Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-7-2014] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng Năm năm 2013 khi đã 42 tuổi. Và chỉ sau ba ngày luyện tập các bài công pháp , những đau đớn từ bệnh đau đĩa đệm thắt lưng của tôi đã hoàn toàn biến mất.

Trở thành một người ủng hộ Pháp Luân Công

Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2004. Cô ấy rất khỏe mạnh, và không còn cần đến bất cứ viên thuốc nào.

Tôi chịu ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi vợ tôi bắt đầu tu luyện. Tôi bị lừa dối bởi những tuyên truyền chống lại Pháp Luân Công của ĐCSTQ, và tôi đã cố gắng ngăn cản cô ấy tu luyện.

Chứng kiến những cải thiện về thể chất lẫn tinh thần của cô ấy, tôi đã bắt đầu tin tưởng vào sức mạnh phi thường và kỳ diệu của Pháp Luân Công. Sau đó tôi đã đọc các thông tin tư liệu và các sách Pháp Luân Công, cũng như Cửu Bình.

Tôi bắt đầu kiên quyết ủng hộ Pháp Luân Công sau khi nhận ra bản chất tà ác của ĐCSTQ. Sau đó tôi không chỉ bắt đầu hỗ trợ các hoạt động Đại Pháp của vợ tôi, mà còn giảng rõ sự thật về Pháp Luân Công cho các đồng nghiệp mình ở các công trình xây dựng. Tôi thường kể cho họ nghe về vẻ đẹp của Pháp Luân Công và sự hà khắc của chế độ Trung Cộng. Tôi khuyên họ thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và đem một danh sách về nhà cho vợ tôi để cô ấy đăng các tuyên bố thoái đảng của họ trên mạng.

Một người tu luyện, cả nhà được hưởng lợi ích

Sau khi vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, gia đình của tôi trở nên rất hòa hợp, và tài chính của chúng tôi thậm chí cũng được cải thiện. Chúng tôi có thể chuyển đến ở một ngôi nhà gạch lớn. Con trai tôi thì tìm được công việc như mơ ước của mình. Tôi biết rằng chúng tôi nên cảm tạ Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã ban phúc lành cho gia đình chúng tôi.

Năm 2011, hai vợ chồng tôi đã đến dự đám cưới của em vợ tôi và ăn tối ở nhà dì ấy. Khi ấy tôi chưa phải là học viên, và đã say rượu khi rời khỏi bàn tiệc. Tôi đã leo lên một chiếc xe tải vận chuyển hàng hóa mà người em rể họ thứ hai của tôi đỗ ở trong sân, và khởi động máy mặc dù tôi không biết lái như thế nào. Tôi không thể điều khiển chiếc xe và đâm nó vào một số kệ sắt. Chiếc xe đã gần như hư hỏng hoàn toàn, nhưng may mắn thay, tôi đã không bị chút tổn thương nào cả.

Mặc dù chưa phải là một học viên vào lúc đó, tôi nhận ra rằng Sư phụ Lý Hồng Chí đã bảo hộ tôi. Thật vậy, một người tu luyện, cả nhà được lợi ích.

Trở thành một học viên

Tôi cảm thấy đau đớn dữ dội khi thăm một người bạn nhập viện vào tháng 06 năm 2013. Tôi đã làm kiểm tra và được nói rằng đĩa đệm thắt lưng của tôi bị thoát vị. Cơn đau trở nên tồi tệ đến nỗi tôi đã mua một số thuốc giảm đau và lập tức trở về nhà. Tôi không thể nào đi bộ về nhà sau khi xuống xe buýt, và phải gọi vợ mình đến giúp.

Sự đau đớn không thể chịu được làm tôi phát khóc. Vợ tôi khuyên tôi nên bắt đầu tu luyện. Tôi chỉ nhắm mắt lại mà không nói một lời nào. Một học viên đã đến thăm tôi vào ngày hôm sau và kể cho tôi những lợi ích của việc là một học viên. Đó là một bước ngoặc, và tôi đã bước vào tu luyện.

Ba người học viên bao gồm cả vợ tôi bảo tôi ra khỏi giường và luyện các bài công pháp với họ vào tối hôm đó. Tôi đã đồng ý, và luyện tất cả năm bài công pháp. Tôi đổ mồ hôi rất nhiều và mặt thì tái nhợt. Sau đó tôi nhận ra rằng Sư phụ đã tịnh hóa thân thể tôi. Cơn đau của tôi giảm đi vào ngày hôm sau, và nó đã hoàn toàn biến mất sau ba ngày luyện các bài công pháp.

Vài ngày sau tôi đi làm trở lại. Là một học viên, tôi sống theo các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công vào mọi thời điểm. Tôi cũng phát chính niệm và giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người.


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2014/7/21/294913.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2014/8/20/2604.html
Đăng ngày 16-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share