[MINH HUỆ 12-02-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006, bảy năm sau khi pháp môn bị cấm ở Trung Quốc. Cũng như các học viên khác, tôi vô cùng kinh ngạc trước uy lực của Đại Pháp. Chỉ trong vòng hai tháng, bệnh tim dày vò tôi suốt mười năm đã biến mất. Những căn bệnh khác của tôi như ung thư vú, viêm khớp, táo bón, loét ống hậu môn, và bệnh ngoài da cũng đều biến mất.

Dưới đây tôi xin chia sẻ Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trong công việc như thế nào.

Một hóa đơn

Chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công mà tôi bị cảnh sát quấy nhiễu. Do đó, tôi phải xin nghỉ việc và chuyển đến một thành phố khác. Sau khi quay về vào năm 2012, tôi tìm được một công việc thu ngân ở một khách sạn. Tôi không có kinh nghiệm gì trong công việc này, nhưng tôi tin rằng chỉ cần làm đúng theo tiêu chuẩn của người tu luyện, thì mọi việc sẽ tốt đẹp.

Một hôm, khoảng một tháng sau đó, giám đốc khách sạn đưa cho tôi một hóa đơn và bảo tôi hãy nhập nó vào hệ thống sổ sách. Bản năng nói cho tôi biết rằng hóa đơn này có vấn đề, nhưng tôi không biết chính xác vấn đề nằm ở đâu. Tôi nói chuyện này với cấp trên của mình. Cấp trên nói tôi hãy cứ xử lý hóa đơn ấy như bình thường. Tuy nhiên, khi ngồi luyện tĩnh công vào sáng sớm hôm sau, tôi liền nghĩ ra một người mà tôi có thể gặp để xác nhận về hóa đơn này.

Sáng hôm đó, sau khi đến cơ quan, tôi đến chỗ người đó và xác nhận tờ hóa đơn. Sự thật hóa ra là cửa hàng giặt là đã báo chênh lệch hóa đơn lên 2000 tệ. Tôi liền báo cáo với cấp trên, ông rất ngạc nhiên và hỏi tôi làm thế nào mà tôi đã biết điều này từ trước. Tôi nói tôi không biết điều ấy từ trước nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã dạy tôi cần tận tụy và có trách nhiệm trong công việc.

Tiền lại quả

Vì thể hiện tốt trong công việc nên tôi được thăng chức làm quản lý mua sắm. Trách nhiệm của tôi là mua sắm các vật dụng sử dụng trong khách sạn. Theo thông lệ, nhiều thương nhân đều biếu tiền lại quả cho tôi. Nhưng là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi biết tôi không nên nhận tiền lại quả. Tôi nói điều này với các thương nhân. Họ rất bội phục tôi và cũng hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp không phải như những gì mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tuyên truyền và vu khống. Từ đó, các thương nhân luôn đưa ra giá bán thấp nhất và nói rằng giá này chỉ áp dụng cho khách sạn của chúng tôi.

Tuy nhiên, cuối năm, những người cung cấp khăn trải bản và trải giường cho khách sạn lại biếu tôi 5000 tệ. Tôi đã đưa lại số tiền này cho khách sạn và vì vậy đã được đồng nghiệp ca ngợi. Vì tôi luôn chân thật nên sổ sách của tôi cũng không có ai đến kiểm toán cả mặc dù tôi đã yêu cầu họ làm việc này.

Chiểu theo nguyên lý của Đại Pháp

Sau khi nghe những nhận xét tốt về tôi, giám đốc khách sạn rất quan tâm và bảo tôi rằng vì tôi không nhận tiền lại quả nên tôi có tăng giá mua sắm lên cao hơn một chút cũng không vấn đề gì. Tôi nói với ông rằng tôi không thể làm vậy bởi nó trái với nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Sau đó, tôi được thăng chức làm quản lý tất cả các khâu vận hành của khách sạn. Nhiều người biết tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp nên đã xóa bỏ những hiểu lầm của họ về Đại Pháp xuất phát từ những chiến dịch tuyên truyền phỉ báng của ĐCSTQ.

Hiện giờ, tiền bạc đối với tôi cũng không quan trọng lắm bởi vì tôi đã có lương hưu. Do vậy, tôi quyết định xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý giúp chúng sinh thoát khỏi chiến dịch tuyên truyền thù địch của ĐCSTQ và minh bạch chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/16/340274.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/12/162161.html
Đăng ngày 31-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share