Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-2-2017] Ông Cao Huy, một học viên Pháp Luân Công ở thành phố Đăng Tháp, đã chịu bức hại trong hơn 15 năm vì tín ngưỡng của mình. Cuối năm 2014, ông lại bị bắt giữ và kết án tù. Ông đã bị giam trong một xà lim nhỏ tại Nhà tù số 1 Thẩm Dương sau khi hô “Pháp Luân Đại Pháp hảo” trong một buổi kiểm tra. Ông cũng không được phép gặp gia đình.

Lần bắt giữ gần nhất

Ngày 14 tháng 7 năm 2014, ông Cao bị các cảnh sát từ Sở cảnh sát Đăng Tháp bắt giữ từ nhà. Cảnh sát cũng lục soát nhà ông và tịch thu máy tính, các sách Đại Pháp và một chân dung của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công. Ông cũng bị tra tấn tàn bạo ở Trại tạm giam Liêu Dương, ở đó ông bị còng tay và cùm chân mỗi ngày.

2004-8-29-kuxing-5_caqs4ez.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn: Còng tay và cùm chân

Ngày 17 tháng 12 năm 2014, ông Cao đã bị xét xử phi pháp và bị chủ tọa Vương Thụ Bân kết án sáu năm tù. Ông từ chối chấp nhận bản án và kháng cáo lên Tòa án Trung thẩm Liêu Dương nhưng đã bị đưa tới Nhà tù số 1 Thẩm Dương vào tháng 7 năm 2015.

Các vụ bắt giữ trước đó

Ông Cao và vợ ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1996. Bằng việc chiểu theo các nguyên lý của môn tu luyện, bệnh tật của họ đã biến mất. Họ trở nên khỏe mạnh và ông Cao đã làm việc chăm chỉ để trả khoản nợ từ các chi phí y tế trước đây.

Vụ bắt giữ đầu tiên của ông Cao diễn ra vào ngày 23 tháng 4 năm 2001. Cảnh sát từ Đồn cảnh sát Liễu Điều đã bắt giữ ông Cao và giam ông ở trại tạm giam Đăng Tháp.

Trong trại tạm giam, ông đã phải chịu những tra tấn cả về thể xác và tinh thần. Trong 27 ngày liên tiếp, lính canh đã đổ nước băng lên khắp thân thể trần của ông. Bức hại tiếp diễn thêm hơn 18 ngày nữa tại trại tạm giam Liêu Dương.

2004-6-9-kuxing-10.jpg

Minh họa tra tấn: Dội nước lạnh

Ngày 15 tháng 10 năm 2001, để trốn khỏi một vụ bắt giữ khác, ông Cao đã rời nhà trong 10 tháng. Ông trở thành người bị truy nã và một lệnh truy nã được ban hành để bắt giữ ông.

Ngày 9 tháng 8 năm 2002, ông bị bắt giữ lại. Chính quyền tịch thu 2.600 nhân dân tệ của ông. Ông Cao bị đánh đập tàn bạo tại Đồn cảnh sát Nam Đài trước khi bị đưa tới trại tạm giam Liêu Dương. Ngày 15 tháng 10, ông bị Tòa án Đăng Tháp kết án 10 năm tù mà không có sự hiện diện của gia đình.

Tháng 1 năm 2003, ông Cao bị chuyển tới Nhà tù Ngõa Phòng Điếm và bị tra tấn. Ông bị đánh đập tàn bạo và ngất đi vài lần. Xương sườn của ông bị gãy, nhưng ông chưa từng được quan tâm chữa trị. Ông phải nằm liệt giường trong hơn một năm.

Ngày 19 tháng 12 năm 2007, ông Cao bị đưa tới Nhà tù Cẩm Châu và chịu những ngược đãi tương tự cho đến khi được thả vào ngày 23 tháng 10 năm 2011.

Những người tham gia bức hại ông Cao Huy

Trương Khải Thành: đội trưởng Đội An ninh Nội địa: +86-13604193459

Lý Thành Lâm: cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa: +86-13130717222

Zhou Kai, đồn trưởng Đồn cảnh sát Liễu Điều: +86-13504203955

Vương Thụ Bân: chủ tọa Tòa án Liêu Dương, +86-419-858-2425 (O)

Báo cáo liên quan: Tòa án thành phố Đăng Tháp kết án ông Cao Huy 10 năm tù


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/12/342996.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/21/162263.html
Đăng ngày 14-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share