Chiều ngày 23 tháng 1 năm 2001 (Giao thừa) tại Quảng Trường Thiên An Môn “nổ ra” sự kiện 5 người tự thiêu. Sự kiện chỉ diễn ra trong 2 giờ đồng hồ, nhưng Tân Hoa Xã đã nhanh chóng phát sóng bản tin tiếng Anh ra toàn thế giới với tốc độ vượt mức bình thường và tuyên bố “Những người tự thiêu là 5 học viên Pháp Luân Công”. Nhưng khi phóng viên đài phát thanh của Hoa Kỳ gọi điện thoại cho Cục Công an và Bộ Công an ở Bắc Kinh để điều tra thì lại nhận được câu trả lời là không biết gì về chuyện này. Cơ quan tuyên truyền còn ra tay trước khi công an bắt đầu điều tra!

Sự khẩn cấp này đã vạch trần rằng đây hoàn toàn không phải là sự kiệt bộc phát, mà là một âm mưu đã được dàn dựng chu đáo. Nếu như đây quả thực là một sự kiện bộc phát thì hoàn toàn sẽ không kịp chuẩn bị.

Những điều mà nhà cầm quyền dàn dựng không chỉ có vậy, Đài Truyền hình Trung ương ngay sau đó đã tung ra chương trình “Tin tự thiêu”, “Phỏng vấn tiêu điểm” để công kích Pháp Luân Công, hơn nữa còn ép các giới, các đơn vị hành chính sự nghiệp trên toàn quốc phải xem và “học tập” nhiều lần. Nhưng một điều ngoài ý muốn của họ chính là những video được phát sóng hết lần này tới lần khác lại bộc lộ ra ngày càng nhiều sơ hở, chứng tỏ rằng đây là một vụ lừa đảo.


Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế (IED): Việc này do một tay chính phủ đạo diễn

Ngày 14 tháng 8 năm 2001, trong cuộc họp lần thứ 53 của Uỷ ban Thúc đẩy và Bảo vệ Nhân quyền trực thuộc Liên Hợp Quốc, vụ tự thiêu Thiên An Môn đã bị vạch trần ngay tại cuộc họp. Tổ chức Phát triền Giáo dục Quốc tế (IED) phát ngôn: Theo điều tra của chúng tôi, thủ phạm thực sự giết hại sinh mạng lại chính là chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc… Chúng tôi đã có được video của sự kiện này (Vụ tự thiêu Thiên An Môn), đồng thời rút ra được kết luận rằng chuyện này do một tay chính phủ dàn dựng. Đối diện với bằng chứng xác thực, đại diện của ĐCSTQ không nói được lời nào. Tuyên bố này đã được Liên Hợp Quốc lưu hồ sơ.

Đọc toàn bài


Pháp Luân Công cấm sát sinh và tự sát

Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia thượng thừa, minh xác là cấm chỉ sát sinh và tự sát. Bất cứ ai dùng hành vi tự sát, sát sinh nhằm vu khống hủy hoại Pháp Luân Công, đều không dám để người ta đọc các sách của Pháp Luân Công một cách có hệ thống, tĩnh tâm, và không mang theo bất kỳ quan niệm nào, đặc biệt là cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, cũng không dám để người ta tự mình thể nghiệm những bài công pháp của Pháp Luân Công; bởi những kẻ xấu biết rằng: Rất nhiều người đều là có lương tri, gặp được chân tướng thì sẽ không còn muốn tin những lời dối trá nữa.

Đọc toàn bài

 

 

Thời báo Washington: Ngọn lửa tự thiêu soi sáng bức màn đen của Trung Quốc

Hai tuần sau sự kiện tự thiêu, Philip Pan, phóng viên Thời báo Washington đã tuyên bố một báo cáo điều tra có tên “Human Fire Ignites Chinese Mystery” (Ngọn lửa tự thiêu soi sáng bức màn đen tối của Trung Quốc), khi phóng viên này tới thành phố Khai Phong, nơi mà Lưu Xuân Linh, một trong số những người tự thiêu cư ngụ, hàng xóm của cô Lưu cho biết: “Chẳng có ai nhìn thấy cô ấy từng luyện Pháp Luân Công cả.”

Đọc toàn bài


AFP: Trung Quốc cấm thân nhân đến thăm người bị thương do tự thiêu

Bản tin ngày 9 tháng 2 năm 2001 của AFP cho biết: Trung Quốc cấm người nhà 5 thành viên tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn tới bệnh viện thăm họ, trong số những người bị thương có một bé gái 12 tuổi, họ đều đang trong tình trạng nguy kịch.

Vào hôm thứ Sáu, bà nội của Lưu Tư Ảnh gọi điện cho AFP từ nhà của bà tại miền Trung tỉnh Hà Bắc và nói rằng tất cả họ hàng của cháu đều bị cấm tới Bắc Kinh thăm cháu. “Chính quyền nói rằng không ai được vào thăm nó.” Bà lão bất an nói: “Họ ra lệnh cho tôi không được trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào… Tôi chỉ có thể nói những điều này. Tôi phải gác máy rồi, tạm biệt.”

Đọc toàn bài


Ngọn đuốc lớn thời La Mã cổ và vụ án giả thiêu tại Thiên An Môn

Tacitus, nhà lịch sử thời La Mã cổ từng viết rằng: “Trong đấu trường riêng của hoàng đế, một vài tín đồ Cơ Đốc bị bắt phải mang lớp da thú, để cho chó sói ăn sống nuốt tươi, một vài người khác thì bị cột chặt trên cây thập tự giá, bị thiêu và làm ngọn đuốc lớn giữa đêm tối. Hoàng đế cùng với đám tùy tùng cùng nhau ngồi thưởng lãm.” Ai là người đạo diễn cuộc bạo hành đối với với các tín đồ Cơ Đốc này? Chính là hoàng đế La Mã Nero.

Đọc toàn bài

 

 


Người tiên phong đột phá phong toả

Ngày 5 tháng 3 năm 2002, video “Là tự thiêu hay là vụ lừa đảo” và các video chân tướng khác đã được phát sóng trên truyền hình cáp tại Trường Xuân, cả Trường Xuân sôi sục! Mọi người vô cùng kinh ngạc lũ lượt gọi điện báo cho họ hàng, bè bạn và đồng nghiệp biết, bảo họ bật TV xem chân tướng: Hoá ra Vụ tự thiêu Thiên An Môn là giả! Hoá ra báo cáo về Pháp Luân Công là vu khống, hoá ra tại hải ngoại mọi người đều biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt…

Lần chèn sóng truyền hình thành công này là một kiệt tác truyền bá chân tướng, đòi lại tự do trên truyền hình cáp tại Trung Quốc Đại lục. Dân chúng đều đứng về phía chính nghĩa. Sau khi Giang Trạch Dân biết tin đã nổi giận lôi đình và đưa ra mệnh lệnh “Giết không tha!” Phía cảnh sát điên cuồng lùng bắt trên toàn thành phố. Khoảng 5.000 học viên Pháp Luân Công tại Trường Xuân đều bị bắt, vô số người bị buộc phải lưu lạc khắp nơi. Trong số 18 học viên Pháp Luân Công tham gia vào việc chèn sóng này có Hầu Minh Khải đã bị đánh chết trong trại giam, 15 người bị xét xử phi pháp từ 4 đến 20 năm tù (tới nay 8 người đã bị tra tấn hành hạ đến chết), 2 người còn lại đã mất tích.

Đọc toàn bài


Pháp Luân Công chỉ rõ rằng: Người luyện công không được sát sinh, tự sát là có tội

Pháp Luân tu luyện Đại Pháp là Đại Pháp tu luyện Phật gia thượng thừa do ông Lý Hồng Chí sáng lập. Trong cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” của Đại sư Lý Hồng Chí đã chỉ rõ: “Người luyện công không được sát sinh”, Ông Lý Hồng Chí còn giảng trong “Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney” rằng: “Tự sát là có tội.” Học viên Pháp Luân Công chân chính sẽ không đi tự thiêu.

 

 

◎Cảnh sát Thiên An Môn mang theo bình cứu hoả đi tuần?

Bài viết của tờ “Báo thời đại” (The Age) của Úc ngày 16 tháng 10 năm 2004 đã đưa ra nghi vấn mạnh mẽ về video tự thiêu của Đài truyền hình Trung ương: “Rõ ràng là phía cảnh sát không biết trước sự việc, nhưng trong vòng 90 giây lại xuất hiện một lượng lớn thiết bị cứu hoả được mang theo trong cảnh quay.”

 

 

 

◎Quần áo bị cháy rụi, sao tóc lại có thể chịu được lửa?

Trong cảnh quay cảnh sát giật tấm thảm chống cháy ra thì chiếc quần bông đã cháy rụi, nhưng tóc vẫn còn nguyên, sau khi lửa cháy, chai nhựa đựng đầy xăng vẫn giữ nguyên màu xanh. Nữ phóng viên Đài truyền hình Trung ương thừa nhận vụ tự thiêu đã được “dàn cảnh”.

 

 

 

◎Ai là nhiếp ảnh gia đứng bên ngoài?

Một người đàn ông trong cảnh quay ung dung chụp ảnh giữa những cảnh sát vũ trang. Cộng đồng quốc tế chất vấn: Video tự thiêu của Đài truyền hình Trung ương có cảnh quay xa, có cảnh chụp gần, còn rất nhiều cảnh đặc tả từng người tự thiêu tại những vị trí khác nhau, đồng thời còn ghi âm lại cả tiếng, hiển nhiên là nhiếp ảnh gia này đã phải chuẩn bị kỹ càng thì mới có thể quay phim chuyên nghiệp đến như vậy.

 

 

 

 

◎Vương Tiến Đông tự thiêu có phải là học viên Pháp Luân Công không?

Vương Tiến Đông, người tự xưng là “học viên lâu năm” lại không thể ngồi song bàn.

Ngón cái của Vương Tiến Đông không thể hiện đúng động tác kết ấn của Pháp Luân Công. Động tác đúng là đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, nhưng của Vương Tiến Đông là tư thế sai: ngón trên ngón dưới chồng lên nhau.

 

 

Bản tiếng Hán: https://package.minghui.org/mh/packages/zifen/

Share