Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-01-2017] Người chị gái thứ hai của tôi bắt đầu tu luyện Phật giáo trong giai đoạn khó khăn nhất của cuộc đời chị ấy cách đây hơn 20 năm. Chị đã đến rất nhiều ngôi chùa ở khắp mọi nơi để bái Phật cầu Thần, bao gồm tất cả những ngôi chùa nổi tiếng nhất ở vùng Đông Bắc Trung Quốc.

Tôi và người chị gái thứ ba tu luyện Pháp Luân Công. Mỗi lần gặp nhau, người chị thứ hai đều khuyên chúng tôi chuyển sang Phật giáo cùng với chị ấy. Chúng tôi luôn từ chối, thay vào đó chúng tôi giảng chân tướng Pháp Luân Công cho chị ấy.

Năm 2016, chị ấy đi làm ở một thành phố khác. Một trong những người bạn thân của chị ấy, người cũng tu Phật giáo, một lần kể cho chị ấy nghe về một giấc mơ kỳ lạ về người mẹ đã qua đời của cô ấy.

Trong giấc mơ, mẹ của cô ấy trông vô cùng khốn khổ và yêu cầu cô ấy đốt thêm ít vàng mã cho bà (tiền giấy được đốt để gửi sang thế giới bên kia). Cô ấy hỏi mẹ mình: “Khi còn sống, mẹ là một người tu luyện Phật giáo. Chẳng phải mẹ được Phật phù hộ ư? Mẹ không thể lên Thiên quốc sao? Tại sao mẹ cần tiền ở Thiên quốc?”

Người mẹ trả lời: “Mẹ đã không tu tốt. Ngay cả những người tu tốt, họ cũng không thể lên Thiên quốc. Khi tới đây mẹ mới hiểu rằng chỉ có các học viên Pháp Luân Công mà tu luyện tốt mới có thể trở về Thiên quốc.”

Giấc mơ này được lan truyền nhanh chóng trong nhóm bạn của họ và các tín đồ Phật giáo. Nhiều người trong số họ sau đó đã minh bạch rằng Pháp Luân Công là môn tu luyện chân chính, và chỉ có các học viên Pháp Luân Công mới có thể thật sự trở về Thiên quốc. Họ cũng hiểu ra rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại Pháp Luân Công là sai trái.

Kể từ đó, chị gái tôi bắt đầu phân phát tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công và kể với mọi người về môn tu luyện và cuộc bức hại. Chị ấy vô cùng phẫn nộ trước tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Hiện giờ, bất cứ khi nào chị ấy tới nhà chị gái thứ ba của tôi, chị ấy đều khấu đầu trước bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) mặc dù chị ấy chưa bắt đầu tu luyện.

Tôi chân thành hy vọng rằng nhiều người hơn nữa sẽ biết sự thật về Pháp Luân Công và lựa chọn cho chính họ một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/30/342446.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/28/162336.html
Đăng ngày 23-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share