Bài viết của một học viên mới ở Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-1-2017] Một đồng nghiệp mới đã đến chỗ làm việc của tôi vào cuối năm 2014. Có lẽ chúng tôi đã từng biết nhau trong tiền kiếp, vì ngay khi nhìn thấy tôi, cô đã hỏi liệu tôi có muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không.

Do bị những tuyên truyền của Đảng Cộng sản lừa gạt nên tôi đã trả lời không.

Những bệnh tật của tôi

Khi ấy, tôi đã tập yoga được bốn năm, nhưng sức khoẻ của tôi ngày càng xấu đi. Hai đầu gối của tôi đau đến nỗi tôi không thể ngồi xổm được và bị đau mỗi khi bước đi.

Chứng ngoại tâm thu thất đã gây rối loạn nhịp tim của tôi. Cứ đến hè là tôi lại phải dùng thuốc để vượt qua chứng đau dạ dày và viêm thực quản. Ngoài ra, tôi còn bị chứng đau cột sống và đau cổ.

Kết quả là, tôi không thể ăn ngon ngủ yên. Tôi thường bị mất ngủ vì những chứng bệnh trên.

Ở tuổi 47, cuộc sống của tôi đã trở nên vô vọng.

Cơ hội thứ hai

Tháng 7 năm 2015, đồng nghiệp của tôi lại một lần nữa khuyên tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó tôi đã biết rõ về cô ấy, đủ để hiểu về cuộc bức hại. Tôi liền lập tức đồng ý.

Cùng tối hôm đó, tôi đã đọc hơn 50 trang trong cuốn Chuyển Pháp Luân – cuốn sách chính dạy về các nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn – cho đến khi tôi quá buồn ngủ và không tiếp tục được nữa. Tôi đã ngủ một giấc ngon lành mãi cho đến sáng hôm sau và không còn bị đau lưng nữa.

Năm đêm liên tục, tôi ngủ như chết sau khi đọc sách. Kể từ đó, tôi luôn đọc một bài giảng trong sách Chuyển Pháp Luân mỗi đêm trước khi đi ngủ.

Tu tâm tính

Trong sáu tháng đầu tiên, tôi không biết tu tâm tính như thế nào, mặc dù môn tu luyện đã giúp tôi cải thiện sức khoẻ một cách đáng kể rồi.

Ví dụ, tôi có thói quen nghiện chơi cổ phiếu. Nó là một thói quen mà tôi đã có hơn 10 năm qua và tâm trạng lên xuống khi theo dõi thị trường thật khó để có thể duy trì một tâm thái bình ổn như Pháp Luân Đại Pháp yêu cầu.

Nhờ sự hướng dẫn của học viên đồng nghiệp và nhận thức về các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp sâu sắc hơn của tôi, cuối cùng tôi đã ngừng chơi chứng khoán vào tháng 3 năm 2016.

Sau đó, ngày càng có nhiều thay đổi thần kỳ xảy ra trong thân thể vật chất của tôi – da của tôi trở nên mịn màng và mềm. Những vết đốm đồi mồi trên mặt và trên da đã biến mất. Những vết nhăn quanh mắt cũng biến mất.

Các đồng nghiệp của tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi trẻ ra. Tôi nói cho họ nghe về những thay đổi này đã diễn ra thế nào sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Nhiều người trong số họ chọn cách thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản để bày tỏ sự ủng hộ của họ với các học viên.

Tôi nghĩ rằng đây là trải nghiệm tuyệt vời nhất, cho thấy sức mạnh của lòng tin thực sự vào các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp.

Hai tháng sau khi ngừng chơi chứng khoán, tôi bất ngờ trải qua một cơn đau cấp tính ở lòng bàn chân. Nó nặng đến mức tôi không thể ngồi song bàn được.

Tôi liền tự hỏi: “Đây không phải là an bài của Sư phụ. Ta chỉ chấp nhận an bài của Sư phụ. Không gì có thể can nhiễu việc tu luyện của mình!”

Với niệm mạnh mẽ này trong đầu, cơn đau đã hoàn toàn biến mất vào sáng hôm sau.

Đã 14 tháng kể từ ngày tôi bắt đầu trở thành một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không còn bị loại nhịp tim hay đau lưng nữa. Đêm nào tôi cũng ngủ rất ngon. Dù tôi có ăn gì đi nữa, thì thực quản và dạy dày của tôi cũng không bao giờ bị viêm trở lại. Tất cả mọi thứ trong đời tôi đều chuyển sang hướng tích cực – ngay cả cái phích bị hỏng của tôi cũng trở lại bình thường sau khi tôi bắt đầu tu luyện.

Qua việc thực sự chiểu theo các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp, bây giờ tôi đã có một thân thể khoẻ mạnh từ trong ra đến ngoài, cũng như một cuộc sống suôn sẻ ở mọi nơi. Tôi muốn nói cho nhiều người hơn nữa biết về Pháp Luân Đại Pháp và sẽ tinh tấn hơn để có thể loại bỏ những chấp trước khác của bản thân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/19/341069.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/5/162073.html
Đăng ngày 11-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share