Bài viết của một học viên ở Ấn Độ

[MINH HUỆ 2-3-2017] Khi tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 5 năm ngoái, tôi cảm thấy rất vui mừng và may mắn. Tâm tôi ngập tràn lòng biết ơn và sự tôn kính đối với Sư phụ và Đại Pháp. Sau này tôi đã nảy sinh tâm tật đố và tranh đấu, điều này đã khiến tôi luôn hoài nghi và dẫn đến việc tôi từ bỏ con đường tu luyện.

Mặc dù tôi đã tuyên bố rằng mình đã rời khỏi hàng ngũ của đệ tử Đại Pháp, tâm tôi chưa bao giờ thực sự từ bỏ Đại Pháp. Tâm tôi vẫn khát khao Đại Pháp và sâu thẳm bên trong tôi biết rằng mình phải trở về.

Trượt dài bởi tâm tật đố

Là một học sinh trung học, tôi phải vật lộn với việc học tập và thi cử của mình. Tôi thường đọc các bài chia sẻ của đồng tu trên Minh Huệ và vẫn tiếp tục gặp những bài viết mà các học viên trẻ kể rằng việc học tập của họ đã được cải thiện sau khi họ bắt đầu tu luyện Đại Pháp. Bất cứ khi nào tôi đọc những bài viết này, tôi đều cảm thấy không thoải mái.

Tâm tật đố này ngày càng phát triển và tôi không biết phải làm thế nào để loại bỏ nó. Bất cứ khi nào tâm thái này nổi lên, việc ức chế được nó là vô cùng khó khăn. Bởi tâm chấp trước mạnh mẽ này, tôi đã phải chứng kiến một sự trượt dài trên con đường tu luyện của mình.

Hầu như ngày nào tôi cũng khóc, trong tâm phàn nàn rằng Sư phụ đã bỏ rơi tôi, rằng Ngài không bao giờ còn giúp đỡ tôi nữa. Không lâu sau tôi đã từ bỏ tu luyện.

Thống khổ vì không có Pháp.

Cả quá trình rời xa tu luyện đã khiến tôi vô cùng đau khổ. Chủ ý thức của tôi không mạnh và tôi không có lý trí. Tôi đắm chìm trong thế giới người thường. Tôi trở thành một thiếu niên hiện đại điển hình, nghe nhạc rock, mặc những loại trang phục thiếu vải của người hiện đại. Tôi đã trở nên kiêu ngạo và ích kỷ. Tôi rất dễ mất bình tĩnh và nổi nóng.

Mặc dù trên bề mặt tôi hành xử như thể là mình rất hạnh phúc, sâu bên trong tôi lại cảm thấy vô cùng đau đớn. Chẳng có dụ hoặc nào nơi người thường đem lại niềm vui thực sự cho tôi. Chính Đại Pháp đã đem lại cho tôi cảm nhận về một niềm vui thực sự và khiến cuộc đời tôi thêm phần ý nghĩa.

Khó nạn đều không thể ngăn trở được sự quay trở lại của tôi

Đã rất nhiều lần khi tôi cảm thấy rằng mình không thể cứ tiếp tục như thế này nữa và tôi muốn quay trở lại. Tuy nhiên, cựu thế lực đã làm cho hoàn cảnh trở nên rất khó khăn, khiến tôi càng trở nên bận rộn và kéo tôi lại.

Chúng lợi dụng việc tôi thiếu chính niệm, dao động quyết tâm tu luyện và chấp trước buồn ngủ để ngăn cản tôi học Pháp. Việc không thường xuyên học Pháp và liên tục bị ô nhiễm bởi xã hội người thường, khiến tôi càng ngày càng trượt xa hơn.

Khi tôi viết bài chia sẻ này, tôi muốn phơi bày mọi chấp trước đã khiến tôi trượt xuống để chúng có thể bị giải thể. Tôi sẽ khôi phục lại trạng thái tu luyện tinh tấn và nhanh chóng chính lại những sai lầm của bản thân mình.


Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/2/162359.html
Đăng ngày 25-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share