Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-2-2017] Bà Lý Ngọc Lan, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Thái Khương, đã qua đời vào ngày 1 tháng 1 năm 2017. Bà đã bị bắt giữ hôm 26 tháng 12 năm 2016, vì phân phát lịch Pháp Luân Đại Pháp. Nhà của bà bị lục soát trong khi bà đang bị giam giữ.

Bị bức hại vì tín ngưỡng của mình

Sau khi bị bắt giữ, bà Lý bị còng tay vào một cái ghế trong sở cảnh sát và bị tra hỏi về nguồn gốc của các cuốn lịch. Bà từ chối tiết lộ bất kỳ thông tin nào.

Cảnh sát Lâm Gia Uy bắt bà phải ký một bản cam kết đảm bảo rằng bà sẽ không tu luyện Pháp Luân Công nữa, nhưng bà từ chối. Tuy nhiên, con trai của bà đã đến và ép bà phải ký, bà đã ký và điểm chỉ lên bản cam kết để được thả.

Bà Lý bị sách nhiễu nhiều lần sau khi được thả ra. Cảnh sát cảnh cáo bà rằng cả nhà bà sẽ bị bắt giữ nếu bà lại tiếp tục ngoài phân phát các tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp.

Bà Lý bị bất tỉnh và phải nhập viện vào ngày 29 tháng 12. Trong khi đang nằm viện, các thành viên của uỷ ban dân cư vẫn tiếp tục sách nhiễu gia đình bà.

Ba ngày sau, bà qua đời ở tuổi 71.

Khởi kiện Giang Trạch Dân

Trước khi chết, bà Lý đã đệ đơn kiện cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân. Trong đơn của mình, bà cũng đưa ra yêu cầu rằng tất cả mọi người phải được phép tu luyện Pháp Luân Đại Pháp một cách hợp pháp.

Bà viết:

“Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm về cuộc đàn áp Pháp Luân Công, tội phỉ báng môn tu luyện và Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cũng yêu cầu ông ta phải chịu trách nhiệm cho những thống khổ của tôi.

“Nếu Giang Trạch Dân không phát động cuộc đàn áp, tôi sẽ được tự do tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và sẽ không còn bị bệnh nữa. Chồng của tôi sẽ không đe dọa đòi ly dị tôi và gia đình của tôi sẽ hạnh phúc hơn.”

Thụ ích từ Pháp Luân Công

Chứng kiến em dâu và những người hàng xóm của mình được thụ ích từ môn tu luyện Pháp Luân Công, bà Lý đã quyết định tu luyện vào tháng 6 năm 1999. Sau khi cuộc đàn áp bắt đầu vào tháng 7, bà đã ngừng tu luyện vì sợ và chịu áp lực từ gia đình.

Năm 2009, bà bị đột quỵ và bị tê liệt và phải chịu đựng những cơn đau của bệnh viêm khớp dạng thấp. Cuộc đời của bà đã đau khổ đến nỗi bà không còn muốn sống nữa. Bà đã thử tất cả các phương thức điều trị nhưng đều không hiệu quả.

Dường như Pháp Luân Đại Pháp là hy vọng duy nhất của bà, vì thế bà đã bắt đầu tu luyện trở lại hồi tháng 1 năm 2011. Tất cả các bệnh tật của bà đều biến mất sau vài tháng. Khoẻ mạnh và tràn đầy sức sống, bà đã nói cho mọi người biết rằng Pháp Luân Đại Pháp là tốt.

Những người đã tham gia bức hại bà Lý:

Lâm Gia Uy (林家威), đội trưởng Đội An ninh Nội địa Thái Khương: +86-459-342-3319 (nhà riêng), +86-13394653699

Mã Bách Cương (马百刚), cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Thái Khương: +86-459-342-4698 (nhà riêng), +86-13351199711

Dương Lập Quân (杨立军), cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Thái Khương: +86-13936983789

Lô Vĩ (卢 伟), cảnh sát thuộc Đội An ninh Nội địa Thái Khương: +86-18644022313


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/14/343067.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/23/162276.html
Đăng ngày 10-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share