[MINH HUỆ 13-2-2001] Ghi chú của dịch giả: Ngày 23 tháng 1 năm 2001 tại quảng trường Thiên An Môn Bắc Kinh đã xảy ra sự kiện năm người tự thiêu, phía Pháp Luân Công biểu thị rõ ràng rằng, do Pháp Luân Công cấm tự sát và sát sinh, hơn nữa hành vi và ngôn luận của người bị thương không phù hợp với những điều chỉ dạy của Pháp Luân Công, do đó cho rằng năm người này hoàn toàn không phải là đệ tử Pháp Luân Công. Phía Trung Cộng nhân cơ hội này phỉ báng, bôi nhọ Pháp Luân Công, một mực khăng khăng rằng năm người này là học viên Pháp Luân Công. Hiện nay phía Pháp Luân Công đang kêu gọi bên thứ ba độc lập điều tra. Dưới đây là một bản báo tin của kênh thông tấn nước Pháp AFP:

Bản tin của AFP ngày 9 tháng 2 năm 2001

Phóng viên thường trú tại Bắc Kinh của hãng truyền thông AFP đưa tin ngày 9 tháng 2 năm 2001: Trung Quốc cấm thân nhân tới bệnh viện thăm năm người tự thiêu tại quảng trường Thiên An Môn, trong số những người bị thương có một bé gái 12 tuổi, tính mạng của họ đều đang gặp nguy hiểm.

Thứ Sáu bà nội của Lưu Tư Ảnh đã gọi điện cho AFP từ nhà của bà tại tỉnh Hà Nam cho biết, tất cả họ hàng của bé gái này đều bị cấm tới Bắc Kinh thăm cháu. “Chính quyền nói rằng không một ai được vào thăm nó,” bà lão bất an nói. “Ông ta lệnh cho tôi không được trả lời bất kỳ cuộc phỏng vấn nào… Tôi chỉ có thể nói những điều này. Tôi phải gác điện thoại rồi, tạm biệt.”

Ngoài người của chính phủ như hãng Tân Hoa Xã có thể vào bệnh viện thăm những người bị thương ra thì chính phủ từ chối tất cả yêu cầu phỏng vấn của phóng viên trong và ngoài nước.

Một quan chức của bệnh viện Tích Thủy Đàm tại Bắc Kinh, người phụ trách cứu chữa cho những người bị thương xác nhận rằng: “Phòng 610”, tổ chức phụ trách điều tra các hoạt động của Pháp Luân Công, đã cấm người nhà của những người bị thương và phóng viên tới thăm nom. Vị quan chức này nói: “Người nhà đều không tới thăm nom. Họ phải được Phòng 610 phê chuẩn, nhưng Phòng 610 sẽ không phê chuẩn.”

Đồng thời, cảnh sát đã lật tung nhà của Lưu Tư Ảnh tới ba lần để tìm chứng cứ, một người nhà khác đã nói với AFP rằng: “Họ đã lấy đi một vài tài liệu. Chúng tôi không biết được họ đã lấy đi thứ gì, nhưng bà nội của Lưu Tư Ảnh đã hơn 80 tuổi rồi, tất cả những điều này đã gây áp lực quá lớn cho bà.” “Tôi lo rằng bà ấy sẽ không chịu đựng nổi,” người họ hàng nói.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2001/2/13/7997.html

Đăng ngày 1-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share