Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-1-2017] Một đồng tu đã nhờ tôi làm giúp một tấm thiệp điện tử chúc mừng Sư tôn vào năm đầu tiên tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông ấy gợi ý tôi nên tìm ý tưởng thông qua danh sách thiệp đã được công bố trên Minh Huệ.

Tôi đã làm theo gợi ý của ông ấy và phát hiện ra chỉ có một số thiệp là được thiết kế đạt tiêu chuẩn. Chính vì thế, tôi đã dành nửa ngày để thiết kế một tấm thiệp của riêng mình.

Khi tôi đưa tấm thiệp thiết kế cho các học viên ở địa khu tôi xem, tôi nghĩ rằng họ sẽ thích và tán dương tôi. Tuy nhiên, họ lại không thích điều này, tôi nghĩ: “Không lẽ tôi phải thiết kế một tấm thiệp kém thẩm mỹ chỉ để các bạn thông qua?”

Tuy vậy, tôi vẫn làm lại tấm thiệp – dựa trên gợi ý của họ – và mọi người đều thích nó, ngay cả khi tôi nghĩ nó không có tính thẩm mỹ cao.

Tấm thiệp sau đó được gửi tới Minh Huệ và được đăng ở một vị trí nổi bật trên Minh Huệ. Các học viên chia sẻ với tôi rằng, chính là Sư phụ đang khuyến khích tôi và tôi nên làm tốt hơn vào lần tới.

Tôi vốn theo học hội hoạ, nên có thể thiết kế nhiều tấm thiệp, và hầu hết chúng đều được đăng trên Minh Huệ.

Một ngày nọ, tôi nhận ra Ban biên tập Minh Huệ đã bỏ đi một trong những tấm thiệp của tôi. Điều này đã khiến tôi động tâm và nghĩ nhiều về nó.

Khi tôi hướng nội, tôi nhận ra tôi đang thiết kế những tấm thiệp mang đầy nhân tâm.

Tôi đã nghĩ những tấm thiệp đăng trên Minh Huệ quá đơn giản hoặc truyền thống, và thiếu một cảm giác hiện đại.

Tôi cũng biết một số học viên không có kỹ năng hội hoạ hay khả năng vẽ như tôi. Tuy nhiên, họ đặt toàn tâm vào trong công việc của họ.

Bởi vậy nên tôi đã dành nhiều thời gian để tìm kiếm những tấm thiệp trên Minh Huệ. Tuy nhiên, lần này tôi làm với tâm thái hoà ái không mang nhân tâm. Thật ngạc nhiên khi lần này tôi tìm được rất nhiều tấm thiệp đẹp và chân thành.

Về tổng thể, những tấm thiệp này có bố cục rất xúc động, ngay cả khi tôi vẫn cảm thấy có gì đó cần cải tiến.

Nhìn lại, tôi nhận ra tấm thiệp đầu tiên của tôi thiếu đi tâm thanh tịnh như những tấm thiệp của các học viên khác. Bây giờ thì tôi hiểu tại sao không ai thích những tấm thiệp của tôi!

Tôi thường hướng nội nếu tâm hiển thị tài năng của mình xuất hiện trong lúc làm thiệp. Tôi đã nhận ra tầm quan trọng của việc thiết kế những tấm thiệp với tâm thái hoà ái và thuần tịnh.

Tuy nhiên, đôi khi một số quan niệm người thường vẫn xuất hiện ở bề mặt trong lúc tôi chuẩn bị thiệp. Tôi đã làm việc vất vả để loại bỏ những quan niệm này. Tôi liên tục nhắc nhở bản thân rằng kỹ năng của tôi được Sư phụ an bài, và bây giờ tôi có thể đặt toàn tâm vào việc thiết kế thiệp.

Mỗi tấm thiệp tôi làm là một cơ hội cho tôi loại bỏ những chấp trước để đề cao tâm tính.

Nếu chúng ta có chấp trước vào bản thân trong lúc làm hạng mục Đại Pháp, thì chúng ta sẽ trở nên bất kính với Sư phụ và Đại Pháp.

Khi tôi làm thiệp với tâm thuần tịnh, bảo trì không ôm giữ quan niệm người thường, tôi cảm thấy hạnh phúc và vô cùng may mắn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/3/340364.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/16/161151.html
Đăng ngày 28-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share