Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 01-02-2017 ] Cuối năm 2013, tôi được chẩn đoán bị ung thư giai đoạn cuối và đã phải làm phẫu thuật, hóa trị, và các phương pháp xạ trị khác. Chẳng bao lâu sau, mái tóc đen dày mượt mà của tôi đã bị rụng hết. Khi đó, tôi mới chỉ vừa 40 tuổi.

Mặc dù các bác sỹ có thể khống chế được căn bệnh, nhưng tôi vẫn cảm thấy bị cô độc và tổn thương. Tôi không thể đi làm được nữa và chỉ có thể làm được các công việc lặt vặt trong nhà. Gia đình tôi làm nông nghiệp, kinh tế không khá giả gì, vì thế tôi đã trở thành một gánh nặng lớn cho gia đình.

Mất mát trong lúc ung thư lan rộng

Mẹ tôi đột ngột qua đời vào mùa xuân năm 2016. Tôi bị suy sụp và khóc triền miên. Tôi cũng đau đớn không dứt, đặc biệt là ở vùng thắt lưng.

Tôi nghĩ có thể tôi bị lệch đĩa đệm cột sống, mà tôi càng ngày càng trở nên đau hơn. Tôi gặp khó khăn trong việc trở mình, ra khỏi giường, và bị sốt cao. Nhịp tim của tôi đập bất thường. Tôi được điều trị tại bệnh viện thị xã khoảng 20 ngày nhưng tình trạng của tôi càng xấu đi. Tôi được chuyển tới bệnh viện thành phố nơi mà các bác sỹ đã phát hiện thấy các tế bào ung thư đã lan sang đốt sống lưng, phổi, đốt xương ngực, và các khu vực khác. Tôi hốc hác và yếu ớt không tưởng nổi và cảm thấy rằng mọi biện pháp chữa trị đều vô ích.

Tôi về nhà, nhưng những cơn đau dường như càng lúc càng không thể chịu đựng nổi, và tôi thường xuyên trong [trạng thái] bất tỉnh.

Khi tôi quay lại bệnh viện vào ngày 2 tháng 10 năm 2016, các bác sỹ nói rằng không còn cách điều trị nào nữa và cho tôi về nhà. Chồng tôi không cam lòng và đưa tôi đến một cơ sở khám chữa bệnh Đông y để tiếp tục điều trị. Tôi không thể tự đi bộ được nữa và đã mất hết hy vọng.

Từ bờ vực của cái chết đến bước vào tu luyện

Em gái của mẹ tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều năm. Dì liên tục ở bên cạnh tôi khi tôi trở về nhà. Dì đã động viên chồng tôi và tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân – Thiện – Nhẫn hảo” và gợi ý để tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Trước kia, dì đã đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, đĩa DVD bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, và DVD năm bài công pháp. Mặc dù đã nghe giảng và xem băng hình hướng dẫn luyện công, nhưng tôi đã không thực sự để tâm.

Vì vậy dì tôi đã thúc giục tôi nghe lại các băng ghi âm. Tôi lặng lẽ đồng ý nhưng trong tư tưởng cũng không kỳ vọng gì. Tôi nghe băng một cách thụ động, như thể trong tình trạng mê mờ. Chưa hết, dù cảm thấy buồn ngủ, nhưng tôi cảm thấy hoàn toàn thoải mái.

Cơn sốt của tôi đã hạ nhiệt và tôi không còn đau đớn nhiều trong vòng vài ngày. Thế là tôi đã không còn bị sốt và đau nữa. Sau đó tôi dần dần có thể ngồi dậy. [Cảm giác] thèm ăn của tôi trở lại và tôi có thể ăn nhiều hơn một chút. Tôi đã lên cân và sức khỏe của tôi cải thiện từng ngày.

Chồng tôi và tôi đều nghĩ rằng Pháp Luân Đại Pháp thực sự kỳ diệu. Tôi đã trở lại từ bên bờ của cái chết. Tôi thực sự biết ơn Sư phụ vì sự từ bi vĩ đại của Ngài đã mang lại cho tôi một cuộc đời mới. Tôi không thể kìm được lòng mình và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Bây giờ khi đã có thể ra khỏi giường và tự mình đi bộ, chồng tôi và tôi đều xem băng hình hướng dẫn luyện công của Sư phụ. Chúng tôi bắt đầu học Pháp và luyện công hàng ngày. Trải nghiệm của việc học Pháp đã để lại những dấu ấn không thể phai mờ trong chúng tôi, và chúng tôi muốn học nhiều nhất có thể.

Càng đọc sách, chúng tôi càng có những thể ngộ và hiểu được những nội hàm rộng lớn bác đại tinh thâm của Đại Pháp. Chúng tôi nhận ra rằng cuốn sách không chỉ dạy người ta làm thế nào để trở thành người tốt, mà còn chỉ đạo để tu luyện lên các tầng thứ cao hơn và tiến đến viên mãn. Nhiều người họ hàng của tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi chứng kiến sự khỏi bệnh khó tin của tôi. Hơn hết, tất cả chúng tôi đều muốn bày tỏ lòng tôn kính và xin kính chúc Sư phụ một năm mới vui vẻ!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2017/2/1/342480.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/13/162167.html
Đăng ngày 28-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share