Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-2-2017] Vì tiêu chuẩn đạo đức của xã hội nhân loại đang ngày càng trượt dốc, nên càng khó khăn và gian nan hơn cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con cái về cách hướng thiện và tự kỷ luật. Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã dạy dỗ con trai mình theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn của Đại Pháp. Con trai tôi đã thu được nhiều lợi ích từ Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp là chìa khóa màu nhiệm trong vấn đề làm cha mẹ.

Con trai tôi học Nhẫn

Khi con trai tôi học ở trường tiểu học, một hôm cháu trở về nhà với vẻ rất giận dữ. Cháu nhìn xung quanh để tìm khẩu súng neft, nói rằng cháu muốn bắn lớp trưởng của mình vì cậu ta đã đá cháu trước mặt các bạn cùng lớp khi cả lớp đang xếp hàng.

Tôi bảo cháu: “Con trai, con cần phải học cách nhẫn nhịn. Có phải bạn ấy đá con vì con không xếp thẳng hàng không? Bạn ấy có trách nhiệm làm thẳng hàng. Những ai có sứ mệnh lớn đều phải có [tâm] đại nhẫn. Con có nhớ câu chuyện về Hàn Tín, người đã chịu nhục chui háng của một kẻ vô lại? Nhẫn không phải là hèn nhát. Thực tế, con càng biết nhẫn thì càng biết tu dưỡng bản thân mình tốt hơn. Nếu đời trước con từng đá bạn ấy thì đời này con phải trả món nợ đó. Còn nếu trước đó con không nợ gì của bạn thì giờ đây bạn ấy đã cấp đức cho con. Biết nhẫn là chìa khóa để giải quyết vấn đề. Nếu bạn ấy tiếp tục bắt nạt con thì con có thể nói chuyện với bố mẹ của cậu ta.”

Con trai tôi đã từ bỏ ý định trả đũa. Hôm sau, cháu bảo tôi rằng cháu đã xin lỗi bạn lớp trưởng. Tôi giơ ngón tay cái lên biểu thị tán dương và cháu mỉm cười.

Ở trường trung học, con trai tôi là ủy viên phụ trách kỷ luật. Cháu phải đôn đốc việc tuân thủ các quy tắc ở trường học. Cháu nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ của mình và đã ngăn không để một cô gái nói chuyện trong lớp. Cô gái bắt đầu khóc. Một cậu học sinh nói rằng con trai tôi đã bắt nạt cô gái rồi tát vào mặt cháu. Con trai tôi vừa khóc vừa nói với tôi rằng: “Con đã làm đúng, nhưng bạn ấy lại tát con. Mẹ! Dù vậy con cũng không đánh trả.”

Tôi nhận thấy con trai mình đã dần học được cách nhẫn. Cháu bảo tôi: “Thỉnh thoảng con cảm thấy khó chịu nhưng ít nhất con đã biết cách nhẫn thay vì khiến cho xung đột trở nên tệ hơn.”

Con trai tôi học cách tha thứ

Chồng tôi là một huấn luyện viên phi công rất nghiêm khắc. Các học trò của anh sợ anh và con trai chúng tôi cũng vậy. Chồng tôi yêu con, nhưng anh không dễ thể hiện tình cảm của mình. Anh thường phàn nàn về những khuyết điểm của con trai và thỉnh thoảng phát vào mông của cậu. Con trai chúng tôi bị làm cho sợ và luôn giữ im lặng khi ở gần bố.

Khi học đại học, con trai chúng tôi mang tấm trải giường về nhà để giặt. Tôi để ý thấy nó bị rách nát và hỏi xem chuyện gì đã xảy ra. Cháu trả lời rằng đó là vì cháu thường gặp ác mộng đánh nhau với bố khiến cháu đạp cả chân và bàn chân xuyên qua tấm trải giường. Có một lần, cháu đấm vào tường trong cơn ác mộng. Tôi nhận ra rằng cách giáo dục con cái nghiêm khắc của chồng mình đã làm tổn thương sâu sắc con trai chúng tôi. Thực sự đó là một trong những lý do khiến sau này cháu bị trầm cảm ở trường đại học.

Ở trường đại học con trai tôi học hành rất chăm chỉ, cháu cố gắng để chứng tỏ với bố rằng cháu không phải là “không có điểm gì tốt.” Cháu đạt được điểm số xuất sắc, trở thành một học sinh ở tốp đầu và giành được học bổng hằng năm. Tuy nhiên, sức khỏe của cháu ngày càng yếu vì căng thẳng. Cháu bị thoát vị đĩa đệm, mất ngủ, chóng mặt, không muốn ăn và những vấn đề khác. Cháu cảm thấy tự mình khó có thể hoàn thành việc học và nhận bằng tốt nghiệp. Cháu chán nản và cảm thấy cuộc sống vô nghĩa. Sau khi một người bạn của cháu nhảy lầu tự tử, cháu cũng đã nghĩ đến cái chết.

Tôi bảo con trai: “Sư phụ bảo chúng ta rằng tự tử cũng là phạm tội sát sinh.” Tôi biết là không dễ dàng để cháu buông bỏ sự bất bình đối với bố. Chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn là cách duy nhất để giúp đỡ cháu.

Tôi khuyên cháu đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cháu đọc vài trang vào mỗi tối. Trong một vài tháng, Pháp Luân Đại Pháp đã hoàn toàn xua tan những đám mây u tối trong tâm trí cháu. Cuối cùng cháu cũng đã tha thứ cho bố. Cháu trở nên khỏe mạnh. Cháu đã vinh dự tốt nghiệp đại học và ra nước ngoài học cao học.

Con trai tôi học cách biết ơn

Con trai tôi đã thu được nhiều lợi ích qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cháu học cách biết ơn cha mẹ. Cháu học hành chăm chỉ và không bao giờ tiêu xài hoang phí. Cháu nói rằng chúng tôi đã phải làm việc vất vả để có tiền gửi cho cháu, số tiền mà đáng lẽ chúng tôi đã tiêu cho bản thân. Cháu nói rằng cháu trân quý công sinh thành nuôi dưỡng của chúng tôi.

Tôi biết ơn Đại Pháp đã ban cho tôi và chồng một cậu con trai thật thà, sống biết ơn và chăm chỉ! Sư phụ đã cứu độ cháu! Tôi chân thành mong muốn mọi đứa trẻ đều thu được lợi ích từ Pháp Luân Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/14/343063.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/24/162286.html
Đăng ngày 21-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share