Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Thụy Điển

[MINH HUỆ 26-02-2016] Ngày 25 tháng 2 năm 2017, tại quảng trường trung tâm thành phố Södertälje, Thụy Điển, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi kháng nghị nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này. Mặc dù tiết trời lạnh giá, các học viên vẫn dựng biểu ngữ lớn có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công”, giới thiệu Pháp Luân Công cho khách bộ hành, đồng thời phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng do chính quyền hậu thuẫn của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công còn sống.

Södertälje, cách thủ đô Stockholm khoảng 12 dặm về phía Tây Nam, là một thành phố xinh đẹp với những khu nghỉ dưỡng ven biển nổi tiếng, đồng thời cũng là một huyết mạch giao thông quan trọng của đất nước này.

Âm nhạc du dương và màn biểu diễn luyện công an hòa đã thu hút sự chú ý của nhiều du khách. Nhiều người đã dừng chân xem các học viên luyện công, đọc thông tin trên các tấm áp phích, ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc đán áp Pháp Luân Công và tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống.

2017-2-25-sweden_01--ss.jpg
Các học viên Pháp Luân Công trình diễn các bài công pháp tại quảng trường trung tâm thành phố Södertälje, Thụy Điển.

2017-2-25-sweden_02--ss.jpg
Một học viên phát biểu trong buổi kháng nghị lên án cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

2017-2-25-sweden_03--ss.jpg
Các học viên giải thích cho khách bộ hành về Pháp Luân Công và vì sao ĐCSTQ muốn bức hại môn tu luyện này.

2017-2-25-sweden_04--ss.jpg
Khách bộ hành tìm hiểu cuộc đàn áp của ĐCSTQ và ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại này.

Một số người hào hứng học các bài công pháp của Pháp Luân Công, và đăng ký tham gia các khóa học miễn phí sắp tới. Một số người học các bài công pháp ngay tại chỗ. Nhiều người bày tỏ hy vọng rằng các học viên Pháp Luân Công sẽ tới thành phố này nhiều hơn nữa và lập một điểm luyện công.

Một phụ nữ trung niên đã chăm chú quan sát các học viên trình diễn các bài công pháp. Bà nói với một học viên: “Con người không chỉ cần dinh dưỡng. Thực ra, tâm hồn và tinh thần còn quan trọng hơn. Nếu tâm hồn không được nuôi dưỡng đúng cách, con người ta sẽ bị mất kiểm soát.”

Bà nói với người học viên này rằng khi nhìn thấy ba chữ Chân-Thiện-Nhẫn, bà hiểu đây là những gì bà cần. Bà cho rằng ba từ này có nội hàm vô cùng thâm sâu, và đó là những gì mà bà tìm kiếm bấy lâu nay trong hành trình tìm về với tâm linh. Bà hỏi thông tin về các điểm luyện công tập thể và ngỏ ý muốn học Pháp Luân Công.

Một phụ nữ cầm tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công trên tay và đọc chăm chú. Trước khi rời đi, bà nở một nụ cười và nói: “Tôi biết pháp môn tu luyện này rất tốt. Sớm hôm nay tôi còn trong tâm trạng không tốt. Nhưng khi đứng ở đây, tâm tôi đã trở nên yên bình và toàn thân tôi trở nên nhẹ nhõm. Sau khi trở về nhà, tôi sẽ tìm hiểu về pháp môn tu luyện này. Cảm ơn các bạn vì đã tới đây!”

2017-2-25-sweden_05--ss.jpg
Người qua đường xem áp phích có thông tin về Pháp Luân Công.

2017-2-25-sweden_06--ss.jpg
Một số du khách tìm hiểu Pháp Luân Công tại chỗ.

Đây là lần đầu tiên Lena được nghe về Pháp Luân Công. Cô rất bàng hoàng khi xem tấm áp phích phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng sống của ĐCSTQ. Cô đã ký tên thỉnh nguyện phản đối cuộc bức hại này. Cô đánh giá cao các học viên vì đã tổ chức sự kiện này để giúp nhiều người hơn nữa biết đến Pháp Luân Công và nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Người điều phối Pháp Luân Công địa phương, cô Kristina, đã có bài phát biểu kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin về cuộc bức hại này cho bạn bè và gia đình, và giúp chấm dứt cuộc đàn áp tàn khốc chưa từng có này tại Trung Quốc.

Bối cảnh

Pháp Luân Công bắt đầu được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và nhanh chóng được hồng truyền khắp Trung Quốc nhờ những lợi ích về sức khỏe và tinh thần của nó. Đến năm 1999 đã có gần 100 triệu người tập luyện pháp môn này. Vì tật đố, hoang tưởng và lo mất khả năng kiểm soát dân chúng, Giang Trạch Dân, bấy giờ là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì tu luyện Pháp Luân Công, thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Cơ quan này vượt trên các lực lượng an ninh và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

ĐCSTQ thậm chí còn tiến hành thu hoạch tạng sống nhằm mục đích kiếm lời dưới sự bảo hộ của nhà nước. Do sự kiểm duyệt thông tin của ĐCSTQ, nên không biết được con số chính xác về số học viên bị mất mạng trong cuộc bức hại này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/26/343573.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/27/162328.html
Đăng ngày 3-3-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share