Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-2-2017] Giữa tháng 2, bốn học viên Pháp Luân Đại Pháp bị Tòa án khu Trạm Tiền ở thành phố Doanh Khẩu đưa ra xét xử. Sáng ngày 14 tháng 2, bà Lý Tú Phân, 63 tuổi bị đưa ra xét xử và ông Phạm Học Bân, 45 tuổi bị đưa ra xét xử vào buổi chiều cùng ngày. Sáng hôm sau, bà Bạch Ngọc Nguyệt, 65 tuổi và bà Lưu Ngọc Trác, 54 tuổi cũng bị đưa ra xét xử.

Bốn học viên trên cùng với bốn học viên khác bị bắt không cùng nhau vào ngày 28 tháng 6 năm 2016.

Được biết rằng sáng ngày 28 tháng 6 năm ngoái, những viên chức từ các đồn cảnh sát khác nhau trên khắp tỉnh Liêu Ninh đã theo dõi, kiểm tra địa điểm, trói và bắt giữ hơn 100 học viên dưới chỉ thị của Phòng 610 tỉnh Liêu Ninh.

Lúc 9 giờ sáng ngày 14 tháng 2 năm 2017, gia đình của bà Lý Tú Phân đã đến tòa án. Chứng minh thư của họ được kiểm tra bằng điện tử. Họ được lệnh đi dọc theo một con đường nhất định và duy trì một khoảng cách nhất định với người khác. Ngoài ra không ai được phép vào phòng xét xử.

Gia đình bà Lý đã thuê một luật sư bào chữa cho bà. Luật sư đã bào chữa vô tội cho bà Lý và chỉ ra rằng, “Thân chủ của tôi không phạm pháp khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Không một hoạt động đơn nhất nào được liệt kê trong bản cáo trạng của công tố viên mang đến là có tội. Bà ấy nên được thả ngay lập tức.”

Phiên tòa bị hoãn sau khoảng 10 phút.

Chiều hôm đó ông Phạm Học Bân bị đưa ra xét xử. Luật sư bào chữa đó cũng không thừa nhận tội danh của ông Phạm. Trước đó, năm 2007 ông Phạm đã từng vị kết án tám năm tù giam vì tu luyện Pháp Luân Công.

Sáng hôm sau, bà Bạch Ngọc Nguyệt và bà Lưu Ngọc Trác bị đưa ra xét xử. Gia đình bà Bạch không được thông báo về phiên tòa và họ đã không thuê luật sư. Bà Bạch bị xét xử trước. Các công tố viên đã cố gắng ép bà Bạch tiết lộ ai là người cung cấp tài liệu Pháp Luân Công nới khu vực bà ở, họ ở đâu tới và còn những ai nữa liên quan tới việc này.

Khi công tố viên hỏi bà Lưu, bà đã trả lời một cách bình tĩnh, “Pháp Luân Đại Pháp dạy mọi người trở nên tốt hơn. Tôi đã có được thụ ích to lớn từ Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ không từ bỏ tu luyện.”

Khi bà Lưu yêu cầu các công tố viên và viên chức không làm việc trái với lương tâm của mình, họ đã ngắt lời của bà.

Chồng bà Lưu ở trong phòng xét xử. Ông đã dơ tay và nói rằng ông muốn nói đôi điều. Chủ tọa phiên tòa không cho phép ông nói.

Chồng bà Lưu nói lớn, “Trong một phiên tòa chính thức như thế này mà ông lại ngăn cấm mọi người đưa ra những lập luận của mình.”

Khi ông kiên quyết bày tỏ quan điểm của mình, ông đã bị chấp hành viên tòa án kéo ra ngoài phòng xét xử.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/25/343522.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/9/162442.html
Đăng ngày 27-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share