Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 26-1-2017] Khi Tết Nguyên đán đang rộn ràng ở từng góc phố Trung Quốc, thì một gia đình ở thành phố Quảng Châu lại không thể đoàn viên, vì người cha trong gia đình vẫn bị giam giữ phi pháp kể từ sau khi bị bắt giữ trước đó hai tháng.

Ngày 15 tháng 11 năm 2016, anh Thực Dục Thăng, 40 tuổi, khi đang lái xe qua thị trấn Lặc Lưu, khu Thuận Đức, thành phố Phật Sơn thì bị cảnh sát địa phương bắt giữ.

2017-1-25-minghui-guangzhou-zhiyusheng--ss.jpg
Anh Thực

Cảnh sát nghi ngờ rằng anh Thực đã dùng điện thoại di động để gửi tin nhắn chứa thông tin Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại. Họ cáo buộc anh “phá hoại thiết bị viễn thông” và tạm giam không có thời hạn cụ thể.

Tuy nhiên, sau hai tháng điều tra, cảnh sát đã không thể tìm ra bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cáo buộc của họ. Nhưng thay vì thả anh Thực, họ lại tiếp tục phi pháp bức hại anh bằng cách chuyển đổi cáo buộc thành “lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật”, một cái cớ được chính quyền Cộng sản Trung Quốc sử dụng để buộc tội và cầm tù học viên Pháp Luân Công.

Bốn con nhỏ của anh Thực, cháu bé nhất 2 tuổi, cháu lớn nhất 7 tuổi đang trông ngóng cha trở về.

2017-1-25-minghui-guangzhou-zhiyusheng-kids--ss.jpg
Các con của anh Thực, trong đó có hai bé sinh đôi 2 tuổi

Đây không phải là lần đầu tiên anh Thực bị bức hại vì tu luyện Pháp Luân Công. Lần đầu tiên anh bị giam giữ vào năm 2000 vì thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công tại Bắc Kinh. Anh tuyệt thực 12 ngày để phản đối giam giữ phi pháp. Lính canh trại giam đã trả tự do cho anh sau khi tống tiền gia đình anh 5.000 nhân dân tệ. Tuy nhiên, sau khi anh trở về nhà, cảnh sát địa phương vẫn tiếp tục gọi điện sách nhiễu anh.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/26/341668.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/30/161973.html
Đăng ngày 17-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơ với nguyên bản.

Share