôi nêu ra. Tôi hỏi cô ấy rằng nếu tôi có thể tháo bỏ những tấm áp phích này và đốt chúng; cô ấy đồng ý.

Tôi cũng giúp cô ấy thoái xuất khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó. Tôi nói với cô ấy rằng chi nhánh ngân hàng nơi cô làm việc sẽ được phúc báo vì cô đã bảo vệ cho Pháp Luân Công. Sau đó, cô ấy nói cám ơn tôi.

Giúp một cô bé thoái xuất khỏi Đội Thiếu Niên

Một ngày tuyết rơi, tôi và một đồng tu khác đi giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Chúng tôi gặp một cô bé, và bắt đầu cuộc trò chuyện thân thiện với cháu.

Cô bé nói mình 13 tuổi, và mới kết thúc lớp học cuối tuần.

Chúng tôi trò chuyện được một lúc, thì tôi nói rằng ngày nay trên thế giới có quá nhiều thảm họa. Tôi đề nghị cô bé thoái xuất khỏi Đội Thiếu niên, một trong những tổ chức của ĐCSTQ dành cho thiếu nhi, để bản thân cháu có thể tránh được những tai họa. Chúng tôi cũng nói cho cô bé biết về vụ tự thiêu được dàn dựng ở Quảng Trường Thiên An Môn, và cách mà nó đã được ngụy tạo để làm cho mọi người chống lại Pháp Luân Công.

Cô bé có ngạc nhiên đôi chút, nhưng vui vẻ đón nhận sự thật. Ánh mắt cô bé tỏa ra sự ngây thơ, thuần khiết, và cháu đã chăm chú lắng nghe khi tôi nói cho cháu biết về các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Tôi cũng khuyên cháu hãy luôn luôn là một người thành thật và tốt bụng, kiên trì và không tranh đấu với những người khác.

Cô bé đồng ý thoái Đội trước khi rời đi. Tôi rất vui mừng cho cháu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/8/340586.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162173.html
Đăng ngày 31-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share