Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 11-11-2016] Tôi là hiệu trưởng của một trường trung học. Một lần đến gặp ông Vương, một giáo viên của trường để trao đổi về phân công công việc, ông ấy không ở trong phòng, nhưng tôi đã trông thấy một cuốn sách đặt trên bàn ông ấy. Khi nhận ra cuốn sách đó là gì, tôi đã lập tức rời khỏi phòng. Đó là cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và tôi không muốn để ông ấy biết rằng tôi biết ông ấy là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, bởi vì môn tu luyện này đang bị cấm ở Trung Quốc.

Tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn tới hành vi của ông ấy. Tôi phát hiện ra rằng ông ấy thường dạy thêm miễn phí cho các học sinh của mình. Ông ấy cũng từ chối nhận tiền hay quà cáp của các phụ huynh học sinh. Một hôm, tôi đã chứng kiến cảnh một học sinh đang hét lên với ông, nhưng ông vẫn giữ thái độ rất bình tĩnh. Tôi cảm nhận rằng ông là một người tử tế.

Một ngày nọ, khi chúng tôi nói chuyện với nhau, ông ấy bảo rằng thời gian tới sẽ có một trận động đất lớn xảy ra. Trận động đất ở Vấn Xuyên gây chấn động toàn thế giới đã diễn ra sau đó chỉ một vài ngày. Tôi rất tò mò và hỏi ông ấy làm thế nào mà ông có thể biết được trận động đất này sắp xảy ra. Ông đã không ngần ngại nói với tôi rằng ông là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và một người học viên khác đã nói với ông về điều đó.

Không còn bị lừa dối

Tôi muốn được gặp người học viên này và nhờ ông Vương dẫn tôi tới nhà ông ấy. Tôi đã được gặp và nói chuyện với hai vợ chồng ông. Tôi có thể nghe thấy tiếng một người phụ nữ lớn tuổi ở phòng bên cạnh đang dạy cô cháu gái nhỏ niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo” vẳng ra từ phòng bên cạnh.

Vợ ông có một nước da trắng hồng và tính tình bà ấy rất dễ chịu. Trường năng lượng từ bi và hòa ái này khiến tôi có cảm giác thật ấm áp. Họ đã giải thích cho tôi những điều mà bấy lâu nay tôi luôn trăn trở trong cuộc sống. Họ kể cho tôi nghe những trải nghiệm kỳ diệu mà họ được trải qua trong quá trình tu luyện. Sau đó họ tặng tôi cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp, cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Cũng giống như nhiều người khác, tôi đã bị lừa dối bởi các phương tiện truyền thông đại chúng. Tôi đã đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nhận ra rằng, môn tu luyện này dạy người ta tu luyện tâm tính theo các tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Khi đối mặt với xung đột, Nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp – Sư phụ Lý Hồng Chí đã giảng:

“…bình thường chư vị luôn luôn bảo trì trái tim từ bi, [bảo trì] tâm thái hoà ái.”
“Mỗi khi gặp vấn đề thì trước hết nghĩ rằng: ‘Việc này đối với người khác có thể chịu được không, đối với người khác có phương hại gì không.” (Chuyển Pháp Luân)

Cá nhân tôi đã từng trải qua cảm giác đó. Tôi thấy rằng cuốn sách này rất tuyệt vời. Khi tôi đọc xong cuốn sách, tôi nói với ông Vương rằng tôi muốn tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã mang cho tôi băng hình hướng dẫn luyện công và băng thu âm bài các bài giảng Pháp của Sư phụ tại Quảng Châu.

Sau đó ông ấy không còn quay trở lại làm việc nữa. Tôi được biết ông ấy đã bị bắt giữ. Tôi thấy kinh hoàng với ý nghĩ rằng, một giáo viên tốt và một người tử tế như vậy mà lại có thể bị bắt giữ chỉ vì đức tin của mình vào Pháp Luân Đại Pháp. Có điều gì đó không ổn trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ)? Tôi bắt đầu xem xét lại nền giáo dục mà tôi nhận được. Tôi đã đọc Cửu Bình và so sánh nó với những tệ nạn trong xã hội ngày nay và nhận ra rằng những gì mà cuốn sách này nói hoàn toàn đúng đắn.

Ý nghĩa đích thực của cuộc sống

Ngay sau đó, tôi bắt đầu học luyện công theo băng hình hướng dẫn. Một điều kỳ diệu đã xảy ra. Trước đây, vai phải của tôi thường xuyên bị đau trong suốt những tháng mùa đông. Nhưng khi ngồi đả tọa, tôi cảm nhận được hơi ấm bên bờ vai này của mình. Sau đó tôi không bao giờ còn thấy đau ở đó nữa. Khi đả tọa, tôi cũng cảm nhận được thân thể của mình rất nhẹ nhàng và dễ chịu. Từ một người khó tính nỏng nảy, tôi đã trở thành một người bao dung và tốt bụng.

Đại Pháp đã dạy cho tôi biết về luật nhân quả và ý nghĩa nhân sinh của cuộc đời. Tôi đã hiểu được mục đích chân chính của cuộc đời mình và cảm thấy rằng cuộc sống này tràn đầy hy vọng.

Chồng tôi rất vui trước những chuyển biến của tôi. Một ngày khi trở về nhà, tôi nhìn thấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân đang được đặt trên bàn nước. Tôi nghĩ có lẽ mình đã bỏ quên cuốn sách ở đó. Nhưng chồng tôi chính là người đã đọc cuốn sách này. Anh ấy nói rằng do đầu óc không còn linh hoạt nữa, nên anh ấy không thể đọc cuốn sách được nhiều. Tôi đã nói với anh rằng, thay vì đọc cuốn sách thì anh có thể nghe băng thâu âm các bài giảng Pháp của Sư phụ. Tôi đã bật một đĩa video lên nhưng đó lại là một đĩa hướng dẫn luyện công. Anh ấy nói không vấn đề gì hết và anh ấy sẽ bắt đầu với việc luyện công. Sau khi tôi tranh thủ ra ngoài công chuyện trở về nhà, anh ấy đã nói với tôi rằng “Anh cảm nhận hai bàn tay của mình tràn đầy năng lượng.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/11/337301.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/12/23/160424.html

Đăng ngày 26-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share