Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-2-2017] Ngày 12 tháng 8 năm 2016, Ông Triệu Truyền Văn 48 tuổi, là một học viên Pháp Luân Công và là chủ cửa hàng bán Giàn giáo xây dựng đã bị Tòa án Lansan ở thành phố Lâm Nghi xét xử và kết án hai năm tù giam vì phân phát tài liệu Pháp Luân Công.

Vợ của ông Triệu – bà Lưu Phượng Hậu đã bị bắt khi bà cố gắng giải cứu chồng. Viện kiểm sát địa phương đã cấp phép cho phép các cơ quan chức năng giam giữ bà Lưu vượt quá thời hạn sáu tháng theo quy định của pháp luật. Hiện bà đang phải đối mặt với việc bị truy tố.

Ông Triệu và bà Lưu sống ở huyện Mông Âm, thành phố Lâm Nghi và hai vợ chồng ông Triệu bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996.

Từ khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, hai vợ chồng ông Triệu đã nhiều lần bị bắt giữ phi pháp và giam giữ trong trung tâm tẩy não. Những tài sản có giá trị hàng trăm nghìn nhân dân tệ của họ đã bị tịch thu và nhà của họ bị đập phá.

Năm 2000, ông Triệu bị kết án 13 năm tù giam và được thả tháng 10 năm 2012. Bà Lưu phải lao động cưỡng bức ba năm và được thả năm 2005.

Tóm tắt khiếu nại hình sự

Ông Triệu viết trong đơn khiếu nại: Tháng 7 năm 1999, tôi tới Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tu luyện Pháp Luân Công và bị bắt và bị đưa tới Trung tâm tẩy não Trí Truyền Kiều.

Các nhân viên của trung tâm tẩy não đã bắt tôi phải đứng dưới trời nắng nóng cả ngày. Trưởng đồn cảnh sát địa phương bắt tôi ngồi ở sàn nhà cả đêm.

Tháng 10 năm 1999 khi đến thăm một học viên, tôi đã bị bắt và bị đưa tới Đồn Cảnh sát thị trấn Đóa Trang. Các nhân viên cảnh sát đã tát vào mặt tôi và sốc điện tôi. Họ yêu cầu tôi phải khai rõ về lịch trình của tôi khi tôi xa nhà. Hai ngày sau, tôi bị đưa tới một trại tạm giam. Những nhân viên cảnh sát ở đây đã tiếp tục sử dụng một cái chổi để đánh tôi trong suốt nhiều ngày thẩm vấn. Một tháng sau, tôi đã được thả.

Tháng 2 năm 2000, vợ tôi và tôi tới Bắc Kinh một lần nữa để thỉnh nguyện sự công bằng cho Pháp Luân Công. Chúng tôi đã bị bắt và bị đưa trở lại quê nhà. Tôi bị giam giữ trong Trại giam Mông Âm 35 ngày, sau đó bị chuyển tới Trung tâm Tẩy não Tuyền Kiều. Tại trung tâm tẩy não, tôi bị còng tay vào một cái cây, và nhân viên ở đó đã đá và đánh tôi bằng một thanh cao su.

Tháng 4 năm 2000, tôi bị chuyển tới Trung tâm Tẩy não phía Tây thị trấn Đóa Trang. Trần Ngọc Tân đã tát vào mặt tôi cho đến khi mũi của tôi bị chảy máu. Sau khi còng tay tôi, Lý Tú Phúc thuộc sở quân cảnh địa phương cùng với những người khác đã sử dụng thanh cao su để đánh tôi cho tới khi da của tôi chuyển sang màu đen.

Tóm tắt 13 năm bị tra tấn

Tôi đã bị kết án 13 năm tù và bị chuyển tới Nhà tù tỉnh Sơn Đông.

Đầu tháng 11 năm 2003: Tôi bị nhốt trong một phòng giam được quản lý nghiêm ngặt. Lính canh Lý Vĩ đã ra lệnh cho các phạm nhân cấm tôi ngủ và ép tôi phải đứng cả ngày lẫn đêm.

Tháng 3 tới tháng 4 năm 2004: Các lính canh nhốt tôi trong một phòng giam được quản lý nghiêm ngặt. Tôi bị cấm ngủ và phải đứng nhiều giờ. Các tù nhân được lệnh đánh tôi.

Tháng 7 năm 2007: Sau khi bị chuyển tới phòng giam số 8 thuộc Khu 7, tù nhân Vương Nghĩa đã đánh tôi bất cứ khi nào ông ta nhìn thấy tôi ngồi trên giường hoặc nghỉ ngơi. Sau đó, ông ta nói với tôi rằng lính canh Nguyên Chấn Quân đã hứa sẽ giảm bản án của ông ta nếu ông ta đánh tôi.

Tháng 8 năm 2007: Tôi bị đưa tới Khu Số 11. Lính canh Lý Vĩ nhốt tôi trong một phòng được quản lý nghiêm ngặt bởi tôi vẫn kiên quyết luyện những bài công pháp Pháp Luân Công. Tôi được ra lệnh phải ngồi trên một cái ghế đẩu nhỏ hàng ngày từ 5:00 sáng tới 11 giờ đêm.

Tháng 11 năm 2007: Tôi một lần nữa tôi bị nhốt trong một phòng đươc quản lý nghiêm ngặt. Vài tù nhân đã đã dùng các thanh gỗ đánh vào chân tôi khiến tôi bị thương.

Tháng 11 năm 2010: Tôi lại tiếp tục bị đưa vào phòng được quản lý nghiêm ngặt và bị cấm ngủ. Để giữ cho tôi tỉnh táo, các tù nhân đã dội nước lạnh vào đầu tôi, đè tôi dưới nền nhà và đánh tôi bằng những ống cao su.

Sự chịu đựng của gia đình

Vợ tôi phải lao động cướng bức ba năm. Em trai tôi bị kết án năm năm tù giam. Nhà của chúng tôi bị lục soát mọi tài sản bị tịch thu.

Người mẹ già của tôi phải một mình chăm sóc cháu gái và bị ép buộc phải từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công. Ngày 28 tháng 9 năm 2014, mẹ tôi đã qua đời.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/9/342880.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/8/162429.html
Đăng ngày 21-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share