Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

[MINH HUỆ 27-11-2016] Sau khi đọc bài báo “Sự cố kỹ thuật và các nhân tố trong tu luyện” trên Minh Huệ Net, tôi vô cùng xúc động và muốn chia sẻ với các đồng tu kinh nghiệm của bản thân về sử dụng máy in cho việc chứng thực Pháp.

Sự cố của máy in được giải quyết

Chiếc máy in đầu tiên của tôi là của một đồng tu cho và tôi phải nhờ một đồng tu khác dạy tôi cách sử dụng. Đồng tu ấy nói với tôi rằng đầu máy in bị kẹt, do vậy, tôi đã mang nó đến cửa hàng để sửa. Nhân viên sửa chữa nói chiếc máy in này cần phải thay đầu máy. Tôi nói với anh rằng nó vẫn còn mới. Anh nói anh sẽ thử lau sạch đầu máy xem sao. Vài ngày sau, cửa hàng gọi điện cho tôi và nói rằng chiếc máy in đã được sửa.

Khi đến lấy máy in, tôi đã nhờ nhân viên sửa chữa in thử. Nhưng sau mỗi lần in, trang giấy in lại càng xấu tệ. Nhân viên sửa chữa nói rằng cần phải thay đầu máy. Tôi liền mang máy in về nhà. Tôi nghĩ nếu có thay đầu máy đi nữa thì có lẽ chiếc máy in vẫn không chạy. Tôi bèn nhờ một đồng tu biết sử dụng máy in đến xem cho tôi.

Trước khi đồng tu đến lấy máy in, cứ một hay hai ngày tôi lại cho in thử vài trang. Mục đích của tôi là không để cho chiếc máy in bị để không, bởi tôi tin rằng chiếc máy in ở đây là để giúp đệ tử Đại Pháp trợ Sư chính Pháp. Sau đó, tôi thường xuyên nói chuyện với nó.

“Ta và ngươi gặp nhau chính là có duyên”, tôi nói. “Chúng ta hãy kéo dài mối duyên phận này. Ta thực sự cần ngươi giúp trợ Sư chính Pháp.” Tôi kiên trì làm như vậy nửa tháng nhưng không có hiệu quả. Một tháng sau, kỳ tích đã xuất hiện. Một hôm, tôi mở máy rồi tùy ý ấn vào nút in, một trang in rất đẹp và rõ ràng chạy ra.

Sau đó, trong quá trình in tư liệu, máy in thỉnh thoảng vẫn gặp trục trặc. Nhưng đa số sự cố đều tự biến mất. Thỉnh thoảng, tôi bấm chỗ này một cái, chỗ kia một cái, thế là nó lại hoạt động trở lại. Khi đó tôi có chính niệm rất mạnh.

Trạng thái tu luyện cải biến khi hướng nội

Mỗi khi có trục trặc trong in ấn, niệm đầu đầu tiên của tôi là mình có Sư Phụ ở bên nên chiếc máy in sẽ không có vấn đề gì. Sau đó, tôi bắt đầu hướng nội.

Trước đây, tôi chỉ hướng nội trên bề mặt, mỗi khi gặp mâu thuẫn tôi mới hướng nội, nhưng bây giờ tôi hướng nội khi xảy ra bất kỳ sự việc gì. Tôi có thể tìm ra chấp trước của bản thân thông qua một câu nói của đồng tu, trạng thái tu luyện của đồng tu, hay thậm chí một sự việc tốt xảy ra với mình.

Ví dụ, một lần tôi hướng nội sau khi nhìn thấy trạng thái lúc học Pháp của một đồng tu. Kết quả là, trạng thái buồn ngủ khi học Pháp và phát chính niệm của tôi đã biến mất và tôi trở nên tràn đầy năng lượng.

Tôi cũng thay đổi cách nhìn nhận mọi thứ. Khi tôi nhìn thấy đồng tu đang ở trạng thái tu luyện không tốt, tôi sẽ không nói: “Tại sao cô ấy lại như thế nhỉ?” Thay vào đó, tôi sẽ hướng nội để tìm ra chấp trước của bản thân.

Chấp vào tình

Tôi nghĩ chiếc máy in đầu tiên của tôi không hoạt động được là do tôi có vấn đề về tâm tính. Tôi có chấp trước mạnh về tình đối với nó. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, tôi đã có cảm giác chúng tôi có duyên tiền kiếp. Tôi đặc biệt thích âm thanh nó phát ra khi in. Tôi nhìn nhận nó là một sinh mệnh và thường xuyên nói chuyện với nó.

Chiếc máy in hiện tại tôi đang sử dụng chạy rất tốt và hầu như không có vấn đề. Tôi cũng nói chuyện với nó, nhưng tôi không chấp vào tình như vậy. Tôi coi nó là một Pháp khí. Tôi không biết tại sao cảm giác của tôi đối với hai chiếc máy in lại hoàn toàn khác nhau như vậy cho đến khi một sự cố xảy ra.

Một hôm, chiếc máy in hiện tại của tôi đột nhiên cho chạy nhiều giấy một lúc thay vì mỗi lần chạy một tờ. Tôi không tìm được nguyên nhân tại sao nhưng tôi nghĩ chắc là ma đến luyện tâm tính của mình. Vì vậy tôi liền dùng tay đưa từng tờ một vào máy in. Vài ngày trôi qua nhưng vấn đề vẫn tiếp diễn.

Tôi nghĩ đến việc mang máy in đến cửa hàng để sửa, nhưng trên đường đến cửa hàng tôi liền thay đổi ý định. Tôi quyết định sửa nó theo hướng dẫn. Việc này không dễ và mất cả ngày trời, nhưng sau đó chiếc máy in đã chạy tốt.

Quá đề cao kỹ năng sửa chữa

Tuy nhiên, tôi cảm thấy có gì đó không ổn. Mỗi khi chiếc máy in đầu tiên của tôi gặp sự cố, sau khi tôi hướng nội thì vấn đề đều được giải quyết. Nhưng tại sao lần này tôi lại mất nhiều sức lực như vậy để sửa chiếc máy in này?

Cuối cùng tôi đã tìm thấy câu trả lời. Thứ nhất, bởi vì chiếc máy in hiện tại làm việc rất tốt, nên tôi cũng không quan tâm đến việc hướng nội nữa. Nó đã nhắc nhở tôi hai lần, nhưng tôi đều không để ý.

Bên cạnh đó, khi sử dụng chiếc máy in đầu tiên, tôi không biết gì về kỹ thuật cả, vì vậy, mỗi khi có trục trặc, tôi luôn nghĩ rằng đó không phải là vấn đề của nó và bắt đầu hướng nội. Nhưng bây giờ khi đã có một chút kiến thức về kỹ thuật thì suy nghĩ đầu tiên của tôi là chiếc máy in có vấn đề.

Ngoài ra, tôi cũng ngộ ra rằng chiếc máy in hiện tại có trục trặc là do tôi có chấp trước tìm kiếm tri thức. Vì muốn học cách bảo dưỡng máy in nên tôi thường xuyên dành rất nhiều thời gian lên mạng tìm kiếm và tải về thông tin liên quan. Tôi đã quá đề cao cái gọi là kĩ năng sữa chữa, và chính việc đó đã gây ra can nhiễu.

Tầm quan trọng của việc chính lại bản thân theo tiêu chuẩn của Đại Pháp

Tôi ngộ ra rằng trong quá trình làm tài liệu chứng thực Pháp, chính niệm của người tu luyện là vô cùng quan trọng. Khi gặp vấn đề, tôi cần coi mình là người tu luyện và chính lại bản thân theo tiêu chuẩn của Pháp.

Khi máy in gặp sự cố, nếu đối đãi bằng suy nghĩ của người thường, tôi sẽ cảm thấy chán nản và sẽ tìm cách sửa lại nó bằng phương pháp của người thường. Ngược lại, trong tình huống ấy, nếu tôi nghĩ đến Sư Phụ, coi vấn đề là hảo sự, hướng nội tìm, và coi chiếc máy in là một Pháp khí, khi ấy Đại Pháp sẽ triển hiện uy lực.

Khi viết bài chia sẻ này, lúc tôi đang chỉnh sửa bài viết cũng là lúc máy in đang chạy. Bỗng nhiên, máy in lại có sự cố. Cứ in được hai hay ba trang thì lại có một trang nhăn nhúm không thể dùng. Tôi lấy giấy ra, lau sạch, rồi lại cho giấy vào máy, nhưng sự cố vẫn tiếp diễn. Tôi biết chiếc máy in đang tức giận.

“Đừng nóng giận”, tôi nói với chiếc máy in. “Ta đã sai rồi. Đã lâu ta không bảo dưỡng ngươi nhưng ngươi vẫn chạy tốt. Đây quả thật là một thần tích. Đợi ta học cách bảo dưỡng xong ta sẽ bảo dưỡng cho ngươi. Ngươi đã làm việc vất vả rồi.” Sau đó, tôi khởi động lại máy in và nó đã chạy bình thường trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/27/338039.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/13/161119.html
Đăng ngày 14-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share