Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-11-2016] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp trẻ tuổi. Hàng ngày tôi phải đi làm và không có nhiều thời gian rảnh rỗi. Vì vậy, tôi nhận thấy hạng mục gọi điện trực tiếp từ điện thoại di động để giảng chân tướng là phù hợp nhất với tôi.

Vượt qua trạng thái sợ hãi

Lúc mới bắt đầu, tôi thực sự không biết phải mở lời nói chuyện với người lạ như thế nào, bởi vì tôi vốn là một người nhút nhát. Nỗi sợ hãi cũng ngăn cản tôi có thể nghĩ ra đề tài gì hay để thu hút người nghe. Do vậy, thời kỳ đầu gọi điện thoại, tôi chỉ đọc những gì đã được chuẩn bị trước. Tôi nghĩ, trước hết tôi cần phải loại bỏ tâm sợ hãi, rồi sau đó mới tính đến việc tích luỹ kinh nghiệm gọi điện thoại giảng chân tướng.

Trong một cuộc điện thoại, một người đàn ông đã ngắt lời tôi: “Cô đừng đọc nữa. Tôi không muốn nghe đâu.” Lúc đó tôi đã bối rối và căng thẳng tới mức không biết phải trả lời như thế nào.

Tôi rơi vào trạng thái hoảng sợ và xấu hổ. Tôi đã dừng việc gọi điện giảng chân tướng trong hai ngày. Tôi cài đặt một phần mềm đặc biệt trên điện thoại di động để thực hiện các cuộc gọi tự động.

Việc học Pháp đã tăng cường chính niệm cho tôi và giúp tôi vượt qua được sự ngại ngùng để nói chuyện với mọi người. Tôi viết lại nội dung chuẩn bị sẵn sao cho giống với ngôn ngữ phổ thông hơn. Sau đó tôi cảm thấy bình tĩnh hơn và bắt đầu thực hiện các cuộc gọi một lần nữa.

Làm một mình thường khó khăn hơn. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu có các học viên khác trong địa phương cùng tham gia hạng mục này với tôi. Chúng tôi có thể chia sẻ kinh nghiệm với nhau và đề cao nhanh hơn. Hai tuần sau khi tôi có suy nghĩ đó, một vài học viên nói với mẹ tôi, cũng là một đồng tu, rằng họ cũng muốn tham gia vào hạng mục gọi điện thoại giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công.

Loại bỏ tâm tật đố và các chấp trước khác

Sau 2 năm giảng chân tướng qua điện thoại, tôi phát hiện rằng những người lắng nghe từ ba phút trở lên thường dễ dàng đồng ý làm tam thoái. Do vậy, tôi dành các số điện thoại của những người đó cho các đồng tu tới học kỹ năng gọi điện, để họ thêm tin tưởng vào hạng mục này. Chúng tôi đã lên kế hoạch gặp mặt vào cuối tuần để tôi hướng dẫn các đồng tu kỹ năng gọi điện thoại giảng chân tướng.

Trên đường tới địa điểm gặp mặt, trong lòng tôi cảm thấy rất hồi hộp và căng thẳng. Tôi chưa bao giờ gọi điện thoại trước mặt ai, vậy mà ngày hôm đó lại có rất nhiều đồng tu đến xem tôi gọi điện thoại, do đó tôi thực sự cảm thấy không được tự nhiên. Tôi biết rằng đó là do chấp trước vào thể diện khởi tác dụng.

Khi đến nơi, tôi càng cảm thấy căng thẳng hơn, bởi vì có nhiều đồng tu đến tham gia hơn kế hoạch ban đầu, trong đó còn có nhiều người mà tôi chưa từng gặp. Tôi căng thẳng đến nỗi đổ mồ hôi tay. Tuy nhiên, tôi vô cùng thanh tỉnh và hiểu được vì sao tôi lại có trạng thái như vậy. Tôi nghĩ tôi nhất định phải đột phá chấp trước vào thể diện của mình. Tôi bình tĩnh lại và trong tâm cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi.

Tôi nhấc điện thoại di động lên và gọi. Chỉ sau một vài câu, tôi cảm thấy một trường năng lượng ấm áp; và các vật chất xấu trong trường không gian của tôi được loại bỏ đi tựa như một dòng sông băng đang tan chảy. Tôi biết rằng Sư phụ đã loại bỏ những thứ không tốt cho tôi.

Tôi gọi tới hai số điện thoại, sau đó tôi chỉ cho các đồng tu cách vận hành phần mềm gọi điện thoại di động và làm thế nào để nói chuyện với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại.

Đồng tu Zhou học được rất nhanh, và có tới ba người đồng ý thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong những cuộc gọi đầu tiên của ông ấy. Tôi cảm thấy có chút khó chịu trong tâm, tuy ngoài mặt nở nụ cười gượng gạo để khích lệ ông ấy. Tôi đã sinh tâm tật đố với ông. Mặc dù đã tu luyện Đại Pháp được 5 năm nhưng tâm tật đố của tôi vẫn còn rất mạnh. Tôi liền không ngừng phát chính niệm để loại bỏ tâm chấp trước này.

Sư phụ giảng:

“Kẻ ác do tâm tật đố sai khiến, ích kỷ, nóng giận, mà tự thấy bất công. Người Thiện thường trong tâm từ bi, không oán, không hận, lấy khổ làm vui. Bậc Giác Giả không có tâm chấp trước, tĩnh nhìn thế nhân đang lấy điều huyễn hoặc làm cõi mê.” (Cảnh giới, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trước khi mọi người ra về, một đồng tu nói: “Ngày đầu tiên ông Zhou gọi điện mà đã khuyên được 6 người đồng ý làm tam thoái, thật là lợi hại!” Tôi nghe thấy vậy mà cảm thấy thực sự vui mừng cho ông ấy. Tôi nhận ra rằng tâm tật đố của tôi đã được loại bỏ.

Sau khi bắt đầu phối hợp cùng các đồng tu, việc gọi điện giảng thanh chân tướng của tôi đã có sự đột phá về số lượng người đồng ý tam thoái. Trong vòng một tuần, tôi đã giúp được 32 người thoái đảng. Một lần, trong thời gian nghỉ trưa chỉ có 25 phút, tôi đã thuyết phục được 8 người thoái đảng. Tôi cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh và gia trì chính niệm cho tôi vào mọi thời khắc.

Trước đây tôi đã đọc các bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về việc các đồng tu đã đạt đến trạng thái này, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi cũng có thể đạt được điều này.

Trải nghiệm huyền năng của Đại Pháp

Tôi đã được trải nghiệm nhiều điều siêu thường trong quá trình tu luyện Đại Pháp. Một lần, khi tôi vừa đến địa điểm giảng chân tướng thì trời đổ mưa. Theo bản năng, tôi quay đầu định trở về nhà, nhưng vừa bước được hai bước thì tôi dừng lại, tôi nghĩ rằng tôi không thể lãng phí thời gian quý giá này. Tôi cầu xin Sư phụ cho ngừng mưa, và trời đã dừng mưa ngay lập tức.

Tôi biết rằng mình cần phải học Pháp trước khi gọi điện thoại. Nếu không học Pháp tốt, nhân tâm sẽ giống như cỏ dại mọc khắp nơi, và tôi không thể giữ tâm thản nhiên bất động khi nghe người khác nói lời tổn thương mình. Và khi đó, tâm hoan hỷ, tâm hiển thị, tâm tranh đấu cũng như các chủng tạp niệm sẽ không ngừng xuất hiện.

Các chủng nhân tâm này đều trực tiếp ảnh hướng đến việc chúng sinh được đắc cứu. Bất cứ nhân tâm nào xuất hiện trong khi tôi gọi điện thoại đều khiến lời giảng chân tướng của tôi không có được năng lượng lớn mạnh và không thể giải thể được tà ác. Khi trạng thái của tôi tốt thì mọi người sẽ chăm chú lắng nghe. Ngược lại, khi trạng thái của tôi không tốt thì mọi người vừa mới nghe đã gác máy. Những lúc đó tôi liền học Pháp nhiều hơn, dùng tiêu chuẩn của Đại Pháp để yêu cầu chính mình, và hạ quyết tâm để điều chỉnh tâm thái ngay lập tức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/27/338037.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/13/161114.html

Đăng ngày 2-3-2017; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lại để sát hơn với nguyên bản.

Share