[MINH HUỆ 14-12-2016] Mối quan hệ của tôi với người thân trong gia đình cũng như đồng nghiệp trở nên hài hoà hơn sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1996. Câu chuyện của tôi chỉ là một ví dụ về việc tuân theo những lời dạy của Sư phụ Lý Hồng Chí đã giúp tôi nâng cao giá trị đạo đức, và đổi lại cũng giúp cho công ty nơi tôi làm việc trở nên phát đạt và khởi sắc.

Tôi từng làm việc ở phòng đào tạo trong trường đại học. Tuy nhiên, cũng bởi cuộc bức hại mà tôi bị chuyển đến làm việc tại một nhà kho của công ty vận chuyển.

Tại thời điểm đó, ba trường này được sáp nhập thành một và chuyển đến địa điểm mới. Lúc đó có hàng tấn tài liệu được chuyển đến khu nhà kho để lưu trữ một cách tùy tiện. Cũng vì lúc đó không có hệ thống máy tính để kiểm kê hàng hóa, nên khi mọi việc được hoàn thành thì việc tìm một loại hàng nào cũng mất nhiều thời gian.

Sau khi tôi tới đây, tôi đã dọn dẹp ngăn nắp. Đầu tiên tôi tạo danh mục riêng cho toàn bộ sản phẩm, và sau đó tôi đánh số các sản phẩm và vật liệu rồi nhập chúng vào hệ thống máy tính. Tôi cũng đánh số từng ô lưu trữ và lấy đó làm tham chiếu.

Lúc này mọi thứ đều có thể được tìm thấy nhanh chóng thông qua máy tính. Hệ thống này được nhiều người khen ngợi!

Nhiều giáo viên đến lấy đồ đều nhận xét tôi làm việc không giống như một nhân viên nhà kho thông thường. Họ nhận thấy tôi rất thân thiện và có kỹ năng về máy tính. Tôi nói với họ là tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Vị chủ tịch của công ty vận chuyển này là một người làm việc chăm chỉ, ông còn luôn tìm kiếm những hướng đi mới trong công việc. Ông rất hài lòng với công việc của tôi và nói rằng toàn bộ học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là những người tốt. Khi ông ấy biết tôi có bằng cấp cao, ông ấy nhận ra kỹ năng của tôi còn có thể làm được những công việc khác.

Thời điểm đó, có rất ít người quản lý biết cách sử dụng máy tính, và hầu như không ai từng trải qua hình thức đào tạo quản lý nào. Hầu hết nhân công đều là nông dân ở địa phương, và họ đều có trình độ thấp. Người chủ tịch công ty có hàng nghìn nhân công như vậy; chính vì thế, ông khó mà thành công nếu thiếu người biết sử dụng máy tính hoặc kỹ năng quản lý.

Thêm nữa, khi vị chủ tịch biết về trình độ của tôi, ông ấy đã cử tôi đi đào tạo nhân viên trong công ty. Ông cũng nói tôi làm những việc tôi cảm thấy tốt nhất cho công ty.

Tôi biết rằng để công ty có thể tồn tại và được công nhận trên thương trường cạnh tranh khốc liệt này, nó phải dựa trên những kỹ năng quản lý tiên tiến và có thể cho khách hàng những dịch vụ tin cậy nhất. Chính vì vậy, tôi đã cố gắng đào tạo nhân viên theo phương châm này.

Đầu tiên tôi mở một lớp có tên “tự động hóa văn phòng” cho cấp quản lý ở công ty. Tất cả họ đều vượt qua bài kiểm tra máy tính trình độ cấp thành phố và nhận được giấy chứng nhận năng lực. Điều này khiến họ rất vui, đặc biệt là vị chủ tịch công ty, ông nói rằng tôi đã giúp ông rất nhiều.

Sau đó tôi đã liên hệ với trung tâm mạng ở trường đại học (tôi từng là quản trị mạng ở trường) để yêu cầu họ thiết lập hệ thống mạng Internet cho văn phòng công ty vận chuyển. Kể từ lúc các văn phòng kết nối mạng, tôi đã dạy các quản lý cách vào mạng, và cách chuyển và nhận email. Kể từ đó, họ đã chuyển sang sử dụng máy tính thay cho giấy tờ.

Để tăng chất lượng dịch vụ chúng tôi cung cấp và tiêu chuẩn hóa mọi thứ, tôi đã mời các chuyên gia ở nhiều lĩnh vực đến công ty để đào tạo nhân viên. Lần đào tạo này có đào tạo hình thức dịch vụ, quản lý ký túc xá, phòng cháy chữa cháy, nấu ăn, bằng lái xe…

Sau đó tôi đưa các quản lý tới các công ty có hệ thống quản lý tốt để chúng tôi học hỏi từ họ. Tôi cũng đưa hình thức đào tạo theo tiêu chuẩn quản lý ISO 9001 vào trong công ty.

Cũng nhờ hiệu quả làm việc của tôi, những người làm việc ở trường đại học và trong công ty vận chuyển đều thay đổi hoàn toàn góc nhìn của họ về Pháp Luân Đại Pháp. Họ nhận ra các học viên đều là những người tốt.

Mọi người đều muốn liên hệ với tôi khi họ cần giúp đỡ, và tôi cũng nhận được bằng khen “nhân viên xuất sắc” trong nửa năm đầu tiên. Thêm nữa, một số giáo viên ở trường học còn đặc biệt đến nói chuyện với vị chủ tịch và bí thư ở công ty vận chuyển, yêu cầu họ đảm bảo tôi sẽ không bị bức hại.

Những người quản lý này đều đối xử với tôi rất tốt. Khi viên chức Phòng 610 đến sách nhiễu tôi liên tục, họ đã nói với người ở Phòng 610: “Cô ấy là một người tốt và kỹ năng làm việc của cô ấy thật hiếm có. Công ty này không thể tồn tại nếu thiếu cô ấy.”

Khi tôi bị giam cầm phi pháp ở một trại tạm giam, họ thường xuyên đến thăm tôi. Họ nói chuyện với các viên chức ở tòa án địa phương, nói với họ rằng tôi là một người tốt và là một nhân viên cốt cán trong công ty.

Khi tôi được thả khỏi trại tạm giam, vị chủ tịch công ty đã đến đón tôi. Ông rất mừng và chào đón tôi trở lại.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi từng học nhiều môn khí công khác nhau. Khi lần đầu tiên tôi có được một cuốn Chuyển Pháp Luân, ngay lập tức tôi bắt đầu đọc cuốn sách này và chấn động trước những nguyên lý thâm sâu trong cuốn sách nên một mạch đọc hết cuốn sách.

Tâm tính tôi thực sự chấn động! Ngay cả khi tôi đã học nhiều môn khác, nhưng tôi vẫn còn thắc mắc nhiều điều, và những câu hỏi của tôi đều được trả lời thỏa đáng trong sách Chuyển Pháp Luân. Tôi cảm giác giống như một đứa trẻ bị mất tích cuối cùng đã tìm thấy gia đình mình. Tôi thực sự rất vui và hạnh phúc!

Chính vì thế, tôi quyết định dừng tập các môn khác để tập trung vào tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Hiện tại tôi đang cố gắng làm mọi việc theo tiêu chuẩn “Chân-Thiện-Nhẫn” của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi luôn cố gắng để trở thành một người tốt, luôn nghĩ đến người khác. Kết quả là, tôi đã trở thành một người từ bi và độ lượng, sức khỏe của tôi cũng trở nên tốt hơn.

Tôi rất mừng khi biết nhiều người đã nhận ra cuộc bức hại này là sai lầm và họ đối xử tốt với học viên. Tôi hiểu rằng những người đối đãi tốt với Đại Pháp thì đều được phúc báo.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/14/338045.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/12/161106.html
Đăng ngày 27-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share