Bài viết của Tằng Hồng, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 04-03-2017] Ngày 2 tháng 3 năm 2017, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp miền Nam Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp báo trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại thành phố Houston, tiểu bang Texas nhằm kêu gọi trả tự do cho cô Hàn Tuyết Kiều, học viên Pháp Luân Đại Pháp. Cô đã bị giam giữ sau khi bị bắt vì tu luyện Pháp Luân Công vào chiều ngày 17 tháng 2 năm 2017.

2017-3-3-dallas-rescue_01--ss.jpg

Học viên Hàn Tuyết Kiều

Cô Hàn đang làm việc cho một công ty ở Thượng Hải. Dì của cô, bà Lý Liên Dong, hiện đang sinh sống ở Texas, đã rất lo lắng cho tình hình của cô. Bà Lý đến Hoa Kỳ định cư hơn 10 năm trước và hiện đang sống ở thành phố Dallas, tiểu bang Texas. Bà đã gọi điện thoại cho Sở Cảnh sát Thượng Hải để hỏi thăm về cô Hàn và được thông báo rằng nếu đưa tiền thì cô ấy sẽ được thả ra.

Khoảng 11 giờ trưa ngày 2 tháng 3, Bà Lý đã đến Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston và gặp một nhân viên ở đó. Bà nói với họ: “Từ khi còn nhỏ, Hàn Tuyết Kiều đã rất yếu ớt. Con bé đã trở nên khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Con bé không hề làm điều gì sai trái hết. Việc cảnh sát bắt giữ con bé là hoàn toàn phi pháp.” Bà đã đề nghị nhân viên Lãnh sự quán liên lạc với Thượng Hải để yêu cầu trả tự do cho cô Hàn.

Nhân viên Lãnh sự quán trả lời rằng, ông ấy không thể can thiệp bất cứ chuyện gì đang diễn ra ở Trung Quốc Đại Lục và từ chối nhận thư khiếu nại của bà Lý. Sau đó, bà Lý đã gửi thư điện tử cho Lãnh sự quán cùng một bài báo đưa tin về cô Hàn đăng trên báo điện tử Minh Huệ.

Nhiều người đang chờ xếp hàng để xin thị thực và thực hiện những công việc khác. Tại buổi họp báo, các học viên Pháp Luân Công đã giải thích về cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) diễn ra ở Trung Quốc và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền cộng sản nước này hậu thuẫn nhằm vào các học viên Pháp Luân Công.

08c2e3d160f148053413c57ae4061d2d.jpg
Các học viên tổ chức một cuộc họp báo ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở thành phố Houston, tiểu bang Texas.

Bà Lý đã phát biểu trong cuộc họp báo: “Khoảng 5 giờ chiều ngày 17 tháng 2, Hàn Tuyết Kiều đã bị bắt và đưa đi. Nhà nó bị lục soát. Hiện nay nó đang bị giam giữ trong Trại giam Trường Trữ ở Thượng Hải. Gia đình nó đã thuê một luật sư. Luật sư này đã tới đồn cảnh sát để hỏi lý do bắt cháu Hàn.”

“Cảnh sát chỉ đưa ra một bức ảnh rất mờ mà không nêu được lý do cụ thể nào. Họ buộc tội con bé sau khi bắt giữ nó. Việc này cho thấy cảnh sát đã vi phạm pháp luật. Hàn không làm điều gì sai trái. Người ta nói rằng, sau khi bị giam cầm, Hàn đã tuyệt thực để phản đối việc bị bức hại.”

Bối cảnh

Pháp Luân Công bắt đầu được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng được hồng truyền khắp Trung Quốc nhờ những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của nó. Đến năm 1999 đã có gần 100 triệu người tập luyện pháp môn này. Vì tật đố, hoang tưởng và lo mất khả năng kiểm soát dân chúng, Giang Trạch Dân, bấy giờ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc bức hại đã gây ra cái chết cho nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Số người bị tra tấn và giết hại vì tu luyện Pháp Luân Công còn nhiều hơn.

Dưới sự chỉ đạo của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Cơ quan này vượt trên các lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể

ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành thu hoạch tạng sống nhằm mục đích kiếm lời dưới sự bảo hộ của nhà nước. Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, nên không biết được con số chính xác về số học viên bị mất mạng trong cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/4/343829.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/5/162391.html
Đăng ngày 9-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share