Bài viết của một học viên ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-1-2017] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp 68 tuổi ở Trung Quốc. Tôi thật may mắn vì được trải nghiệm huyền năng chữa lành thần kỳ của Đại Pháp. Tôi muốn kể cho các bạn nghe câu chuyện của mình.

Chứng mù dẫn đến một cuộc sống khốn khổ

Tôi có đôi mắt màu hồng khi học lớp ba, nhưng bố mẹ tôi không nghĩ là cần phải đi khám bác sĩ cho đến khi thị lực của tôi trở nên tệ hơn.

Khi chuyện xảy ra, mẹ tôi hoảng sợ và đưa tôi đến gặp nhiều bác sĩ, nhưng đã quá muộn. Tôi được chẩn đoán mắc bệnh đục thủy tinh thể và viêm màng bồ đào, một dạng viêm mắt.

Tôi đã tìm cách điều trị ở nhiều bệnh viện lớn nội tỉnh và ở Bắc Kinh trong hàng chục năm qua.Tôi đã thử cả thuốc Trung Y và Tây Y, dành rất nhiều tiền cho việc điều trị và thuốc men, đi đến nhiều nơi để tìm cách chữa trị, nhưng đều không không có kết quả.

Thị lực của tôi tiếp tục xấu đi. Một lần, tôi rơi vào một chiếc cống không đậy nắp, và cũng đi nhầm vào phần đường ô tô, tất cả là vì tôi không thể nhìn thấy.

Phẫu thuật cấy ghép hiệu quả đối với nhiều người bị đục thủy tinh thể, nhưng vì dịch thủy tinh của tôi không rõ do bị viêm màng bồ đào, nên ca phẫu thuật để cải thiện thị lực của tôi đã không thành công. Cuối cùng, tôi được xác nhận là bị mù.

Tôi đi từ hy vọng đến thất vọng và sau đó đến hoàn toàn tuyệt vọng. Tôi cũng bị mất ngủ. Tôi uống thuốc và cả thuốc bổ, thậm chí còn thử phương pháp vật lý trị liệu để giúp tôi ngủ được, nhưng đều không có kết quả. Tôi xuất hiện nhiều nếp nhăn và da đen xạm vì thống khổ về tinh thần và thiếu ngủ.

Một ngày, khi trời mưa như trút nước. Tôi bị ngã ngửa ra phía sau. Tôi đã không thể ngồi xuống khi đang đứng cũng không thể đứng lên khi đang ngồi. Tôi đau đớn đến nỗi hét lên thành tiếng. Tôi bị lệch đĩa đệm thắt lưng, gai xương và phải nhập viện trong sáu tháng. Bác sĩ nói tôi phải ngủ trên một chiếc giường cứng và dùng thuốc giảm đau. Tôi đã mắc thêm một căn bệnh khác–đau khổ dường như là vô tận.

Thị lực phục hồi sau khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp

Thời điểm tôi cảm thấy hoàn toàn vô vọng, một người hàng xóm đã nói với tôi: “Nhiều người đang tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và thấy có cải biến lớn về sức khỏe. Tại sao cô không thử xem sao.” Tôi lắc đầu: “Tôi đã mất hết hy vọng trong việc chữa lành đôi mắt rồi.” Cô ấy giục tôi: “Chỉ thử một lần thôi.” Tôi miễn cưỡng đồng ý.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tôi lấy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp chỉ đạo mình và cố gắng trở thành một người tốt hơn. Thân thể của tôi được thanh lọc và tịnh hóa liên tục.

Không cần tốn một đồng hoặc một viên thuốc nào, nhiều bệnh tật và đau đớn trên thân thể tôi biến mất. Tôi đã trải nghiệm cảm giác tuyệt vời của việc có một thân thể nhẹ nhàng không bệnh tật.

Điều thực sự làm tôi ngạc nhiên là sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khoảng sáu tháng, tôi đã lấy lại được thị lực của mình – tôi đã có thể nhìn trở lại. Tôi có thể làm tất cả các công việc nhà và đi xe đạp cả vào ban ngày hay ban đêm.

Đồng từ mắt trái của tôi có thể thấy là màu đen do ca phẫu thuật thất bại vào năm 1965. Các chuyên gia nói rằng việc chữa khỏi mù cho tôi là không thể. Các chuyên gia đã sử dụng tất cả các loại máy để chạy kiểm tra và khẳng định rằng cả hai mắt của tôi đã được phục hồi. Các chuyên gia rất bối rối về cách tôi đã phục hồi như thế nào – điều mà y học hiện đại không thể giải thích được.

Cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn – Tôi bất ngờ không còn bị kẹt trong đường cùng, mà lại thấy mình đang đi trên một con đường vàng kim. Pháp Luân Đại Pháp siêu thường đã khiến tôi như được tái sinh và biến tôi trở thành một người hoàn toàn khác. Con xin cảm tạ Sư phụ và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/21/341071.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/8/162114.html

Đăng ngày 11-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share