Bài viết của Tịnh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-12-2016] Cứ vào tháng 9 và tháng 10 hàng năm, Minh Huệ Net đều phát hành lịch treo tường, lịch bàn, tranh Tết, và chữ “Phúc”. Chúng ta có thể tải những tư liệu này về để giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Năm nay, tôi được giao trọng trách làm điều phối viên sản xuất tranh Tết và chữ “Phúc” cho nhóm học Pháp của chúng tôi. Trong quá trình sản xuất và phân phát tư liệu, nhiều câu chuyện thần kỳ đã xảy ra. Qua đó, tôi đã cảm nhận được rõ lòng từ bi vĩ đại của Sư Phụ và uy lực lớn mạnh của Đại Pháp.

Thời gian chậm lại

Khi tôi làm bùa hộ mệnh chữ Phúc, thời gian cứ trôi đi vùn vụt. Tôi mới hoàn thành được một nửa công việc của một ngày theo dự định, mà một ngày đã trôi qua. Tôi cố gắng làm thật nhanh và thật tập trung, nhưng tất cả công đoạn để làm bùa hộ mệnh đều nhiều và tỉ mỉ đến nỗi tôi dường như không thể hoàn thành được trước Tết.

Vì vậy trong tâm tôi đã cầu xin Sư Phụ: “Con xin Sư Phụ hãy cho trường thời gian của con chậm lại. Con cần sản xuất nhiều bùa hộ mệnh hơn nữa để nhiều chúng sinh hơn biết đến Đại Pháp và được đắc cứu.”

Ngay khi tôi vừa cầu xin, thật kỳ diệu, thời gian thực sự đã chậm lại. Chỉ trong một ngày tôi có thể hoàn thành khối lượng công việc mà bình thường tôi phải mất vài ngày mới làm xong.

Đôi bàn tay đẹp

Trong quá trình làm bùa hộ mệnh, mỗi ngày đôi bàn tay của tôi lại trở nên đẹp hơn. Mặc dù tôi đã gần 60 tuổi nhưng con trai tôi cũng phải ngạc nhiên khi thấy đôi bàn tay của tôi trông thật trẻ trung và mềm mại.

Tôi nói với cháu rằng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi và tôi đang làm một điều có ý nghĩa nhất trên thế giới này. Tôi cũng giải thích rằng đôi bàn tay tôi có sự thay đổi kỳ diệu như vậy chính là Đại Pháp triển hiện, là Sư Phụ đã gia trì cho tay của tôi trở thành đẹp nhất. Điều ấy cũng chứng mình rằng Đại Pháp là đúng và chân thực tồn tại. Con trai tôi nghe xong liên tục gật đầu tán thưởng.

Ánh sáng vàng kim

Một đêm khi đang ngồi đả tọa, tôi đã được trải nghiệm một điều thần kỳ. Khi đang nhập định, tôi bỗng thấy ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” in trên bùa hộ mệnh phát ra những tia sáng vàng kim lấp lánh.

Một vị Phật hiện ra và ngồi vào giữa một trong ba chữ ấy. Xung quanh chuỗi hạt trang trí của bùa hộ mệnh xuất hiện nhiều hình tượng nhỏ trông giống La Hán ngồi thành hàng và phát ra ánh sáng vàng kim. Họ đồng thanh nói: “Chúng tôi là những Thần hộ Pháp.”

Sư Phụ giảng:

“Tu tại tự kỷ, công tại Sư Phụ” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Trong không gian này, mọi thứ là do đệ tử Đại Pháp làm, nhưng ở những không gian khác đều là do Sư Phụ làm. Nghĩ vậy, tôi vô cùng xúc động. Do đó, là một đệ tử Đại Pháp, chúng ta cần nghiêm túc làm tốt ba việc và hoàn thành trách nhiệm trợ Sư chính Pháp.

Những người minh bạch chân tướng Đại Pháp đã được phúc báo

Một hôm, tôi vào một cửa hàng để mua đồ ăn. Chủ cửa hàng và nhân viên bán hàng đều lịch sự chào tôi. Tôi đã nhân cơ hội này giảng cho họ về Đại Pháp, về cuộc bức hại, và việc làm tam thoái. Cuối cùng họ đã nhờ tôi giúp họ thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Trước khi ra về, tôi đã tặng mỗi người một chiếc bùa hộ mệnh. Chủ cửa hàng rất thích chiếc bùa và nài nỉ tôi nhận một gói chà là đỏ, đặc sản của quê hương cô như một món quà để cảm ơn tôi.

Một lần khi đi taxi, tôi nhìn thấy một bức tượng Mao Trạch Đông được gắn trên xe. Tôi liền giảng cho tài xế nghe về Đại Pháp, và về việc ĐCSTQ đã lừa dối và giết chết hàng chục triệu người dân Trung Quốc như thế nào. Tôi cũng khuyên tài xế gỡ bức tượng xuống bởi nó sẽ không mang đến điều gì tốt đẹp cho anh.

Người tài xế băn khoăn về giá của bức tượng bởi anh đã bỏ ra hơn 200 tệ để mua nó. Tôi liền hỏi anh: “Theo anh, cái gì quan trọng hơn: mạng sống hay tiền bạc?”

Anh trả lời: “Đương nhiên mạng sống là thứ quý giá nhất.” Lúc đó, tôi muốn tặng anh một chiếc bùa hộ mệnh, nhưng trong túi tôi không còn chiếc nào cả.

Tôi bỗng thấy một vật trang trí của Đại Pháp treo trên túi xách của mình. Tôi liền lấy nó đưa cho anh và nói: “Tôi tặng anh món quà có khắc ba chữ “Chân – Thiện – Nhẫn” này. Nếu anh minh bạch chân tướng Đại Pháp, thoái xuất khỏi ĐCSTQ, ngoài ra luôn thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”, anh sẽ được bình an và tương lai nhất định sẽ có phúc báo.

Tài xế gật đầu nói: “Cảm ơn chị vì đã cho tôi cơ hội may mắn này.”

Em trai tôi sống trong cảnh nghèo túng và thường xuyên đau ốm. Em đã được trải nghiệm một sự thay đổi lớn lao trong đời sau khi minh bạch về Đại Pháp. Sức khỏe của em tôi đã cải biến, và còn tìm được một công việc yêu thích để kiếm sống.

Nhiều người thân thích và bạn bè không hiểu tại sao tín tâm của tôi đối với Đại Pháp lại không hề lung lay. Khi chúng tôi họp mặt, họ thường chế nhạo và thậm chí cười giễu tôi. Nhưng em trai và em dâu tôi đã lên tiếng cho tôi và tuyên bố: “Chị ấy không làm điều gì sai cả!”

Tôi nói với em trai và em dâu: “Các em sẽ được phúc báo vì đã ủng hộ và tin tưởng vào Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/10/338754.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/16/162208.html
Đăng ngày 16-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share