Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 18-02-2017] Ba công dân thành phố Vũ Hán đã bị kết án tù vì sản xuất và phân phát tài liệu vạch trần cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần dựa trên các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Học viên La Kim Linh và học viên Lý Quốc Hoa cùng bị bắt giữ vào ngày 25 tháng 4 năm 2016, trong khi học viên Lý Vạn Đức bị bắt vào ngày 12 tháng 5 vài tuần sau đó. Ngày 10 tháng 1 năm 2017, gia đình các học viên này được thông báo rằng họ sẽ phải ra hầu tòa vào sáng sớm ngày hôm sau.

Thẩm phán chủ tọa đã cáo buộc ba học viên này vi phạm luật pháp khi sử dụng máy tính cá nhân và máy in để sản xuất các tài liệu Pháp Luân Công. Tuy nhiên, ông ta đã không thể dẫn chứng cụ thể được điều luật bị vi phạm. Học viên La lập luận rằng, luật pháp Trung Quốc không hề cấm Pháp Luân Công, còn học viên Lý Vạn Đức cũng khẳng định rằng, việc thông tin rộng rãi cho mọi người về Pháp Luân Công hoàn toàn phù hợp với quyền được hiến pháp nhà nước công nhận của họ.

Thẩm phán đã ngăn họ lại, rồi bắt đầu phàn nàn rằng mình bị nhức đầu. Ông ta đã tạm hoãn phiên tòa lại và hứa sẽ tổ chức một phiên xét xử khác thay thế.

Phiên tòa hứa hẹn đã không hề được diễn ra. Ngày 19 tháng 1, gia đình của các học viên nhận được các bản án của họ như sau: học viên La và học viên Lý Vạn Đức bị kết án mỗi người 5 năm tù; học viên Lý Quốc Hoa bị kết án 6 năm tù.

Bắt giữ

Ngày 25 tháng 4 năm 2016, cảnh sát địa phương đã đột kích vào 5 ngôi nhà và bắt giữ 7 học viên Pháp Luân Công, trong đó có học viên La và học viên Lý Quốc Hoa.

Học viên La đã bị giam giữ tại Trại giam Vũ Hán Số 1 trong 15 ngày trước khi được chuyển đến Trung tâm tẩy não Dương Viên, nơi bà bị tra tấn và thẩm tra trong suốt 5 tháng, khiến bà bị chấn thương tâm lý đến nỗi phải nhập viện. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau cảnh sát đã đưa bà trở lại nhà giam.

Học viên Lý Quốc Hoa bị chuyển qua lại giữa Trại giam Thanh Lăng Số 1 và Trung tâm Tẩy não Dương Viên. Ông không thừa nhận rằng mình đã làm điều gì sai trái, vì đơn giản là, ông chỉ thực hiện quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp công nhận của mình.

Vài tuần sau đó, học viên Lý Vạn Đức bị bắt và bị chuyển thẳng tới Trung tâm Tẩy não Dương Viên. Lính canh ở trung tâm này thường xuyên ép ông phải ngồi trên một chiếc ghế với một bóng đèn điện cao áp rọi thẳng vào mắt ông. Tóc của ông đã bạc đi và đôi mắt sưng lên. Trông ông rất tiều tụy khi xuất hiện trước tòa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/18/343224.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/20/162248.html
Đăng ngày 18-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share