Bài của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2017] Lính canh ở Nhà tù Tiền Tiến tại Bắc Kinh đã thông đồng với tù nhân để giám sát và tra tấn các học viên Pháp Luân Công.

Ông Từ, khoảng 50 tuổi, bị kết án bốn năm rưỡi vào năm 2014. Ông bị giam trong một xà lim nhỏ tại Khu số 3 của Nhà tù Tiền Tiến vào tháng 1 năm 2015.

Ông bị đánh đập thường xuyên và bị ba tù nhân có tên Cốc Nguyệt, Đỗ Vân Bằng và Triệu Đông Lâm nhục mạ. Những tù nhân này là do lãnh đạo nhà tù phân công để giám sát chặt chẽ các học viên. Họ đã đánh vỡ hai chiếc răng của ông Từ.

Ông còn bị đánh bằng ghế đẩu, cuối cùng thì bị suy sụp tinh thần. Đầu và tay của ông hiện bị run không kiểm soát được.

b882d13461c4f133e64cc626b82c0b97.jpg

Torture reenactment: Beaten with a stool

Mô tả hình thức tra tấn: Đánh đập bằng ghế đẩu

Ông Từ đã báo cáo những tù nhân này với chỉ huy chính trị Nhà tù là Lưu Quang Huy và đội trưởng Diêu Nhất Bình. Họ chẳng những không có hành động gì để chấm dứt hành vi tàn bạo này mà còn phong cho Cốc Nguyệt chức trưởng nhóm tù nhân.

Ông Từ sau đó đã nộp đơn khiếu kiện lên Phòng Kiểm sát trong nhà tù. Đơn kiện của ông cũng không được xem xét.

Ông Vương Trạch Thần, 70 tuổi, bị giam cùng khu giam giữ từ tháng 4 năm 2015 sau khi bị kết án tám năm tù vào năm 2010. Lý Hồng Kiệt, một tù nhân được giao giám sát ông Vương, đã lấy trộm tiền của ông. Ông ta cũng dùng tông-đơ cắt trụi lông mày của ông Vương.

Ông Vương đã báo cáo tình trạng bị ngược đãi tới các cán bộ nhà tù là Lưu Quang Huy và Diêu Nhất Bình, nhưng chỉ nhận được phản hồi chiếu lệ.

Ông sau đó đã nộp đơn khiếu kiện tới Phòng Kiểm sát nhưng vô ích.

Lưu Quang Huy và Diêu Nhất Bình cũng thông đồng với Phòng 610 để ngăn cản ông Lý Thằng Thức được thả khỏi nhà tù vào ngày 10 tháng 9 năm 2016. Gia đình ông không được đưa ông về nhà, mà ông lại bị chuyển thẳng tới Trung tâm Tẩy não Tô Gia Đà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/8/342858.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/28/162340.html
Đăng ngày 15-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share