Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-02-2017] Đã rất nhiều lần tôi cố học thuộc cuốn Chuyển Pháp Luân, nhưng chưa bao giờ đủ quyết tâm để học cho được. Gần đây, kinh nghiệm của một học viên trong một bài chia sẻ đã khích lệ tôi và tôi quyết định lại cố gắng một lần nữa. Lần này tôi đã có mục đích rõ ràng hơn, đó là để đồng hóa và hòa tan vào Pháp.

Để bài trừ can nhiễu từ những tạp niệm, theo hạn mức hàng ngày tôi đọc đi đọc lại mà không học thuộc các từ. Nếu đầu óc tôi bị chạy theo tạp niệm, tôi sẽ phản kháng nó bằng cách đọc lại to lên hoặc đọc thầm chính đoạn đó.

Tôi cũng nhận ra rằng học thuộc Pháp, phát chính niệm, bài trừ can nhiễu và giảng chân tướng là quan hệ chặt chẽ với nhau.

Có một vài những can nhiễu xuất hiện trong lúc tôi học thuộc Pháp như là ác mộng và côn trùng đổ bộ vào nhà tôi. Tôi biết đó là do cựu thế lực làm ra để hăm dọa và can nhiễu tôi trong việc học Pháp. Dần dần, tôi đã có thể vượt qua được can nhiễu và tống khứ được rất nhiều chấp trước.

Ma ngủ

Tôi thường cảm thấy mệt mỏi hoặc thỉnh thoảng ngủ gật khi học Pháp. Tôi không thể tập trung và thậm chí đọc hết một bài giảng cuốn Chuyển Pháp Luân trong một lần. Sau khi bắt đầu học thuộc Pháp, cuối cùng tôi nhận ra rằng cơn buồn ngủ là một hình thức can nhiễu. Vì thế tôi đã đứng khi đọc Pháp. Theo thời gian, tôi đã có thể tập trung hơn. Tôi có thể tham gia các nỗ lực giảng chân tướng với tinh thần rất cao và tràn đầy năng lượng. Tôi bắt đầu loại bỏ được tâm sợ hãi. Thậm chí, tôi còn đủ dũng cảm để gỡ bỏ những tấm biển phỉ báng do chính phủ Trung Quốc dựng lên.

Tống khứ những cảm xúc người thường

Con đường tu luyện của chúng ta đã sắp kết thúc. Bất cứ khi nào nghĩ đến điều đó, tôi lại cảm thấy sự cấp bách vì tôi vẫn chưa đạt được mục tiêu của mình là học thuộc Pháp hoàn toàn.

Tôi nghĩ: “Thật đáng tiếc khi cuộc đời của mình chẳng còn đủ dài để hoàn thành mục tiêu. Vô lượng những chúng sinh trong vũ trụ ước được đắc Pháp, nhưng họ không có tiền duyên.”

Khi thực sự nhận ra sự trân quý của Pháp, sự may mắn quá lớn khi được đắc Pháp, và cùng với trách nhiệm của mình, tôi nghĩ rằng sẽ là một trọng tội nếu tôi tiếp tục ôm giữ những chấp trước của người thường. Chẳng có lợi cho tôi chút nào khi nhớ nhung và lo lắng cho con cái. Ngược lại, việc đó chỉ phung phí thời gian quý báu và làm tôi sa lầy vào tâm sợ hãi lo lắng, và đau buồn vô nghĩa. Học Pháp và học thuộc Pháp thực sự là một kho báu.

Với Pháp lý của vũ trụ ở trong tâm, dường như không có bất cứ điều gì trong thế giới nhân loại này là vượt quá năng lực của tôi.

Tống khứ tâm chấp trước vào đồ vật

Tôi nghiện mua sắm vì tôi chấp vào hư vinh và mua sắm cũng giúp tôi loại bỏ được cảm giác cô đơn. Điều này khiến tôi tiêu toàn bộ số tiền thu nhập hàng tháng và tôi rất khó để thỏa mãn bản thân.

Thậm chí một người thường cũng hiểu rằng không nên mua tất cả những gì mà mình mong muốn. Tâm trí tôi chứa toàn là việc nên mua váy gì, đôi giày nào sẽ hợp với gu của tôi, hoặc loại nội thất nào sẽ hợp với căn phòng nào ở nhà. Tôi bị rớt xuống với bệnh mất ngủ và không thể tập trung vào công việc hàng ngày và học Pháp ít đi nhiều.

Sau khi bắt đầu học thuộc Pháp, tôi có thể tống khứ chấp vào mua sắm. Khi tâm tính tốt lên, tôi không cần phải dùng đến những lập luận của người thường để kiềm chế dục vọng của mình. Thay vào đó, tôi chỉ đơn giản là không còn cảm thấy muốn hoặc nghĩ về việc mua sắm nữa.

Từ bi với người khác

Sếp của tôi đã từng là kẻ bợ đỡ cấp trên và bắt nạt kẻ dưới, và tôi thường là mục tiêu của ông ta. Ông ta thường chế giễu tôi trước mặt bạn bè.

Kể từ khi học thuộc Pháp, tôi có thể nhìn thấy điểm mạnh của ông ấy và nhìn nhận ông ấy với một tâm thái nhẹ nhàng hơn. Thái độ của ông ấy đối với tôi cũng thay đổi nhiều.

Kể từ đầu năm nay, tôi cảm thấy rằng mình đã tiến bộ rất nhiều trong tu luyện. Tôi có thể hướng nội, tìm ra những vấn đề của bản thân và chính lại chúng. Dục vọng của tôi đã suy yếu đi và nhiều mối quan hệ không được tốt lắm đã trở nên tốt hơn. Rất nhiều sự cải thiện này là đến từ việc học thuộc Pháp.

Sư phụ luôn ở bên tôi và giúp tôi tiến bộ trên con đường tu luyện. Tôi không thể để những nỗ lực của Sư phụ trở nên vô nghĩa. Tôi cần phải cố gắng hết sức để hoàn thành sứ mệnh của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/25/341267.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/16/162204.html
Đăng ngày 17-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share