Bài viết bởi Đường Ân

[MINH HUỆ 24–06–2009] Ông Vương sống ở Nghi Lan, Đài Loan, và ông đã làm việc cho Công ty điện lực Đài Loan trong 30 năm qua. Trước khi ông Vương tập Pháp Luân Đại Pháp, ông đã tập các môn khí công khác được 20 năm, và một lát sau ông có thể cảm nhận được một chút năng lượng. Tuy nhiên, ông vẫn hay bị ốm và không hiểu nhiều về ý nghĩa của cuộc đời. Ông trở nên chán nản và thực sự đã từ bỏ.

Một ngày nọ vào tháng 9 năm 2000, ông Vương thấy tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên tivi. Ông trở nên tò mò và muốn hiểu hơn về Pháp Luân Công. Ông đã mua các cuốn sách và băng hình trong một tiệm bán sách và bắt đầu tập luyện.

Thực chứng Pháp Luân và có những trải nghiệm đặc biệt

Ông Vương cho biết, “Sau khi đọc một vài đoạn trong cuốn Chuyển Pháp Luân, tôi bắt đầu khóc. Mọi thứ ở trong cuốn sách là những gì bấy lâu tôi đang tìm kiếm. Khi tôi tập các bài công Pháp, tôi có thể cảm nhận ngay được nguồn năng lượng mạnh mẽ. Trong một vài tháng tu tập, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất.

Sáu tháng sau, ông Vương nhìn thấy một Pháp Luân ở trên trần nhà của nhà ông. Màu sắc và kiểu dáng giống hệt ở trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

Ông biết rằng một trong các nha sĩ, hàng xóm của ông tập Pháp Luân Đại Pháp rất tốt. Nhờ Tiến sĩ Lý, ông đã bắt đầu tập với một nhóm các học viên, tham gia nhóm học Pháp chung, và tham gia các hoạt động Hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp và vạch trần cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Xương gãy sau vụ tai nạn xe hơi tự lành lại

Chứng kiến ông Vương rất khỏe mạnh, vợ và hai cậu con trai của ông cũng tham gia tập. Ông Vương đã mua nhiều bản sao của cuốn Chuyển Pháp Luân và đưa chúng cho những người quan tâm đến tu luyện. Vợ của ông Vương đã bắt đầu tham gia vào các hoạt động Giảng thanh chân tướng năm 2008.

Tháng 4 năm 2007, ông Vương và vợ đến tham dự một Pháp hội chia sẻ kinh nghiệm Pháp Luân Đại Pháp tổ chức tại New York. Đó là lần đầu tiên họ được gặp Sư Phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Họ rất hạnh phúc, và họ đã khuyến khích những người khác tiếp tục tinh tấn hơn trên con đường tu luyện.

Tháng 6 năm 2008, ông Vương bị tai nạn xe hơi nghiêm trọng và được đưa vào phòng cấp cứu. Phim chụp X-quang cho thấy một vết nứt xương trong chân trái của ông và bác sĩ nói với ông rằng ông phải ở trong bệnh viện. Ông Vương từ chối và trở về nhà. Ông kiên định học Pháp và tập các bài công Pháp. Ba tuần sau ông đã có thể đi làm trở lại. Ông bình phục nhanh chóng và có thể ngồi kiết già trong khi tập bài thiền định.

Các cột công trụ thông thẳng lên Trời

Vào ngày 9 tháng 5 năm 2009, sáu nghìn đệ tử tại Đài Loan đã tạo nên một hình ảnh to lớn của cuốn Chuyển Pháp Luân tại miền Nam Đài Loan. Họ muốn kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp thế giới lần thứ 10 và lễ kỷ niệm lần thứ 17 của Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được truyền ra công chúng năm 1992. Ngày hôm đó ông Vương quay hình các hoạt động. Trong hình ảnh từ máy quay của ông, trên đầu mỗi đệ tử xuất hiện một cột ánh sáng, và các cột này thông thẳng lên Trời. Các cột ánh sáng này chuyển động theo khi các đệ tử chuyển động.

Ngày 9 tháng 5 năm 2009, sáu nghìn đệ tử tại Đài Loan tạo nên một hình ảnh to lớn của cuốn Chuyển Pháp Luân tại miền Nam Đài Loan.

Ngày 9 tháng 5 năm 2009, sáu nghìn đệ tử tại Đài Loan tạo nên một hình ảnh to lớn của cuốn Chuyển Pháp Luân tại miền Nam Đài Loan.

Trước khi các đệ tử bắt đầu tạo hình ảnh cuốn sách, ông Vương lấy máy quay của mình ra và quay khung cảnh đó khoảng 15 giây, và sau đó lại tham gia vào các hoạt động. Trên đường về, ông lấy máy quay ra để xem đoạn phim ngắn đó và đã nhìn thấy các cột ánh sáng ở trên đầu của mỗi học viên. Họ tin rằng chúng là các cột công trụ được miêu tả trong cuốn Chuyển Pháp Luân.

2009-5-14-gongzhu-02.jpg
Các cột ánh sáng trên đầu của các đệ tử

Ông Vương cho biết thời tiết ngày hôm đó rất đẹp và 5 giây ghi hình cũng rất suôn sẻ, mỗi đệ tử đi bộ được ghi ở trong máy quay có một cột công trụ rất rõ ràng ở trên đầu. Các cột công trụ di chuyển theo các đệ tử mọi nơi họ đi đến.

Sự khích lệ cho việc tập luyện của ông

Trong cuốn Chuyển Pháp Luân, Sư Phụ giảng,

Sư phụ cấp cho chư vị những gì? Cấp cho chư vị một công [để] tăng công. Bởi vì đức ở bên ngoài [thân] thể con người, công chân chính của người [tu luyện] là từ đức mà sinh thành. Tầng của một người cao thấp ra sao, [và] công lực lớn đến đâu, tất cả là từ đức mà sinh thành. Ông [sư phụ] diễn hoá đức của chư vị trở thành công, tăng trưởng thẳng lên trên dưới dạng xoáy ốc. Công quyết định một cách chân chính tầng cao thấp của cá nhân được tăng trưởng lên bên ngoài [thân] thể, cuối cùng theo xoáy ốc trên đỉnh đầu mà hình thành một cột công trụ. Công của một người cao bao nhiêu, chỉ cần nhìn xem công trụ của vị ấy cao đến đâu [là biết], nó chính là tầng của vị ấy, là ‘quả vị’ được giảng trong Phật giáo. Có người khi đả toạ thì nguyên thần có khả năng rời khỏi thân, lập tức đến một mức cao nào đó; có hướng lên nữa cũng không lên được, cũng chẳng dám lên. [Nguyên thần] người ấy ngồi trên công trụ của mình mà lên, [nên] người ấy chỉ lên cao đến vậy. Bởi vì công trụ của người ấy cao đến đó thôi, có lên cao hơn cũng không được; đây là vấn đề quả vị trong Phật giáo.

Sau khi nhìn thấy các cột ánh sáng này, ông Vương đã quá vui mừng và xúc động. Ông nói, “Người bình thường có thể thấy nó rất thú vị. Là một người tu luyện, tôi hiểu rằng các cột công trụ này có nghĩa gì. Các cột công trụ này nhắc nhở mỗi đệ tử hãy tinh tấn tu luyện hơn và nói với nhiều người hơn nữa về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/24/203351.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/7/12/109100.html
Đăng ngày: 17–07–2009. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát với nguyên bản.

Share