Bài viết của Thiên Tường, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-1-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào mùa Xuân năm 1998. Nhờ niềm tin vào Đại Pháp, tôi và các đồng nghiệp đã sống sót trong nhiều tình huống nguy hiểm khi đang làm việc.

Tôi làm trong một mỏ than và công việc thì rất nguy hiểm.Thỉnh thoảng, những thương tích nghiêm trọng hay tử vong vẫn xảy ra ở nơi tôi làm việc. Các đồng nghiệp của tôi mà tin rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt thì đều sống sót qua nhiều vụ tai nạn nguy hiểm.

Tôi vẫn còn xúc động mỗi khi nghĩ về những lần mình thoát chết trong gang tấc, và về việc Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp,đã bảo vệ chúng tôi khỏi những nguy hiểm trong công việc như thế nào.

Nhóm làm việc của tôi có sáu học viên Pháp Luân Đại Pháp và chúng tôi thường nói chuyện với các đồng nghiệp về sự tốt lành của Đại Pháp, và việc những người đã nhận được phúc báo bởi thái độ tích cực của họ với môn tu luyện.

Nhiều đồng nghiệp của tôi đã trải qua các tình huống nguy hiểm nhưng đều được bình an. Chính vì thế nên hầu hết họ đều tin rằng Đại Pháp đã bảo vệ họ, và không còn tin vào những lời dối trá và tuyên truyền chống lại Pháp Luân Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc nữa.

Suýt chết

Trưởng nhóm và người học nghề của tôi đang mang một bình dưỡng khí nặng xuống dưới lòng đất chỗ chúng tôi đang làm việc, và tôi thì đi đằng sau họ.

Khi chúng tôi đến, người học nghề bị vuột tay và làm rơi bình dưỡng khí. Van của bình bị vỡ ra khi đầu của bình chạm đất.

Nó bị áp lực đẩy và vụt bay như một tên lửa, đầu nó hướng thẳng về phía tôi. Tôi không có thời gian để phản ứng, nhưng cái bình đã bay vào giữa hai chân tôi mà không chạm vào tôi.

Nếu nó bay trúng vào tôi, tôi có thể chết dễ dàng hay chí ít thì xương cũng bị vỡ vụn.

Tôi thật may mắn khi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Không từ nào có thể bày tỏ lòng biết ơn của tôi đến Sư phụ trước sự bảo hộ của Ngài!

Các đồng nghiệp được hưởng lợi

Một lần tôi và đồng nghiệp đã sẵn sàng trích xuất quặng sau khi đã tiến hành một vụ nổ. Không lâu sau khi bụi lắng xuống, tôi cảm giác có cái gì đó bất an và nói với đồng nghiệp cần phải rời khỏi đó ngay lập tức.

Hai phút sau, một tiếng nổ lớn khác vang lên khiến cho toàn bộ quặng bị hất tung lên, rơi đầy trên mặt đất.Thoát chết trong gang tấc, người đồng nghiệp của tôi hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Trong tâm chúng tôi không nghi ngờ gì chính là Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo hộ chúng tôi.

Một lần khác, người đồng nghiệp đang vận hành một máy khoan trục đứng. Khoan bị nghiêng và xi lanh làm mát bị lắc lư. Nó rất nguy hiểm và người đồng nghiệp không muốn tiếp tục làm việc trong những tình trạng nguy hiểm như thế.

Người quản lý khu vực trả anh ấy gấp ba lần để tiếp tục khoan và hoàn thành cái lỗ. Vì không có lựa chọn nào khác, anh ấy đã cầu xin Sư phụ Lý giúp đỡ và liên tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” cho đến khi khoan xong. Mọi việc đã diễn ra tốt đẹp mà không gặp phải sự cố gì.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/23/341124.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/1/162029.html
Đăng ngày 19-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share