Bài viết của Lập Chân, một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-1-2017] Nhìn lại suốt chặng đường 18 năm tu luyện của mình, tôi có vài câu chuyện muốn viết ra để bày tỏ lòng cảm kích trước sự che chở từ bi của Sư phụ.

Kể từ khi bước vào tu luyện, tôi đã muốn nói với mọi người về chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng vì sự kiểm duyệt, phong tỏa thông tin gắt gao của chính quyền, nên tôi đã quyết định phối hợp với các đồng tu để đi lắp đặt các chảo vệ tinh để thu các chương trình truyền hình của Đài truyền hình Tân Đường Nhân (NTD) chuyên cung cấp những thông tin không bị kiểm duyệt tới những người Trung Quốc để phá vỡ sự phong tỏa thông tin của chính quyền nhằm cứu được nhiều người hơn nữa.

Được cứu khi bị ngã từ mái nhà

Việc lắp đặt chảo vệ tinh không phải đơn giản như tôi tưởng. Trước tiên, tôi phải mua đầy đủ mọi thứ cần thiết cho việc lắp đặt, và sau đó phải đưa các thiết bị này lên mái nhà. Đó là một công việc mệt mỏi và nguy hiểm. Làm việc này tôi cũng thường xuyên phải chịu đựng thời tiết khắc nghiệt nữa.

Tôi là một phụ nữ nhỏ nhắn đang độ tuổi 50, và trước đây tôi chưa bao giờ làm những công việc nặng nhọc như vậy. Nhưng tôi tin rằng đây là sứ mệnh của mình và cảm thấy vinh dự khi làm việc này.

Vào một ngày mùa đông tuyết rơi, tôi đang ở trên mái nhà để lắp đặt chảo vệ tinh. Vì mái nhà bị phủ đầy băng, nên tôi bị mất thăng bằng và bị trượt chân. Trong lúc nguy cấp và không có bất cứ thứ gì để bám vào, tôi đã hét lên: “Sư Phụ, xin cứu con!”. Ngay lập tức, một cánh tay to lớn chụp tôi lại và nhẹ nhàng đưa tôi trở lại mái nhà.

Lắp đặt chảo vệ tinh cho người giám ngục

Một ngày nọ, một đồng tu và tôi đi mua những thiết bị lắp đặt, và chúng tôi gặp một người đàn ông trong cửa hàng. Khi ông ấy biết chúng tôi mua thiết bị để lắp đặt các chảo vệ tinh, thì ông ấy tỏ ra rất quan tâm. Ông ta hỏi chúng tôi một loạt các câu hỏi về việc nếu lắp chảo thì thu được bao nhiêu kênh truyền hình, chi phí cho các thiết bị và lắp đặt là bao nhiêu. Ông ấy quyết định nhờ chúng tôi lắp đặt chảo vệ tinh và đưa cho chúng tôi địa chỉ nhà ông ấy.

Vài ngày sau, chúng tôi đến nhà ông ta. Chúng tôi rất bất ngờ vì đây là khu vực nhà ở dành cho các nhân viên và gia đình làm việc cho trại giam. Căn nhà mà chúng tôi lắp đặt chảo là nhà của người giám ngục. Tôi nói với đồng tu rằng chúng ta không nên sợ hãi và chỉ cần làm việc thôi. Tất cả những gì tôi nghĩ là làm sao cho việc này mang đến một cơ hội cho ông ta và gia đình của ông ta biết được chân tướng về Pháp Luân Công.

Một tháng sau, người giám ngục đó đến nhà chúng tôi và đưa một danh sách gồm hơn 30 người nhà của gia đình của ông ấy. Tất cả họ đều muốn thoái xuất khỏi các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Ông ấy vô cùng cảm kích về những gì mà ông ấy biết được thông qua việc xem những chương trình liên quan đến Pháp Luân Công. Ông đã vô cùng hối hận vì đã tham gia bức hại các đệ tử Đại Pháp và hứa sẽ không tham gia bức hại nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/22/341198.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/4/162066.html
Đăng ngày 22-3-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share