Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-1-2017] Khi bất cứ ai trong chúng ta nói hay làm một điều gì, quá trình suy nghĩ bên trong và động cơ của chúng ta thường không thể nhìn thấy được.

Là học viên, nếu không thể tĩnh tâm dùng Pháp để đo lường những tư tưởng của mình thì chúng ta cũng không thể hiểu được lý do tại sao mình nói điều gì hay chấp trước vào những hành động nào đó. Mặt khác, nếu có thể tĩnh tâm hướng nội sâu hơn, chúng ta sẽ có thể tìm ra nhiều chấp trước ẩn sâu hơn.

Khi đi xa hơn nữa trên con đường tu luyện của mình và khi thể ngộ về Pháp nâng lên, chúng ta không nên hài lòng khi [mới chỉ] hướng nội trên bề mặt. Chúng ta không nên thực hiện như một hình thức hời hợt.

Trong các khổ nạn, nhiều học viên cảm thấy khổ não và nói: “Tôi đã hướng nội, nhưng không tìm thấy gì.”

Theo quan điểm của tôi, các học viên không đủ nỗ lực trong việc hướng nội. Như vậy họ sẽ không thể giải quyết được vấn đề. Một khổ nạn là một khảo nghiệm. Nếu một người không qua được, anh hoặc cô ấy sẽ phải lặp lại khảo nghiệm. Khảo nghiệm thường lặp lại nhiều lần. Nếu không tìm ra được chấp trước, người đó sẽ trở nên mệt mỏi và bối rối.

Ví dụ, cách đây ít lâu tôi thực sự muốn mua một căn nhà nhưng lại không đủ tiền, vì thế mà tôi rất khổ não. Tôi hướng nội và tự hỏi sao mình muốn mua nhà. Tôi nhận ra mình sợ thị trường sẽ đi lên và không mua sẽ tương đương với mất tiền. Vì vậy, tôi muốn mua nhà bởi lợi ích vật chất.

Nhận ra chấp trước này nhưng tôi vẫn không thể gạt qua một bên suy nghĩ về việc mua nhà. Tôi hướng nội sâu hơn và nhận ra gần như tất cả người thân của tôi đã mua nhà ở thành phố và tôi nghĩ nếu không mua một căn thì trông mình không xứng tầm. Vì vậy tôi cũng muốn mua một căn vì chấp trước vào danh.

Sau một thời gian, mong muốn đó lại nổi lên. Tôi tự hỏi tại sao mình vẫn muốn mua nhà sau khi đã loại bỏ hai chấp trước trên? Có phải nguyên nhân ở một chấp trước khác không? Cha mẹ luôn muốn tôi mua một căn nhà ở trong nội thành, vì vậy tôi muốn mua để làm vui lòng cha mẹ.

Suy nghĩ một cách lý trí, tôi biết rằng mua một căn nhà không phải là lựa chọn tốt nhất, bởi tình hình tài chính của mình. Tuy nhiên, các chấp trước của mình, kể cả lợi ích vật chất, danh tiếng và cái tình đối với cha mẹ, tất cả đều sinh ra khao khát mua một căn nhà ở trong tôi.

Thời điểm này tôi đã sáng suốt hơn và thấy rằng mình bị động tâm bởi người khác. Tôi tiếp tục hướng nội. Tôi tự hỏi tại sao mình quá dễ bị ảnh hưởng bởi người khác? Trên bề mặt, có vẻ như tôi quan tâm đến cảm xúc của người khác. Nhưng nghĩ cẩn thận hơn, tôi nhận ra những gì mình thực sự quan tâm là cảm xúc của chính mình và người khác đánh giá mình như thế nào. Tôi muốn người khác nói mình thông minh và có khả năng. Tất cả những gì tôi làm và nói là để chứng minh bản thân với người khác. Về cơ bản, tôi quá chấp trước vào bản thân.

Từ nhỏ đến lớn và ở trong tu luyện, tôi thực sự chìm đắm vào chấp trước này, tôi thường làm việc chăm chỉ để được công nhận và khen thưởng chứ không phải để giúp người khác. Tôi thích phô trương. Chân ngã của tôi đã phong bế và tôi tiếp xúc với thế giới thông qua một cái vỏ giả tạo.

Từng mâu thuẫn và khảo nghiệm chúng ta gặp phải, nếu có thể hướng nội sâu hơn, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy những chấp trước ẩn sâu. Nó cũng giống như đào giếng. Nếu chúng ta đào trong một giờ ở nhiều chỗ và không thấy nước, có lẽ chúng ta nên dừng việc di chuyển vị trí và đào sâu thêm nữa ở một chỗ: Có lẽ sẽ tìm thấy nước nếu chúng ta đào sâu hơn một chút. Đôi khi chúng ta chỉ cần nỗ lực tiến thêm một chút nữa.

Là một học viên, chỉ khi chúng ta hướng nội vô điều kiện, hết tầng này đến tầng khác, thì chúng ta mới có thể thực sự thấy sự cải biến. Chỉ khi đó chúng ta mới có thể loại bỏ được nhiều chấp trước hơn, tẩy tịnh bản thân hơn nữa, đồng hóa với Đại Pháp và kiên định làm tốt ba việc.

Trên đây là thể ngộ của tôi ở thời điểm hiện tại. Xin vui lòng chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/11/340702.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/3/162049.html

Đăng ngày 23-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share