[MINH HUỆ 1-2-2017] Pháp Luân Công bị đàn áp ở Trung Quốc đã 18 năm. Một số cảnh sát dần minh bạch chân tướng và bắt đầu ủng hộ các học viên. Dưới đây là hai câu chuyện được gửi đến trang Minh Huệ. Câu chuyện thứ nhất là của một độc giả ở tỉnh Hắc Long Giang và thứ hai là của một độc giả ở tỉnh Sơn Đông.

Phân phát lịch Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang

Một buổi chiều, tôi mang theo 12 tờ lịch Minh Huệ đi ra ngoài để phân phát cho người dân. Đó là những tờ lịch có thông tin cơ bản về Pháp Luân Công được thiết kế rất đẹp. Mọi người đều rất thích chúng, đặc biệt khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Trong vòng vài phút, tôi đã phân phát được chín tờ lịch và ba người đã đồng ý thoái Đảng Cộng sản. Tôi kể cho họ về việc chính quyền ngược đãi người dân Trung Quốc, bao gồm cả những học viên Pháp Luân Công.

2016-8-28-2017-baobao_a5-read-f.jpg

Mặt trước lịch Minh Huệ 2017

Khi tôi đang qua đường vào một cửa hàng tạp hóa thì một người đàn ông chặn tôi lại. Tôi chào ông và đưa cho ông một tờ lịch.

Ông cầm tờ lịch trong tay và hỏi: “Chị biết tôi là ai không?”

Tôi trả lời: “Không, tôi không nghĩ là chúng ta đã từng gặp nhau.”

Ông tiếp tục: “Nhưng tôi biết chị là ai. Chị là một học viên Pháp Luân Công phải không?”

Tôi trả lời: “Đúng thế, thưa ông.”

Ông nói: “Này, chị biết đấy, có rất nhiều người như chị ngoài phố, chúng tôi cũng đã cử nhiều người đi tuần.” Ám chỉ rằng ông là một cảnh sát. “Thực ra, nếu bắt được một người như chị, chúng tôi sẽ được thưởng 1.000 nhân dân tệ.”

Nhận thấy lời ông nói không có ý thù địch, nên tôi nói với ông rằng: “Tôi có thể nói ông là một người tốt. Nhưng ông sẽ không làm điều khờ dại và giao nộp người vô tội, đúng không?”

Ông không trả lời nhưng hỏi trong túi tôi có những gì. Tôi đưa ông một chiếc đĩa DVD có thông tin về Pháp Luân Công. Nhưng ông nói rằng ông đã nhìn thấy nhiều hơn hai tờ lịch Minh Huệ trong túi.

Tôi đưa cho ông các tờ lịch. Ông cầm lấy và giục tôi rời đi. Tôi không biết ông có ý gì, vì vậy tôi muốn nán lại để nói chuyện thêm với ông về Pháp Luân Công.

Thấy tôi chưa rời đi ngay, ông trở nên nôn nóng và hạ giọng: “Có thể có nhiều người hơn đang đến,” ám chỉ những cảnh sát mặc thường phục. “Nếu họ không tìm thấy các tài liệu [liên quan đến Pháp Luân Công] trong túi của chị, thì họ không làm gì chị được. Tốt hơn là chị nên đi ngay đi.“

Tôi cảm ơn ông và nhanh chóng rời đi. Tôi biết ông đã thực sự minh bạch chân tướng về Pháp Luân Công và ông sẽ nhận được phúc báo vì đã giúp đỡ các học viên.

“Bác có thể treo biểu ngữ ở đây” – một câu chuyện ở tỉnh Sơn Đông

Một ngày cuối năm ngoái, tôi đi cùng một học viên khác để treo các biểu ngữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý vì bức hại Pháp Luân Công”.

Có một cây cầu bắc trên đường cao tốc dường như là một nơi thích hợp để treo biểu ngữ. Chúng tôi thấy hai người thanh niên trẻ, tầm tuổi 20, đang ngồi câu ở đầu cầu, nhưng chúng tôi không chú ý đến họ và lấy biểu ngữ ra, chuẩn bị treo lên.

Hai người thanh niên dừng câu cá và tiến về phía chúng tôi. Đến lúc đó, tôi mới nhận ra họ là cảnh sát mặc thường phục. Người nam đầu tiên nhìn thấy thứ trong tay chúng tôi và tiếp tục đi mà không nói gì. Người cảnh sát thứ hai dừng lại và lặng lẽ nhìn chúng tôi. Tôi qua chỗ cậu ta, hy vọng có thể nói chuyện với cậu ấy về Pháp Luân Công.

Viên cảnh sát vẫy tay về phía tôi và nói: “Không sao. Bác có thể treo biểu ngữ ở đây.”

Lúc đó, tôi quyết định trò chuyện với họ. Sau khi nghe về Đảng Cộng sản đã bức hại Pháp Luân Công một cách tàn bạo và tuyên truyền thù địch như thế nào, cả hai đã quyết định thoái xuất khỏi các tổ chức cộng sản – một người là Đảng viên và người kia đã gia nhập Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Tôi và bạn học viên kia đã rất xúc động trước sự việc này. Nhiều người Trung Quốc bị tuyên truyền của Đảng Cộng sản lừa dối, vì vậy chúng ta nên nỗ lực hết sức để cứu thêm nhiều người hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/1/342524.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/9/162124.html
Đăng ngày 23-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share