Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi người Malaysia

[MINH HUỆ 20-1-2017] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010, nhưng chỉ gần đây tôi mới thực sự tu luyện nghiêm túc.

Lần đầu tiên đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công, tôi đã minh bạch được rằng tu luyện có thể nâng cao cảnh giới tư tưởng và đạo đức của một người và có thể thay đổi suy nghĩ và hành vi của người đó.

Những cải biến sau khi đắc Pháp

Tôi không biết nhiều từ tiếng Trung trong cuốn Chuyển Pháp Luân khi tôi bắt đầu tham gia học Pháp nhóm. Bằng cách sử dụng từ điển tiếng Trung, cùng với sự giúp đỡ của chị dâu, tôi đã dần dần hiểu được ý nghĩa của các từ trong đó.

Tôi đã từng tu theo Đạo giáo và đắm chìm trong các tôn giáo khác, nhưng tôi vẫn tranh đấu mỗi khi gặp mâu thuẫn, và tôi vẫn nói những lời thô tục. Tuy nhiên, Pháp Luân Công đã thay đổi những thói quen xấu của tôi và giúp tôi bình tĩnh suy xét vấn đề mỗi khi xung đột xảy đến. Tôi cũng đã vượt qua nỗi sợ hãi khi nói chuyện với người lạ.

Học Pháp giúp tôi biết hướng nội tìm, nhìn vào những điểm tốt của người khác. Thay vì chỉ trích người khác thì bây giờ tôi ít phàn nàn hơn và không đổ lỗi cho họ nữa.

Trước đây, tôi thường bị nhiệt miệng mỗi khi nói xấu sau lưng người khác. Pháp Luân Công đã dạy tôi phải chú ý đến những gì mình nói. Tôi hiểu tu khẩu quan trọng đến thế nào và tôi không còn bị nhiệt miệng nữa.

Được Sư phụ bảo hộ

Cuộc sống của tôi diễn ra không mấy suôn sẻ, nhưng dường như luôn có người nâng đỡ tôi. Sau khi học Pháp, tôi mới biết rằng chính là Sư phụ đã luôn ở bên tôi và chăm sóc cho tôi.

Có một vụ nổ tại nơi tôi làm việc, nhưng không một ai bị thương. Khi tôi lấy bánh mì ra khỏi lò nướng thì lò bất ngờ nổ. Ông chủ của tôi vô cùng sợ hãi. Tuy nhiên, tôi và những người khác trong bếp đều không bị thương. Tôi hiểu rằng Sư phụ Lý đã bảo hộ chúng tôi.

Một lần nọ, trước khi đi sang đường, tôi quan sát và không thấy một chiếc ô tô nào đang chạy trên đường cả. Tuy nhiên, tôi đã không nhận ra là có một chiếc xe máy đang lao tới. May mắn thay, người lái xe kịp dừng lại mà không hề đâm vào tôi. Tôi đã gặp nguy hiểm, nhưng một lần nữa, tôi lại được an toàn.

Một việc thứ ba xảy ra tại nơi làm việc của tôi. Trong khi mài một con dao, tôi mất kiểm soát và con dao cắt vào tay tôi. Vết thương làm tôi chảy máu rất nhiều và thậm chí khiến quần áo của tôi bị ướt đẫm. Tôi dùng khăn giấy quấn vết thương lại và cuối cùng máu ngừng chảy. Tôi không có ý định đi bác sĩ. Tôi biết tôi ổn bởi vì Sư phụ đang chăm sóc cho tôi.

Đột phá dục vọng

Tôi đã bị ham muốn và dục vọng kiểm soát bản thân trong nhiều năm. Thậm chí sau khi tôi đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi vẫn vào xem một số trang web “đen”. Tôi đã quy chính bản thân, nhưng thói quen xấu đó vẫn chưa dừng lại, và điều đó làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự tu luyện và khả năng tập trung vào công việc của tôi. Tâm trí của tôi đầy những ý nghĩ bẩn thỉu và toàn thân tôi có mùi hôi hám. Tôi cảm thấy như tôi không thể tiếp tục tu luyện.

Bên cạnh đó, tôi có chấp trước vào sự an nhàn. Trang web Chánh Kiến đã đăng một bài chia sẻ có tựa đề “Vượt qua sự uể oải và lười biếng”. Bài chia sẻ nói rằng sự lười biếng là do cảm xúc và do chấp trước vào việc tìm kiếm một cuộc sống an nhàn thoải mái. Sự ham muốn và lười biếng đã khiến tôi mất khả năng kiểm soát bản thân.

Đọc bài viết này đã giúp tôi nhận ra rằng sự lười biếng đã khiến tôi thiếu tinh tấn trong tu luyện. Sự lười biếng kiểm soát tâm trí tôi và khiến tôi phạm lỗi nhiều lần.

Hiện giờ, tôi nghiêm túc tuân theo các tiêu chuẩn của Đại Pháp. Nếu có bất kỳ ý nghĩ xấu nào xuất hiện, tôi liền phủ nhận chúng, loại bỏ những tư tưởng xấu đó, và cố gắng tìm ra gốc rễ của vấn đề.

Khi người tu luyện xuất hiện các tâm sắc dục, tranh đấu, nóng vội, oán hận, dối trá, ham ngủ, tật đố, tức giận, chúng ta phải kiểm soát tư tưởng của mình ngay lập tức, nếu không thì các linh thể bất hảo ở tầng thứ rất thấp đó sẽ gắn lên cơ thể của chúng ta.

Khi có nhiều linh thể bất hảo trong trường không gian của bản thân, chúng sẽ tạo thành can nhiễu và bức hại cho chúng ta. Pháp thân của Sư phụ và các Thần hộ Pháp sẽ không có cách nào để bảo hộ chúng ta, bởi vì đó là do các dục vọng của chính chúng ta tạo nên. Vì vậy, chúng ta cần phải giữ tâm thuần tịnh, đó là điều vô cùng quan trọng:

Sư phụ giảng:

Cựu thế lực, cựu vũ trụ coi điều gì là nặng nhất? Chính là ‘sắc’, sự không ý tứ giữa nam nữ, đó là thứ được xét là nặng nhất.” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

“Chúng biết rằng: ‘Ngài, Lý Hồng Chí, sẽ không buông bỏ đệ tử của Ngài, thì chúng tôi sẽ khiến Ngài buông bỏ’; vậy nên chúng sẽ khiến học viên nào từng phạm tội sẽ phạm sai lầm hết lần này lần khác, cuối cùng làm điều xấu, đi sang bên phản diện” (Giảng Pháp tại Pháp hội thành phố Los Angeles [2006])

Tôi đã buông bỏ được nhiều chấp trước của bản thân. Cuộc sống của tôi trở nên có ý nghĩa và tôi nhận ra rằng tôi đã bước ra khỏi bóng tối kể từ khi đắc Pháp Luân Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/20/341127.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/2/162035.html
Đăng ngày 16-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share