Bài của phóng viên báo Minh Huệ ở Nội Mông Cổ, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-02-2017] Bà Trạch Thúy Hà, một học viên Pháp Luân Công, đã trở về nhà vào tháng 4 năm 2016 sau khi thụ án 4 năm tù tại Nhà tù Nữ Số 1 Nội Mông Cổ. Khi bà về nhà, gia đình bà thậm chí còn không thể nhận ra bà. Bà đã mất gần như cả hàm răng do bị đánh đập và cơ thể chỉ còn da bọc xương.

Bà Trạch nói với gia đình là bà bị tiêm những loại thuốc không rõ nguồn gốc trong hai tháng ròng. Sau khi tiêm, bà không thể suy nghĩ gì cho rõ ràng được cả, thậm chí còn bị mệt mỏi, và cảm thấy nóng rát dạ dày. Bà Trạch nói: “Tôi hầu như không ngủ chút nào trong suốt hai tháng. Cứ khi nào chợp mắt, tôi lại thấy mình bị rơi xuống cái vực sâu, rồi tôi liền thức dậy, người run bần bật”.

Một lần, bà cảm thấy rất khó chịu và bồn chồn, bà thấy mình bị thôi thúc khó mà cưỡng lại được, khiến bà muốn nhảy ra cửa sổ. Bà cứ chạy đi chạy lại ra phía cửa sổ, nhưng nan sắt cửa sổ khiến bà không nhảy ra được.

Khi bị chuyển sang khu khác, bà không bị tiêm trong hai ngày nên cảm thấy khá hơn. Lúc đó, bà nhận ra vấn đề thể chất và tâm thần của bà là do bị tiêm thuốc. Sau đó, bà từ chối hợp tác với lính canh khi họ cố gắng tiêm bà.

Bà Trạch bị cầm tù nhiều lần và bị tra tấn nghiêm trọng vì tu luyện Pháp Luân Công. Lần gần đây nhất bà bị bắt là vào tháng 4 năm 2012 vì phân phát tà liệu Pháp Luân Công. Bà bị tuyên án 4 năm tù giam vào tháng 8 cùng năm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/21/343319.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/4/162384.html

Đăng ngày 19-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share