Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-12-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ bốn năm trước và cảm thấy may mắn khi tìm được Đại Pháp. Sau khi đọc những bài chia sẻ Pháp hội Trung Quốc lần thứ 13 trên Minh Huệ, tôi nhận ra mình cần phải làm ba việc mà đệ tử Đại Pháp cần làm. Dưới đây tôi xin chia sẻ một số kinh nghiệm của mình.

Hướng nội và đề cao bản thân

Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cũng là thời điểm tôi mới kết hôn. Chồng tôi cũng là một học viên; tuy nhiên chúng tôi có những nhận thức khác nhau ở nhiều mặt như làm việc nhà hay trách nhiệm liên quan đến gia đình. Điều này khiến tôi cảm thấy rất thất vọng, nhưng là một học viên, tôi cần hướng nội để xem tôi có thể làm tốt như thế nào. Rồi thời gian qua đi, một số vấn đề tôi gặp phải đã biến mất.

Thông qua học Pháp, tôi dần hiểu ra tại sao chúng tôi ở đây. Các Pháp lý cũng dạy tôi đầu tiên phải hướng nội bất cứ khi nào có mâu thuẫn, thay vì hướng ngoại và trách móc người khác. Khi tôi nhớ mình cần hướng nội, tìm ra những thứ tôi làm có thể là nguyên nhân vấn đề, thì mọi chuyện lại dễ dàng được giải quyết. Kể từ đó tôi trở thành một người cởi mở và sống một cuộc sống vui vẻ.

Phát tài liệu

Khi tôi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi chủ yếu học sách Chuyển Pháp Luân, nhưng sau đó tôi bắt đầu đọc những bài kinh văn khác của Sư phụ cũng như những bài chia sẻ kinh nghiệm tu luyện của học viên. Nhờ có nhận thức thâm sâu hơn về Pháp, tôi nhận ra sự quan trọng cấp bách phải giúp nhiều người minh bạch chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, để họ không tin vào những tuyên truyền lừa dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nữa.

Hai vợ chồng tôi đã làm những biểu ngữ có thông tin về Đại Pháp và đi ra ngoài sau bữa tối để dán tại những điểm công cộng cho nhiều người đọc. Đầu tiên tôi rất lo lắng về những gì mình làm và khiến cho một số tấm biểu ngữ bị nhăn nheo. Tôi không muốn làm tổn hại đến tấm biểu ngữ nên đã nhẩm đọc lại bài thơ của Sư phụ:

Đại giác bất uý khổ
Ý chí kim cương chú
Sinh tử vô chấp trước
Thản đãng Chính Pháp lộ.“ (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Dịch nghĩa:

Bậc Đại Giác không e ngại khổ
Ý chí vốn hun đúc bằng kim cương
Không có chấp trước vào sống và chết
Đi trên con đường Chính Pháp một cách ung dung thanh thản (Chính Niệm Chính Hành, Hồng Ngâm II)

Nhờ vậy mà cảm giác sợ hãi của tôi đã tan biến, tôi nhận ra đây chính là việc mình cần làm. Về sau, những tấm biểu ngữ này đã tồn tại trong một thời gian dài và rất nhiều người đã đọc thông tin từ chúng. Trong thâm tâm tôi cảm tạ Sư phụ giúp đỡ.

Các tấm biểu ngữ này cũng đã nêu chi tiết về trào lưu khởi kiện Giang Trạch Dân lên Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, vì ông ta đã khởi xướng cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Vượt qua sợ hãi để nói chuyện với người dân về Pháp Luân Đại Pháp

Tôi là một người hay xấu hổ và không biết cách nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp. Tôi biết việc này rất quan trọng nên quyết định phải vượt qua nỗi sợ của mình.

Có lần, tôi đang ăn ở một nhà hàng nhỏ và ở đó không có đủ ghế, vì thế tôi phải ăn cùng bàn với những người khác. Người đàn ông ngồi cùng bàn với tôi gần như đã ăn xong đồ ăn của mình, còn đồ ăn của tôi thì chưa tới. Vì thế tôi muốn nói chuyện với ông, nhưng xem ông có vẻ bận rộn và liên tục kiểm tra điện thoại của mình.

Ông đã bỏ điện thoại xuống khi đồ ăn của tôi đến và hỏi tôi chọn món gì. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và thảo luận một số chủ đề, từ công việc ở chợ đến khoa học – vốn là chuyên ngành của ông. Sau đó chúng tôi nói về chủ nghĩa vô thần và chủ đề chuyển sang Pháp Luân Đại Pháp.

Dù có camera giám sát ở nhà hàng, nhưng tôi không sợ. Người phục vụ đã nghe được cuộc nói chuyện của chúng tôi và có vẻ cũng đồng ý với những gì tôi nói. Sau đó chồng tôi cũng đến tham gia sau khi ông hoàn thành việc dán biểu ngữ, và cả hai chúng tôi giải thích về Pháp Luân Đại Pháp cho người đàn ông này và nói cụ thể hơn về cuộc bức hại.

Người khách ngồi cùng bàn đã gia nhập Đội Thiếu Niên ĐCSTQ khi ông còn trẻ và ông quyết định thoái khỏi tổ chức này sau khi ông hiểu rằng ĐCSTQ đã bức hại các học viên vô tội.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/5/338524.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/7/161046.html
Đăng ngày 27-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share