[MINH HUỆ 5-2-2017] Tôi rất lo lắng rằng sự thay đổi quyền lực chính trị gần đây ở Mỹ đã làm khuấy động cái tình và chấp trước của nhiều học viên, cả người ủng hộ lẫn người phản đối vị tổng thống mới được bầu chọn. Tôi muốn được chia sẻ thể ngộ của mình về vấn đề này, với hy vọng rằng sẽ có nhiều học viên có thể bình tĩnh suy ngẫm về những gì đang diễn ra trong thế giới con người và những gì có thể xảy ra ở đằng sau nó.

Sư phụ giảng:

“Một từ “chính trị” là danh từ của xã hội hiện đại đã biến dị; những xã hội nhân loại chân chính trong lịch sử chưa hề có danh từ này và nội dung mà [từ] chính trị bao hàm. Từ lúc xã hội nhân loại xuất hiện chính trị [thì] xã hội nhân loại đã bắt đầu biến dị; đồng thời quan niệm đạo đức cũng bị nó công kích.” (Không chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tôi tin rằng rất nhiều học viên, cho dù là họ có đang làm trong các kênh truyền thông hay không, đã chú ý rất nhiều đến cuộc bầu cử tổng thống Mỹ gần đây. Tôi cảm thấy rằng lời nói từ tất cả các bên đều rất tiêu cực, bại hoại và là sự phản ánh của sinh mệnh trong vũ trụ ở giai đoạn cuối của thời mạt Pháp. Các cuộc tranh luận là biểu hiện của ma tính, nó làm chia rẽ quốc gia và hướng người ta đến những suy nghĩ chính trị cực đoan chưa từng xảy ra trong các cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Tôi nhận thấy rằng các học viên đã đăng những ý kiến của họ về cuộc bầu cử và tổng thống trên các trang mạng xã hội. Một vài học viên đặt hy vọng vào một ứng cử viên nào đó, nghĩ rằng mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể thay đổi, ủng hộ các học viên Đại Pháp. Tôi tin rằng đây là một lỗ hổng lớn.

Tôi nhắc lại bài giảng Pháp của Sư phụ:

“Một bộ Đại Pháp như thế, có bao nhiêu Thần vĩ đại trong tương lai tu luyện xuất từ Đại Pháp như thế, [có bao nhiêu] đệ tử vĩ đại của Đại Pháp [như thế]; tại sao lại có thể đặt hy vọng vào con người nào đó nơi người thường được? Ấy chẳng phải là vũ nhục đối với bản thân chúng ta hay sao? Con người có thể chi phối chư Thần chăng? Nhưng chúng ta có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đều suy nghĩ như thế. Một cá nhân nghĩ vậy thì không sao, hai cá nhân nghĩ vậy cũng không sao cả; đó là vấn đề tu luyện cá nhân. Mọi người đều suy nghĩ như thế, thì trong toàn thể quần thể các đệ tử Đại Pháp, hỏi đó là hiện tượng gì? Một làn sóng rất lớn mạnh, một chấp trước rất lớn mạnh. Như vậy không được. Tôi đã thấy, cựu thế lực cũng đã thấy. Cựu thế lực nhận thấy rằng sao có thể như vậy được? Vậy nên chúng để cho kết quả đại [hội đảng] cộng sản Trung Quốc [lần thứ] 16 còn tệ hại hơn nữa.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Philadelphia ở Mỹ Quốc năm 2002)

Đã một tuần trôi qua kể từ khi vị tổng thống Mỹ mới nhậm chức và rất nhiều thứ đã được làm trong thời gian đó. Tôi nghe nói có nhiều học viên người Trung Quốc nói họ tin rằng mối quan hệ Trung Mỹ sẽ thay đổi tốt hơn, cũng như các học viên Phương Tây đang chỉ trích chính sách xuất nhập cảnh mới được ban hành, cả hai phía đều trở nên rất dễ bị kích động và lo lắng. Người thường bị cuốn vào những vấn đề này là điều dễ hiểu, nhưng tôi cảm thấy rất lo lắng khi nhìn thấy các học viên cũng đang hành xử tương tự.

Theo thể ngộ của tôi thì chiến dịch bầu cử đã phóng đại ma tính của con người và đem những mặt xấu của họ biểu hiện ra. Không khó hiểu khi người thường bị lôi kéo vào sức nóng của nó, nhưng những người tu luyện chúng ta ở đây để hoàn tất sứ mệnh của mình và cứu được nhiều chúng sinh hết mức có thể trước khi Chính Pháp kết thúc, mà không bị lôi xuống cùng với sự thoái hoá của xã hội nhân loại.

Sư phụ đã viết:

“Giảng từ một phương diện khác, thử hỏi Thần Phật sao lại tham gia vào chính trị của con người? Thần Phật còn không hề thừa nhận cái chính trị xuất hiện từ xã hội nhân loại đã biến dị kia vậy.” (Không chính trị, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Nhận thức của tôi là chúng ta nên tiếp tục làm tốt ba việc, cho dù là sự việc đang diễn tiến như thế nào trong thế giới con người. Tại thời điểm này, từng hành động mà con người làm đều bị ảnh hưởng bởi các vị Thần, Sư phụ hay cựu thế lực. Nó có thể dễ dàng dẫn đến mù quáng khi cái tình bị trộn lẫn vào.

Sư phụ giảng:

“An bài thời gian lâu dài nhường ấy, một sự việc to lớn nhường ấy, là có [trật] tự phi thường! Tôi muốn nói rằng từng bước đi của chư vị, từng bước đi của chư vị lớn nhỏ thế nào là có an bài, có thể chư vị không tin.”(Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

Nhận thức của tôi là bất cứ chuyện gì xảy ra ở thế giới con người đều gắn liền với lượng nghiệp hay đức mà họ mang theo. Nếu một người có nhiều nghiệp, người đó có thể chịu nhiều bất hạnh trong thế giới này. Nó có thể phản ánh như các vấn đề về sức khoẻ, mất tiền hay các chiến dịch của chính phủ (tôi không đề cập đến cuộc đàn áp ở Trung Quốc).

Tôi thấy mình tiêu tốn thời gian để lướt các trang mạng xã hội, nơi tôi bị ngập bởi những quan điểm chính trị của con người. Thân thể tôi đã bị kiệt quệ sau khi đọc toàn bộ các tin tức và ý kiến trên và nó cũng đã ảnh hưởng đến quyết tâm tu luyện tinh tấn của tôi. Giờ tôi hiểu rằng mình nên tránh đọc các tin tức trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông để việc tu luyện của tôi không bị can nhiễu và các chấp trước người thường không nổi lên.

Trong khi tôi có thể có cảm xúc cá nhân của mình về tình trạng chính trị ở Mỹ, tôi hiểu rằng những gì đang diễn ra không nhắm vào các học viên hay trực tiếp bức hại chúng ta. Chính quyền mới là một nhóm mới mà chúng ta cần giảng chân tướng. Tôi không nghĩ những người nắm quyền này làm gì đó có lợi cho các học viên là điều quan trọng, vì chúng ta không nên dựa vào người thường để làm gì đó cho chúng ta. Họ cần chúng ta cứu họ!

Tôi muốn kết thúc bài chia sẻ của mình bằng hai đoạn Pháp.

“Không có ngẫu nhiên, chớ thấy đó là loạn, [kỳ thực] không loạn chút nào. Người này biểu hiện thế này, người kia biểu hiện thế kia, nhắm vào cái tâm này của họ mà làm, nhắm vào cái tâm kia của họ mà làm, trên tổng thể hợp lại thì biểu hiện thật loạn. Hiển hiện ra thật loạn, nhưng không loạn chút nào.” (Giảng Pháp tại Pháp hội San Francisco năm 2014)

“Có Sư phụ ở đây, có Pháp ở đây, là không loạn nổi được đâu.” (Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì mà tôi đã nói mà không phù hợp với Pháp.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/5/162081.html

Đăng ngày 24-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share