[MINH HUỆ 6-1-2017] Tôi cũng như bao học viên Pháp Luân Đại Pháp khác đã từng chứng kiến nhiều điều thần kỳ. Tôi đã chứng kiến một sự việc thần kỳ vào tháng 3 năm 2015.

Một buổi chiều, khi tôi đi ra ngoài trên một chiếc xe điện ba bánh. Có một chiếc xe tải di chuyển rất nhanh ở phía sau đã tông vào tôi, đụng vào chiếc xe ba bánh của tôi và khiến tôi văng xuống đất. Chiếc xe tải tiếp tục chạy thêm 30 mét nữa rồi mới dừng lại.

Tôi nằm sấp mặt trên đường, cảm thấy như chân mình đang chảy máu vì có vẻ như quần của tôi có cái gì đó dính dính. Tuy nhiên tôi nghĩ rằng: “Mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và mình sẽ ổn” vì thế tôi đã đứng dậy.

Một người đàn ông trung niên và một cô gái trẻ bước ra khỏi chiếc xe tải và tiến đến phía tôi. Người đàn ông trung niên lấy ra một ít tiền từ ví của mình và đưa cho tôi: “Chúng tôi xin lỗi vì tai nạn này. Hãy cầm lấy ít tiền và đi gặp bác sĩ để kiểm tra.”

Tôi nói: “Cảm ơn, tôi không sao đâu.”

Sau đó, ông đã ngỏ ý muốn sửa lại chiếc xe ba bánh của tôi. Một lần nữa tôi đã từ chối và cảm ơn ông.

Họ cảm thấy có chút bối rối, vì ở Trung Quốc mọi người thường sẽ tống tiền nhau sau những vụ tai nạn thế này. Tôi đã giải thích rằng mình là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và nói rằng: “Thông qua thiền định và chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, tôi rất khoẻ mạnh và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Tôi thật sự không bị sao cả.”

Tôi nghĩ người đàn ông này có thể hiểu sai về Pháp Luân Đại Pháp do chịu ảnh hưởng bởi những tuyên truyền trong thời gian đàn áp suốt 18 năm qua. Vì thế tôi đã giải thích, bắt đầu với một số trải nghiệm cá nhân của mình. Tôi nhắc họ về việc Đảng Cộng sản đã ngược đãi những người tốt trong quá khứ, và nói với họ rằng những học viên đã chịu rất nhiều đau khổ vì họ có một đức tin chân chính.

Tôi bảo họ rằng tương lai của mọi người đang ở trong tình trạng nguy hiểm nếu họ mù quáng tin theo Đảng Cộng sản Trung Quốc trong việc đàn áp những người dân vô tội. Tôi đề nghị họ nên thoái Đảng và các tổ chức liên đới của nó, cả hai đều đồng ý. Họ cảm ơn tôi và ra về.

Sau khi về đến nhà tôi thấy cánh tay trái của mình bị bầm tím và có một vết sưng lớn. Chân trái của tôi cũng có vài vết trầy xước, và áo ấm của tôi đã bị rách toạc. Mặc dù có những chấn thương này, nhưng tôi không bị đau hay chảy máu. Tôi biết Sư phụ đã bảo hộ mình, tôi khóc và cảm tạ Sư phụ rất nhiều.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/6/324330.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/24/161240.html

Đăng ngày 23-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share