[MINH HUỆ 20-1-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cùng với cha mẹ khi còn khá nhỏ tuổi, nhưng chưa từng tinh tấn. Cha mẹ tôi phải khuyến khích tôi học Pháp và luyện công. Tôi chưa thấy mình là một học viên chân chính cho đến khi tôi ra nước ngoài một vài năm trước.

Tôi là người hướng ngoại. Tôi thích giao tiếp với mọi người và luôn cố gắng giữ thái độ tích cực. Tôi thường không có nhiều mâu thuẫn với người khác. Tôi cũng không làm việc cực đoan. Nhưng tính cách của tôi cũng có nhược điểm: Tôi không thể chịu khổ; Tôi không có ý chí mạnh mẽ; và đôi khi tôi không đối đãi với các việc bằng thái độ nghiêm túc. Ở đây tôi muốn nói về một bài học mà tôi đã học được do thái độ giải đãi đối với tu luyện.

Vì môi trường tôi lớn lên bị ô nhiễm, mặc dù là một học viên, nhưng tôi có một vài chủng tư tưởng dơ bẩn. Hai nguồn gốc chính khiến tôi bị ô nhiễm là những trò chơi máy tính và phim khiêu dâm. Những điều này đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tôi mà tôi phải kiên trì loại bỏ chúng sau khi ra nước ngoài.

Tôi bị rơi rớt nhiều lần và đã làm những điều mà một người tu luyện không nên làm. Vì không học Pháp tốt và tín tâm vào Sư phụ không đủ vững chắc, tôi đã liên tục phạm sai lầm. Mỗi lần làm sai, tôi lại lấy lý do như: “Tân [bí danh] cũng là một học viên, nhưng anh cũng có bạn gái. Bình [bí danh] không bao giờ ra ngoài làm ba việc; Lưu Mỹ [bí danh] cũng không tu luyện tốt. Nhưng không ai trong số họ gặp phải khó khăn gì trong tu luyện.“

Khi những suy nghĩ không phù hợp lại nổi lên, tôi chỉ cố gắng kiềm chế chúng. Khi không thể loại bỏ chúng đi, tôi lại tự nhủ: “Mình đã gắng hết sức rồi.” Nhưng sau đó tôi lại buông lơi bản thân mình. Tất nhiên, tôi luôn cảm thấy có lỗi. Tôi phát chính niệm, học Pháp và chia sẻ với các bạn đồng tu. Nhưng sâu trong tâm, tôi đã không đối đãi nghiêm túc với tu luyện.

Cựu thế lực tà ác đã lợi dụng sơ hở trong tu luyện của tôi. Chúng tạo ra giả tướng, khiến tôi tin rằng một sai lầm nhỏ không phải là vấn đề lớn. Tôi bị lừa và không nhận ra rằng tôi đang tự hủy hoại chính mình. Vì không có bất kì khổ nạn nào sau khi mắc sai lầm, nên tôi bắt đầu buông lơi tu luyện.

Đầu tiên, tôi giảm thời gian dành cho học Pháp, sau đó, tôi không thể tập trung khi đọc. Tiếp đó, tôi không thể ngồi 15 phút để phát chính niệm. Tôi bắt đầu nảy sinh rất nhiều tâm chấp trước người thường. Tư tưởng của tôi trở nên hỗn loạn và chứa đầy những thứ dơ bẩn của người thường. Có lúc tôi bắt đầu thấy khó thở vào ban đêm, và một vài đêm, thậm chí tôi không thể cử động được cơ thể.

Vì tôi nghĩ rằng các học viên trẻ khác, những người mà không có vẻ như là tu luyện tốt, không có khổ nạn, nên tôi đã không nhận ra rằng các vấn đề của mình là do tâm chấp trước vào trò chơi máy tính và xem phim khiêu dâm.

Tôi đã không vực dậy được cho đến một ngày cựu thế lực tà ác cố gắng hủy hoại tôi hoàn toàn. Sau khi ăn trưa ngày hôm đó, có một sự thôi thúc khiến tôi chơi game. Tôi đã đấu tranh một lúc và sau đó tôi tự nhủ: “Mình đã cố gắng hết sức để ngăn chặn nó,” nhưng sau đó tôi vẫn chơi game.

Không có gì xảy ra trong khi tôi đang chơi game, nhưng sau đó, tôi cảm thấy có lỗi. Tôi phát chính niệm và quyết tâm học Pháp. Tuy nhiên, tôi không thể tĩnh tâm lại được. Tất cả những thứ xấu đã tích tụ trong tâm trí bắt đầu tấn công tôi. Những suy nghĩ tiêu cực bắt đầu nổi lên.

Một tư tưởng xấu nói với tôi rằng: “Ngươi không thể vượt qua quan này. Tu luyện của ngươi đã kết thúc rồi. Quay trở lại làm người thường, ngươi sẽ có một cuộc sống thoải mái. Ngươi sẽ không phải chịu khổ trong tu luyện nữa.”

Tôi cảm thấy tuyệt vọng đến choáng ngợp và gần như đã từ bỏ. Tôi nỗ lực để buông bỏ những tư tưởng xấu đó đến mức tôi đã phát khóc.

Sau một thời gian, nghiệp tư tưởng biến mất. Tâm trí tôi trở nên minh bạch. Tôi mở trang web Minh Huệ và thấy một bài viết. Tác giả nói rằng Sư phụ phải chịu đựng hai nhát dao cắt vào lưng vì sai lầm của tác giả. Tôi nhận ra rằng Sư phụ đã chịu khổ nạn cho tôi, một đệ tử đã giải đãi trong tu luyện.

Sau khi đọc bài viết này, tôi đã quyết định viết ra những kinh nghiệm của mình. Cho đến nay, tu luyện của tôi đã khá suôn sẻ và tôi không gặp nhiều khổ nạn lớn. Tôi đã đọc những câu chuyện kể về các đồng tu bị bức hại nặng nề hoặc thậm chí qua đời, vì họ đã không đối đãi nghiêm túc với tu luyện. Tuy nhiên, tôi không bao giờ áp dụng những gì đã đọc cho bản thân và không nghĩ rằng tôi sẽ gặp khổ nạn vì những vấn đề của mình.

Lần này, tôi đã nhận thức sâu sắc hơn về sự nguy hiểm mà thái độ giải đãi đối với tu luyện có thể mang đến cho tôi. Nếu không nhờ lòng từ bi của Sư phụ, Ngài không muốn nhìn thấy tôi bị cựu thế lực hủy hại nên đã chịu đựng khổ nạn cho tôi, tôi sẽ không vượt qua quan này vì nghiệp tư tưởng lớn mạnh của mình.

Mỗi người đều có con đường tu luyện của riêng mình. Việc lấy con đường của người khác làm khuôn mẫu rất nguy hiểm. Cựu thế lực sẽ lợi dụng sơ hở này. Tôi hi vọng rằng những ai có vấn đề tương tự sẽ học được từ bài học của tôi, và kiên định tu luyện.

Xin vui lòng chỉ ra bất kỳ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/20/341106.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/21/162254.html
Đăng ngày 19-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share