Bài viết của Đường Tú Minh, phóng viên báo Minh Huệ tại London

[MINH HUỆ 26-2-2017] “Người Trung Quốc không nên bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lừa mà sinh thù ghét những người Trung Quốc khác. Các bạn, xin hãy trân quý cơ hội này để tìm hiểu thông tin không bị kiểm duyệt đang ở nước ngoài. Hãy nhận phần mềm miễn phí để vượt qua sự kiểm duyệt Internet của ĐCSTQ và tự do truy cập thông tin trên mạng.”

Thông điệp trên được các học viên Pháp Luân Công phát ở khu phố Tàu London, nơi họ hàng ngày nói chuyện với công chúng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ngày càng có nhiều người Trung Quốc lựa chọn thoái ĐCSTQ, Đoàn Thanh niên, và Đội thiếu niên.

Các học viên ở khu phố Tàu đã thấy nhiều người Trung Quốc lấy tờ rơi và dừng chân đọc các tấm bảng trưng bày. Một hướng dẫn viên du lịch thường xuyên đưa các nhóm du khách Trung Quốc tới đó và khuyến khích họ tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

64e8b1407a41124771cde5990c8af5b7.jpg
Một học viên Pháp Luân Công ở khu phố Tàu nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2583838688e891dc44a66edd65af7c29.jpg

Một cặp đôi trẻ người Trung Quốc tìm hiểu về Pháp Luân Công và thoái các tổ chức của Đảng Cộng sản Trung Quốc mà họ gia nhập trước đây.

Khu phố Tàu London đã đón một lượng lớn khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán. Những du khách này đã xem các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công, nghe chương trình phát thanh Minh Huệ về “Vụ tự thiêu giả” trên Quảng trường Thiên An Môn, đọc biểu ngữ và bảng trưng bày về cuộc bức hại Pháp Luân Công, việc ĐCSTQ giết hại các học viên để lấy nội tạng, và làn sóng khởi kiện cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân vì tội ra lệnh đàn áp.

Lời chúc mừng năm mới của một thanh niên trẻ

Vào buổi tối của Lễ hội đèn lồng ngày 11 tháng 2, hai thanh niên Trung Quốc đã tiếp cận một học viên để hỏi tại sao Pháp Luân Công lại chống lại Giang Trạch Dân. Người học viên đã giải thích rằng Giang đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công và bịa đặt những lời dối trá để lấy cớ cho cuộc bức hại của của ông ta.

Một trong hai thanh niên đã trả lời: “Tôi không phản đối Pháp Luân Công. Tôi biết nó tốt. Giang rất độc ác. Tôi nghĩ những gì Pháp Luân Công đã làm sẽ khiến cho Trung Quốc tốt đẹp hơn. Tôi muốn chúc các học viên Pháp Luân Công một năm mới vui vẻ!”

Chương trình phát thanh đã thay đổi suy nghĩ của một sinh viên

eff720749ae988a41568c20090c00321.jpg
Du khách từ khắp nơi trên thế giới tìm hiểu về cuộc bức hại ở khu phố Tàu London vào ngày 29 tháng 1 năm 2017.

Mặc dù trời mưa, nhiều người vẫn đến đây đón Tết Nguyên đán vào ngày 29 tháng 1. Các học viên đã phát hàng ngàn tờ rơi tối hôm đó.

Một sinh viên Trung Quốc đọc bảng trưng bày hết sức chăm chú. Các học viên còn bật đài phát nội dung sau: “Chúng tôi ở đây để nói với các bạn rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không phải là Trung Quốc, yêu nước không có nghĩa là yêu Đảng cộng sản, nó đã liên tục bắt bớ người dân Trung Quốc thông qua các phong trào chính trị, đều là bằng một hình thức: vu khống người vô tội, kích động hận thù, và khiến mọi người chống lại nhau. Các bạn đã bao giờ nghĩ tại sao họ lại răn đe các bạn không được lấy tờ rơi Pháp Luân Công ở nước ngoài, và không được nói chuyện với các học viên Pháp Luân Công? Họ theo dõi các bạn và nói với các bạn rằng các học viên Pháp Luân Công được trả tiền. Nhưng trên thực tế, chúng tôi đã được hưởng lợi ích từ việc tu luyện Pháp Luân Công. Một số người trong chúng tôi đã phải chịu sự bức hại ở Trung Quốc. Chúng tôi sẽ không thể quay về Trung Quốc cho đến khi ĐCSTQ chấm dứt bức hại. Chúng tôi đang nằm trong danh sách đen của ĐCSTQ. ĐCSTQ lừa dối các bạn vì nó sợ các bạn sẽ biết được sự thật về những tội ác của nó. Chúng tôi ở đây để nói cho các bạn sự thật.”

Khi nghe điều này, người thanh niên đã quay đi nhưng rồi lại trở lại để lấy một tờ rơi.

Xóa bỏ thông tin sai lệch

Vào ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán, các học viên đã đến khu phố Tàu từ sáng sớm và dựng một quầy thông tin. Một cặp vợ chồng người Trung Quốc đến gần và hỏi họ đang làm gì. Một học viên tên Trương đã nói với họ về cuộc bức hại ở Trung Quốc, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ.

Khi cặp vợ chồng này hỏi có phải Pháp Luân Công là làm chính trị không, bà Trương trả lời: “ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công. Chúng tôi chỉ đơn giản là bước ra để nói rằng chúng tôi là người tốt, vậy nên đừng bức hại chúng tôi. Sao đó có thể là làm chính trị được?”

Cặp vợ chồng đã gật đầu đồng ý. Họ đã lấy các tờ rơi từ gian hàng và vui vẻ rời đi.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/26/343595.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/3/1/162352.html
Đăng ngày 7-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share