Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-1-2017] Gần đây, một học viên Pháp Luân Đại Pháp hỏi tôi rằng: “Hơn một thập kỷ qua, con đường tu luyện của chị thật bình ổn. Chị không bị chính quyền bức hại, chị gây dựng được một môi trường học Pháp nhóm ổn định, chị giúp đỡ các học viên khác khi cần, và vận hành một điểm sản xuất tài liệu thanh giảng chân tướng tại nhà. Sao chị có thể làm được tất cả những điều này?”

Sự thật là, chúng ta cần chân chính làm theo những gì Sư phụ dạy, đặt tâm vào việc học Pháp và phát chính niệm. Kiên định thực hiện những điều này thì con đường tu luyện sẽ suôn sẻ trong khi chúng ta giảng chân tướng và cứu độ chúng sinh.

Học Pháp và phát chính niệm

Năm 2000, tôi lên Bắc Kinh thỉnh nguyện với chính phủ cho phép chúng tôi thực hiện quyền được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị bắt giữ và cầm tù trong hai năm. Sau khi trở về từ trại tạm giam, tôi đã học được một bài học đắt giá: Không tu theo người khác. Cần học Pháp nghiêm túc và nghe lời Sư phụ.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta tầm quan trọng của việc ghi nhớ Pháp, vì vậy tôi làm theo chỉ dẫn của Sư tôn và học thuộc Pháp.

Lúc đầu rất khó và có vài lần tôi đã từ bỏ. Nhưng tôi nghĩ rằng mình phải làm theo những gì Sư phụ giảng – Tôi không có lựa chọn nào khác. Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng tôi đã ghi nhớ được cuốn Chuyển Pháp Luân.

Điều then chốt giúp tôi không gặp phải vấn đề nào lớn trên con đường tu luyện của mình là nhờ tôi luôn học Pháp nhiều.

Cuối năm ngoái, cảnh sát đã sách nhiễu nhiều học viên sau khi họ đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), vì phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Một ngày, một học viên trong nhóm học Pháp của chúng tôi bị bắt giữ và một số học viên khác cảm thấy áp lực nên đã rời nhà một thời gian để tránh bị sách nhiễu. Tôi cũng cảm thấy áp lực.

Tôi nhớ tới lời giảng Pháp của Sư phụ:

“Một cái bất động sẽ ức chế vạn động!” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999])

Tôi chỉ biết một cách để giữ [tâm] bất động, và đó chính là học Pháp nhiều hơn và kéo dài thời lượng học Pháp. Sau khi học thuộc lòng Luận ngữ mới của Sư phụ, mỗi ngày tôi viết lại một lần. Sư phụ cấp cho chúng ta Phật Pháp thần thông qua việc phát chính niệm, vì vậy mỗi sáng tôi phát chính niệm một giờ.

Vào một buổi tối, tôi đi ra ngoài để gửi một vài bức thư, một người hàng xóm nói với tôi rằng cảnh sát đã tới nhà tôi ngay sau khi tôi rời đi. Không có ai mở cửa, và họ không bao giờ quay lại nữa!

Năm 2005, nhiều học viên tại địa phương bị bắt giữ, khiến nhiều học viên khác đề nghị rằng chúng tôi nên rời khỏi nhà một khoảng thời gian.

Tôi tin rằng chỉ có Đại Pháp và thần thông mà Sư phụ cấp cho mới có thể bảo vệ được chúng tôi. Vì vậy tôi vẫn thường xuyên phát chính niệm, và tôi vẫn an toàn.

Một lời mời đến học Pháp

Một lần, tôi và chồng gặp một bạn đồng tu ở siêu thị. Tôi không biết cô, nhưng tôi biết được từ trang web Minh Huệ là cô mới được thả khỏi trại giam. Nhóm học Pháp trước đây cô tham gia không còn muốn cô tới đó nữa, nên chồng tôi đã mời cô tới nhóm học Pháp của chúng tôi.

Vào ngày học Pháp nhóm tiếp theo của chúng tôi, tôi tới trạm xe buýt để đón cô. Tâm sợ hãi nổi lên, và trước khi rời khỏi nhà, tôi đã xin với Sư phụ rằng: “Nếu cô ấy không phải là một học viên chân chính, xin Sư phụ hãy để cô lỡ xe buýt.”

Tư tưởng đó là bất chính và tôi nhận ra rằng mình đang cố gắng bảo vệ bản thân.

Tôi đón cô ở bến xe buýt và đưa cô về nhà mình. Tôi thực hiện như vậy một thời gian khá lâu sau đó. Cô thường nhầm lẫn trong khi đọc, nên tôi đã nói chuyện với cô sau khi học Pháp và chia sẻ suy nghĩ của tôi về việc kính Sư kính Pháp.

Tôi khuyên cô nên bình tĩnh và cố gắng tránh việc nhầm lẫn trong khi đọc Pháp. Cô đề cao nhanh chóng sau khi chia sẻ, và sau đó cô đã quay lại nhóm học Pháp trước đây.

Hơn mười năm qua, nhiều học viên không có nơi ở hay những ai mới bắt đầu tu luyện [đều] tới nhà tôi. Họ cho rằng nhà tôi là một nơi an toàn cho các học viên. Từ hồi đầu tu luyện tôi đã phát nguyện rằng nhà tôi sẽ là nơi an toàn cho các học viên, và tôi tin rằng đó cũng là an bài của Sư phụ.

Thêm tự tin để nói chuyện với mọi người về Đại Pháp

Trước đây, tôi không bao giờ thích chủ động bắt chuyện với người lạ, nhưng Sư phụ yêu cầu các đệ tử của Ngài bước ra và giảng cho người dân về chân tướng của Đại Pháp, nên tôi cần nghe theo lời Sư phụ.

Lúc đầu, tôi không đủ tự tin để nói chuyện với một người. Những tôi vẫn cố gắng hàng ngày, và cuối cùng tôi đã có thể bắt đầu một cuộc chuyện trò và nói chuyện với mọi người về Đại Pháp.

Một lần, khi đang phân phát Tuần báo Minh Huệ, tôi gặp một người đàn ông trông vẻ không thân thiện lắm. Tôi không cảm thấy an toàn khi gần ông và không muốn đưa cho ông tờ báo.

Đột nhiên tôi nhớ lại một bài viết mà tôi đọc trên trang Minh Huệ vào hôm trước: Trong đó viết một học viên cho rằng có nguy hiểm ở phía trước và không muốn tiến đến đó. Học viên đó tu chính lại bản thân ngay lập tức và loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực của cô.

Sau khi nhớ lại điều đó, tôi đã đưa cho ông Tuần báo Minh Huệ. Ông liếc nhìn và hỏi tôi nó là gì. Tôi bảo ông: “Đây là tài liệu Pháp Luân Đại Pháp. Pháp Luân Đại Pháp đang bị bức hại, hãy đọc nó để minh bạch chân tướng. Nó không giống như những gì bị tuyên truyền trên truyền thông.” Ông xem qua tờ báo và cảm ơn tôi.

Các học viên cần nghe theo lời Sư phụ

Bằng cách làm theo lời Sư phụ, và đặt tâm vào việc học Pháp, Đại Pháp đã khai mở trí huệ cho tôi, và tôi đã học được cách hướng nội. Khi nói chuyện trực diện với mọi người về Đại Pháp, vài lần tôi đã bỏ lỡ một số người [tôi thấy] không thân thiện, và khi tâm tranh đấu và tâm oán giận của tôi nổi lên. Có đôi lúc tôi gặp những người buông lời trêu ghẹo, điều đó cho thấy rằng tôi vẫn còn ẩn giấu tâm sắc dục.

Trên bước đường tu luyện sau này, tôi sẽ cố gắng hết sức để loại bỏ những tâm chấp trước đó và bước đi vững chắc trên con đường tu luyện chân chính mà Sư phụ đã an bài. Nhân đây tôi cũng mong rằng các học viên hãy luôn nghe theo lời Sư phụ và học Pháp nhiều hơn!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/1/340157.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/10/162141.html
Đăng ngày 12-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share