Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-2-2017] Nhà tù Dự Chương ở tỉnh Giang Tây đã đàn áp các học viên Pháp Luân Công từ năm 1999. Các phương pháp tra tấn thường bao gồm như đánh đập, biệt giam, cấm ngủ và bắt làm việc nặng nhọc.

Dưới đây là một vài trường hợp các học viên đang bị bức hại trong Nhà tù Dự Chương.

Ông Trần Bảo Chi

Ông Trần Bảo Chi, 67 tuổi, sống ở thành phố Nam Xương, đã bị tra tấn trong Nhà tù Dự Chương trong tám năm. Ông bị bắt giữ vào ngày 7 tháng 2 năm 2001 và bị kết án 11 năm tù giam.

be93efb6722572303fa0d7fba0a49082.jpg

Ông Trần Bảo Chi

Ông Trần bị biệt giam trong một năm rưỡi đầu tiên ở Nhà tù Dự Chương. Trịnh Kỳ Cẩm, người đứng đầu bộ phận điều tra, phụ trách phòng biệt giam và nổi tiếng là người tàn bạo. Ông đã ra lệnh cho bốn tù nhân giám sát ông Trần 24/24.

Ông Trần không được phép nói chuyện với bất kỳ ai hay mua nhu yếu phẩm hằng ngày. Ông bị buộc phải tẩy não vì từ chối từ bỏ Pháp Luân Công và cũng bị phân công làm những công việc nặng.

Khi ông Trần ngồi trên giường để nghỉ ngơi chút đỉnh, một tù nhân được phân công giám sát ông đã thông báo cho lính canh rằng ông đang luyện công. Sau đó, ông đã bị nhốt trong phòng biệt giam trong hơn 10 ngày.

Vào những ngày nắng nóng, phòng biệt giam đầy muỗi và côn trùng. Tất cả các tù nhân đều được cấp một tấm màn chống muỗi, trừ ông Trần. Lính canh cho rằng đó là để ngăn không cho ông Trần luyện công.

Trong những ngày hè nắng nóng, ông được lệnh phải mặc áo tay dài để tránh bị côn trùng cắn, nhưng côn trùng vẫn cắn vào mặt và tay ông. Ông Trần đã phải chịu đựng sự ngứa ngáy khó chịu và không thể ngủ được vào ban đêm.

Ông Tiếu Viễn Quang

Ông Tiếu Viễn Quang chịu áp lực phải từ bỏ Pháp Luân Công, nhưng theo công bố năm 2002 cho biết rằng ông sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công. Vì thế, ông đã bị bắt phải làm các công việc nặng nhọc từ 12 đến 18 giờ đồng hồ mỗi ngày.

Khi ông Tiếu phản đối việc bị ngược đãi, Trịnh Kỳ Cẩm đã ra lệnh cho vài tù nhân treo cổ tay bị cùm của ông lên. Sau đó, ông bị khóa trong phòng biệt giam và bị phân công làm việc nặng.

Gần mãn hạn tù, thay vì được thả ra, ông bị chuyển đến Nhà tù Dự Chương.

Ông Trần Kiến

Hai tù nhân được phân công giám sát ông Trần Kiến 24/24 và buộc ông phải tuyên bố từ Pháp Luân Công. Lính canh đe dọa rằng nếu ông không từ bỏ tín ngưỡng của mình, ông sẽ bị đưa đến một trại lao động sau khi đã mãn hạn tù.

Ông Trần nói chuyện với các tù nhân về Pháp Luân Công. Họ đã đánh đập ông một cách bàn bạo và làm ông bị gãy hai cái xương sườn. Ông Trần bị biệt giam cho đến khi ông mãn hạn tù.

Đến ngày mãn hạn tù thay vì được thả ra, các quan chức nhà tù đã chuyển ông đến một trại lao động, ông bị giam giữ ở đó thêm hai năm.

Ông Tôn Sĩ Liên

Ông Tôn Sĩ Liên, ở độ tuổi 70, bị bệnh hen suyễn nặng và cần oxy khi lên cơn. Ông tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục tu luyện Pháp Luân Công và huỷ bản cam kết mà ông đã bị buộc phải viết rằng ông hứa sẽ từ bỏ niềm tin vào môn tu luyện này.

Lính canh đã giam ông trong một phòng biệt giam và buộc ông phải đứng trong nhiều giờ mỗi ngày. Đôi chân của ông thâm tím và sưng phồng lên. Ông cũng phải chịu đựng những cơn chóng mặt và hen suyễn.

Các bài viết liên qua:

Hai vợ chồng kiện cựu lãnh đạo Trung Quốc vì bị cầm tù oan


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/9/342872.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/23/162282.html
Đăng ngày 14-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share