Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc.

[MINH HUỆ 08-02-2017] Sư Phụ giảng:

“Việc này là đã tới cuối cùng rồi, cả tôi còn sốt ruột lắm, chư vị lại không coi ra sao cả, nhưng mà, cuối cùng dù khóc cũng đã muộn” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Khi đọc đoạn Pháp này, tôi rất buồn. Vì chúng ta không làm tốt nên Sư Phụ đã phải liên tục kéo dài thời gian Chính Pháp để chúng ta có thể hoàn thành thệ ước của mình.

Một tháng trước Tết, các đồng tu ở điểm sản xuất tư liệu đã phân phát một lượng lớn tư liệu giảng chân tướng cho nhóm học Pháp của chúng tôi, bao gồm lịch để bàn, lịch treo tường, và tranh Tết có nội dung về Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công).

Họ còn mang đến nhiều đồ trang trí, tập san, và đĩa CD có thông tin về cách tiếp cận các trang web bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phong tỏa. Tất cả đều trông rất đẹp mắt. Tôi lập tức muốn đi phân phát chúng cho người dân.

Gặp bất kỳ ai tôi cũng tặng họ những vật trang trí đẹp mắt này và chúc họ một năm mới an lành. Tôi rất lịch thiệp với họ. Từ sâu trong nội tâm, tôi hy vọng họ sẽ tiếp nhận chân tướng về Pháp Luân Công, về cuộc bức hại và sẽ được cứu độ. Hầu hết mọi người đều vui vẻ nhận quà tặng của tôi.

Nếu họ tiếp nhận, tôi sẽ tiếp tục nói chuyện với họ về cuộc bức hại và sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng bảo họ thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Nếu họ vẫn sẵn sàng lắng nghe, tôi sẽ giảng cho họ về lợi ích của việc thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ. Sau đó, nếu họ đồng ý, tôi sẽ cho họ một hóa danh từ danh sách mà tôi đã cẩn thận chuẩn bị từ trước và giúp họ làm tam thoái. Cuối cùng, tôi sẽ tặng họ một chiếc bùa hộ mệnh của Pháp Luân Đại Pháp.

Mặc dù đã đọc nhiều bài tâm đắc thể hội của đồng tu chia sẻ về cách giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng dường như tôi nhớ được rất ít. Lúc trực diện giảng chân tướng, tôi cảm thấy mình được bao bọc bởi năng lượng từ bi của Sư Phụ, có khi nói xong nước mắt tôi cứ trực chảy ra. Mọi người đều lắng nghe tôi nói cho đến khi kết thúc, sau đó tôi cho họ một hóa danh để làm tam thoái. Họ thường cảm ơn tôi vì đã giúp họ minh bạch chân tướng.

Tranh Tết khá cồng kềnh nên tôi lưỡng lự không muốn mang theo khi đi giảng chân tướng. Nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra và loại bỏ những suy nghĩ không đúng đắn này và cầu xin Sư Phụ giúp đỡ. Kết quả là, chỉ trong vòng mười phút, tôi đã phát được chín bức và thuyết phục hầu hết người nhận tranh thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Những lúc có thời gian, tôi đi bộ xa hơn để gặp được nhiều người hơn. Mặc dù hàng ngày tôi đều đi qua khu đỗ xe của cảnh sát, nhưng không có ai cản trở tôi cả. Một lần, tôi cố gắng giảng chân tướng cho một tài xế xích lô đang ngồi chờ khách, nhưng ông đã thẳng thừng từ chối. Hai tuần sau, tôi quay lại chỗ ông và tặng ông một số đồ trang trí ngày Tết, ông đã vui vẻ tiếp nhận. Thậm chí, ông còn hỏi tôi rất nhiều câu hỏi. Chúng tôi đã nói chuyện vui vẻ với nhau và cuối cùng ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Hai ngày trước đêm Giao Thừa, tôi nói chuyện với một người đàn ông. Sau khi minh bạch chân tướng, ông đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông còn nhờ tôi làm tam thoái cho vợ ông. Ông nói: “Chúng tôi rất thất vọng về ĐCSTQ. Các chị hãy đi nói cho nhiều người hơn nữa về chân tướng của cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.” Dường như Sư Phụ đã mượn lời của thế nhân để cổ vũ cho tôi.

Tôi cũng gặp một số người trước đây từng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhưng đã từ bỏ. Sau khi nói chuyện với tôi, vài người trong số họ đã quyết định làm tam thoái, một người muốn quay lại tu luyện. Tôi đã cho cô số điện thoại của tôi để chúng tôi có thể giữ liên lạc.

Nhiều lúc, gặp những người bị lừa dối bởi chiến dịch tuyên truyền của ĐCSTQ, tôi còn bị la mắng. Nhưng dù họ có làm vậy, tôi vẫn không động tâm.

Hai ngày trước Giao thừa, tôi đã đặt những tấm  áp phích mà mình chưa phát được ở lối ra vào các tòa nhà lớn. Cho dù trời gió to và tuyết rơi đầy, nhưng tôi không hề cảm thấy lạnh.

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Chuyển Pháp Luân)

Ở không gian khác, Sư Phụ đã an bài mọi thứ và đem những người có duyên đến để chúng ta cứu độ. Tất cả những gì chúng ta cần làm là giảng chân tướng cho họ.

Con xin cảm tạ Sư Phụ đã từ bi cứu độ chúng con!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/8/342850.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/19/162239.html
Đăng ngày 25-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share