Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 30-12-2016] Vài tháng trước, một học viên Pháp Luân Đại Pháp trong địa khu chúng tôi đã bị bắt giữ. Bà kiên trì giảng chân tướng cho cảnh sát về cuộc đàn áp Pháp Luân Công và thậm chí còn giúp một cảnh sát thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc và các tổ chức liên đới của nó.

Khi họ đưa bà đi kiểm tra sức khỏe, bà có triệu chứng bị bệnh tim rất nặng nên phải gọi một chiếc xe cứu thương. Sức khỏe của bà rất ổn định nhưng các triệu chứng bệnh của bà thì tiếp tục diễn biến xấu đi, đến nỗi lãnh đạo nhà giam này phải quyết định cho bà được tại ngoại để chữa bệnh.

Sau đó, một cảnh sát đã được cử tới nhà bà để thẩm vấn bà. Bên cạnh việc nói cho anh ta nghe chân tướng của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, bà còn giải đáp các câu hỏi của anh ta bằng cách nói “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Người cảnh sát chăm chú ghi chép lại từng lời nói của bà, vì vậy mà toàn bộ biên bản thẩm tra của anh đều ghi dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/30/339700.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/10/161072.html
Đăng ngày 4-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share