Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-11-2016] Tôi đã làm khá tốt việc giảng chân tướng cho những người trẻ tuổi và sinh viên về Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cũng như cuộc bức hại đối với môn tu luyện này. Thậm chí tôi thường được yêu cầu nói về chủ đề này mỗi khi chúng tôi gặp những người trẻ tuổi.

Có một đoạn thời gian tôi luôn cảm thấy vui mừng, mà không nhận ra rằng mình đã phát sinh tâm hoan hỷ và tâm hiển thị. Sau đó, vì những chấp trước này mà nhiều người đã từ chối tiếp nhận những lời giảng chân tướng của tôi. Sau khi hướng nội tìm, tôi nhận ra rằng do tâm của tôi không thuần tịnh nên đã khiến vấn đề này nảy sinh.

Sư phụ giảng:

“tâm hiển thị cộng thêm tâm hoan hỷ là dễ bị ma tâm lợi dụng.“ (Kết luận chắc chắn, Tinh tấn yếu chỉ)

Lời tuyên bố chân thành

Một ngày nọ, tôi thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi xem điện thoại di động trong công viên. Tôi liền tiến đến và tặng anh một thẻ phần mềm vượt tường lửa.

Anh ấy cầm lấy nó, nhìn lướt qua, và sau đó đưa lại cho tôi. Anh nói rằng anh không có hứng thú tìm hiểu về Pháp Luân Công.

Tôi nói: “Tấm thẻ này không chỉ có thông tin về Pháp Luân Công, mà còn có thêm nhiều kiến thức có giá trị khác. Việc biết thêm nhiều thông tin sẽ giúp thế giới quan của anh rộng mở và minh bạch được đúng sai.”

Anh ấy trả lời một cách lạnh lùng rằng anh không muốn tìm hiểu những thông tin này vì cho rằng Pháp Luân Công là phi thực tế và không thể giúp anh thăng tiến trong sự nghiệp hoặc kiếm được nhiều tiền.

Trong quá khứ, nếu tôi gặp một người như vậy thì tôi sẽ bỏ đi. Nhưng ngày hôm đó, hai từ “trách nhiệm” xuất hiện trong tâm trí tôi.

Quan điểm đúng sai của người đàn ông này đều dựa trên văn hóa đảng. Tôi nghĩ tôi không được tuỳ tiện bỏ qua sinh mệnh này, tôi có trách nhiệm thức tỉnh anh ấy.

Tôi hỏi anh ấy rằng tôi có thể ngồi xuống và trò chuyện với anh được không, và anh đã đồng ý.

Tôi nói: “Số phận đã an bài cho chúng ta gặp nhau. Anh đã biết về Pháp Luân Công, vì vậy có lẽ anh đã biết các học viên Pháp Luân Công đều luôn cố gắng nâng cao tiêu chuẩn đạo đức. Sư phụ của chúng tôi dạy chúng tôi luôn nghĩ cho người khác trước. Tôi không có ý nói rằng anh cũng phải như vậy, tôi chỉ muốn anh minh bạch được đúng sai.”

“Nhiều người có cùng quan điểm giống anh, vì vậy tôi không đổ lỗi cho anh. Nhưng đúng là mọi người đã bị ô nhiễm bởi thùng thuốc nhuộm lớn là xã hội hiện thời. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) truyền bá chủ nghĩa duy vật, và kết quả là nhiều người Trung Quốc đã tìm mọi cách để đạt được mục tiêu của họ bằng những việc làm vô đạo đức. Nhưng họ đã bị mất đi thứ quý báu nhất của mình, đó là đức.”

Anh ấy hỏi: “Đức có giá trị như thế nào? Ai có thể nhìn thấy nó?”

Tôi nói rằng, đức không thể được đánh giá bằng tiền, nó mang lại cho chúng ta sức khỏe và phước lành. Anh ấy mỉm cười đầy vẻ hứng thú và nói rằng trước đây anh chưa bao giờ nghe thấy ai nói như vậy.

Tôi nói tới cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nhấn mạnh việc ĐCSTQ đã giết hại các học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng, việc này đang bị cả thế giới lên án. Biểu hiện của người đàn ông này ngày càng trở nên nghiêm túc hơn.

Anh ấy nói với giọng phẫn nộ: “Đây là cách ĐCSTQ thường làm!”

Tôi trả lời: “Mỗi người chúng ta đều có lòng trắc ẩn và lương tâm. Mục đích của các học viên Đại Pháp là giảng rõ sự thật và thức tỉnh lương tri của mọi người.”

Anh ấy mỉm cười nói: “Các bạn thật tuyệt vời khi làm được việc này.”

Tôi đã nói với anh ấy rằng anh nên thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, và rằng tôi có thể giúp anh làm như vậy với một bí danh.

Anh ấy yêu cầu tôi đưa cho anh một cái bút và một tờ giấy. Sau đó, anh viết một câu và ký tên phía dưới: “Tôi đồng ý thoái Đoàn Thanh niên và Đội Thiếu niên tiền phong Trung Quốc.”

Người đàn ông này đã khiến tôi nhận ra rằng tôi cần phải giúp đỡ mọi người với một tâm trí rộng mở và tâm thái thuần tịnh hơn.

Đau đớn biến mất

Một ngày khác, tôi thấy một ông lão khoảng 70 tuổi đang đứng bên lề đường. Tôi chào ông, rồi giới thiệu mình là một học viên Pháp Luân Công, sau đó tôi hỏi liệu tôi có thể nói chuyện với ông một lát về Pháp Luân Công không.

Ông gật đầu đồng ý, rồi nói rằng trước đây ông dạy môn lịch sử đảng trong Trường Đảng. Ông nói thật đáng tiếc khi một người trẻ tuổi như tôi lại tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi nhận thấy ông ấy là một người tốt, vì vậy tôi đã cầu xin Sư phụ gia trì chính niệm cho tôi để tôi có thể giúp ông ấy hiểu rõ chân tướng.

Tôi nói: “Ông nên biết rằng ĐCSTQ đã viết lại các cuốn sách lịch sử. ĐCSTQ duy trì quyền lực của mình bằng những lời dối trá và bạo lực, những tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đều là những lời nói dối. Các học viên Pháp Luân Đại Pháp luôn tuân theo các nguyên lý của vũ trụ là Chân-Thiện-Nhẫn. Tuy nhiên, môn tu luyện này lại bị ĐCSTQ bức hại. Các học viên Đại Pháp thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng. Hiển nhiên là ĐCSTQ đối lập với những nguyên tắc phổ quát của vũ trụ.”

Tôi phát chính niệm trong khi nói chuyện với ông ấy. Ông lặng lẽ lắng nghe, rồi bỗng nhiên khuôn mặt ông biểu lộ vẻ đau đớn. Ông cho biết mình đang bị mắc một số bệnh nan y.

Tôi thấy thương cảm với ông ấy và nghĩ rằng tôi nhất định phải cứu ông. Tôi nói với ông rằng nhà sáng lập Pháp Luân Công, Sư phụ Lý Hồng Chí, có thể giúp ông đỡ đau nếu ông nhẩm niệm trong tâm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ông ấy đứng đó một cách lặng lẽ. Vài giây sau, điều bất ngờ đã xảy ra và nụ cười bừng nở trên khuôn mặt của ông. Ông nhìn tôi và liên tục nói lời cảm ơn. Tôi hiểu rằng ông ấy đã nhẩm niệm những chữ đó và nó có hiệu quả ngay tức thì.

Tôi nói với ông ấy rằng Sư phụ Lý đã giúp ông và ông nên cảm ơn Sư phụ. Tôi cũng đề nghị ông thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông đã đồng ý ngay lập tức và còn vẫy tay chào tôi sau khi tôi đã đi được một đoạn khá xa. Toàn bộ cơ thể của ông dường như tỏa sáng khi ông có được niềm hạnh phúc từ trong nội tâm.

Sư phụ giảng:

“Hỡi các đệ tử Đại Pháp, chư vị là ánh vàng kim nơi thế gian dơ bẩn, là hy vọng của con người thế gian, là đồ đệ của Pháp đang trợ giúp Sư phụ, là các Pháp Vương của tương lai. Hãy tinh tấn, hỡi các Giác Giả đang ở thế gian; hết thảy mọi thứ hiện nay đều sẽ là huy hoàng của tương lai!” (Lời chúc, Tinh tấn yếu chỉ III)

Một cảnh sát thoái đảng

Một người đàn ông trẻ tuổi tình cờ đi ngang qua tôi. Tôi đã đưa cho anh ấy phần mềm vượt tường lửa.

Anh ấy cầm lấy, liếc qua và nhanh chóng đưa lại cho tôi. Sau đó, tôi đi bộ cùng với anh và bắt đầu nói về Pháp Luân Công.

Anh ấy nhìn tôi giận dữ và nói: “Anh thật to gan quá! Anh có biết tôi đang làm nghề gì không?”

Tôi nhận ra rằng anh ấy có thể là một nhân viên Phòng 610 hoặc một sỹ quan cảnh sát.

Nhưng tôi nhớ những gì Sư phụ dạy chúng ta:

“Giảng chân tướng là chiếc chìa khóa vạn năng.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Atlanta năm 2003)

Người đàn ông rút thẻ cảnh sát ra và nói với tôi rằng anh đang làm việc tại một đồn cảnh sát gần đó. Anh ấy bảo sẽ đưa tôi về đồn nếu tôi tiếp tục nói.

Tôi nghĩ tôi không thể để anh ấy trở thành kẻ phạm tội bức hại học viên Đại Pháp. Tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho tôi để tôi có thể giúp người cảnh sát này hiểu rõ sự thật về Pháp Luân Công.

Tôi đã nói: “Anh có biết lý do tại sao tôi nói cho anh biết sự thật? Nó không phải cho tôi, mà tôi đang giúp đánh thức lương tri của anh. Tôi hy vọng anh có một tương lai tốt đẹp. Anh nên biết về chúng tôi: Tại sao tôi lại mạo hiểm để nói chuyện với anh nếu như tôi chỉ muốn thu được lợi ích gì đó?”

Anh ấy tiếp tục cúi đầu bước đi. Ánh mắt của anh không còn lộ vẻ giận giữ nữa.

“ĐCSTQ đang bị lên án khắp mọi nơi trên thế giới vì bức hại Pháp Luân Công”, tôi nói. “Giang Trạch Dân và các quan chức ĐCSTQ có liên quan đã bị kết tội ở nhiều nước. ĐCSTQ phải chịu chung số phận, và nếu anh thực hiện bất kỳ mệnh lệnh nào, anh cũng là người có tội. Một người khôn ngoan sẽ chừa cho mình một con đường để sống và không mù quáng thực hiện những mệnh lệnh đó.”

Anh ấy dường như suy nghĩ về những gì tôi vừa nói. Tôi nói thêm: “Tránh xa ĐCSTQ cũng chính là tránh xa tà ác và tránh xa tai nạn. Hiện giờ, hơn 240 triệu người Trung Quốc đã thoái ĐCSTQ, và có rất nhiều cảnh sát đang tiếp tục thoái đảng mỗi ngày.”

Anh ấy mỉm cười và đồng ý sử dụng một bí danh để thoái ĐCSTQ. Anh cảm ơn tôi và nhắc nhở tôi phải cẩn thận.

Nói cho mọi người biết chân tướng Pháp Luân Công là sứ mệnh của một đệ tử Đại Pháp và cũng là thệ ước mà chúng ta đã ký kết từ xa xưa.

Con xin cảm ơn Sư phụ tôn kính! Cảm ơn các bạn đồng tu!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/11/24/337783.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/3/160998.html

Đăng ngày 22-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share