Bài viết của một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-1-2017] Một ngày vào năm 2011, có một học viên đã gọi cho tôi nói rằng móng chân của con gái cô ấy bị bong ra trong một vụ tai nạn. Cô bé bị đau quá đến nỗi không thể ngủ được. Vị học viên này không biết phải làm sao, vì thế cô đã hỏi tôi xem liệu tôi có thể đến giúp không.

Giảm cơn đau

Lúc tôi nhận được cuộc gọi của cô ấy là vào khoảng nửa đêm, nhưng tôi vẫn đến nhà cô. Cô bé đang nằm khóc trên giường và người mẹ đang ở cạnh bên. Vị học viên kể lại rằng: “Sáng nay trong lúc hai mẹ con đang di chuyển cái bàn. Do tôi đẩy mạnh quá nên đã va vào móng chân của cháu và làm móng bị bong ra, khiến cháu vô cùng đau đớn.”

Cô bé cũng là một học viên, vì thế chúng tôi hiểu rằng chúng tôi không nên thừa nhận can nhiễu này. Do vậy, tôi đã đề nghị rằng chúng tôi nên cùng nhau phát chính niệm, nhưng sau một hồi lâu, cơn đau cũng không hết. Trong khi cô bé vẫn đang khóc nức nở, chúng tôi đã nghĩ xem giờ phải làm gì. Tôi nói với vị học viên rằng: “Chị có thấy là chúng ta nên cầu xin Sư phụ giúp đỡ không?”

Người học viên đã gật đầu đồng ý và lấy ra một cuốn sách Đại Pháp từ một chiếc hộp được để dưới giường. Tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy trong hộp có khoảng chục cuốn sách. Tại sao chúng ta lại làm như vậy? Giường là chỗ để ngủ và vào những ngày hè oi bức thì chúng ta không mặc nhiều quần áo. Liệu chúng ta có nên đối đãi với sách Đại Pháp theo cách này không?

Vị học viên nói rằng căn hộ quá nhỏ mà cô có quá nhiều thứ trong nhà. Tuy vậy, cô vẫn mở trang có bức hình của Sư phụ trong cuốn Chuyển Pháp Luân ra. Ngay khi cô quỳ xuống, cô bé liền ngưng khóc và ngủ thiếp đi trong vài phút.

Vị học viên đã xin lỗi và hy vọng Sư phụ có thể tha thứ cho cô. Sau đó, cô đứng dậy và chuyển toàn bộ sách Đại Pháp lên tầng cao nhất của một chiếc tủ đựng chén và sắp xếp một cách ngăn nắp.

Nhiều ví dụ

Đây là một bài học nghiêm túc cho chúng ta. Ngoài ra, tôi cũng chú ý thấy những hành vi không kính Sư kính Pháp khác như:

Để sách Đại Pháp trong ngăn kéo chung với những thứ linh tinh khác. Trên ngăn kéo có quần áo gồm cả quần lót và tất. Để kính lên mặt sách hoặc lật úp mặt cuốn sách xuống. Sử dụng các tài liệu có in quảng cáo làm bìa sách, hoặc sử dụng một miếng giấy trơn ngẫu nhiên như bao thuốc lá để làm thẻ đánh dấu trang sách. Liếm ngón tay trước khi lật trang. Một số tình cờ đặt sách Đại Pháp ở những chỗ thoải mái trên thân thể mà có thể tiếp xúc với da thịt. Một số sờ chân khi đọc sách, hoặc để sách gần háng. Một số chép các bài giảng hoặc một phần của bài giảng và vô tình xem nó như rác. Một số nói chuyện với nhau trong khi nghe bài giảng. Một số viết lại thơ của Sư phụ và treo lên trang trí mà không đề tên Sư phụ hoặc ngày. Một số đọc sách Đại Pháp mà không rửa tay sau khi đi vệ sinh. Để thuận tiện, một số còn nằm ngửa khi đọc sách. Một số mặc đồ dơ khi luyện công, không rửa mặt hoặc chải đầu. Một số đặt hình của Sư phụ trên mặt tủ đặt ở ban công và trên đó thì treo lủng lẳng tất và đồ lót. Tùy tiện sử dụng tất cả các loại quảng cáo hoặc thậm chí hình ảnh con thú ở mặt sau của một khung ảnh gắn hình ảnh của sư Phụ. Một số còn đặt thức ăn trước hình Sư phụ nhưng không lau dọn bỏ đi kịp thời. Kết quả là, một số thực phẩm bị thối và mốc. Trước hình ảnh của Sư Phụ thì để nào là bật lửa, diêm, hay tro hương. Sử dụng khung hình bị hỏng – thi thoảng thậm chí còn dùng khung bị mất góc – để bỏ hình Sư phụ vào. Thay đồ lót ở phía trước hình ảnh của Sư phụ. Vứt hoặc giẫm lên các trang giấy in sai khi sản xuất các sách Đại Pháp.

Ở giai đoạn này của tiến trình Chính Pháp, chúng ta nên minh bạch vấn đề kính Sư kính Pháp. Nếu không, hậu quả có thể rất nghiêm trọng.

Sư phụ giảng:

“Những Pháp mà tôi vừa giảng đều là giảng một vấn đề. Làm Sư phụ, từ nội tâm mà giảng, thì chư vị đối với tôi có tôn kính hay không tôn kính, tôi hoàn toàn không để ý. Hồi tôi mới độ chư vị, có rất nhiều người [còn] lăng mạ tôi; trong khi nghe giảng bài thậm chí còn có người [lăng] mạ tôi trong khi nghe giảng. Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn độ chư vị thành [công]. (vỗ tay) Tức là, chư vị đối [xử] với Sư phụ như thế nào, thì trong tâm Sư phụ cũng hoàn toàn không quan tâm; tôi cũng không hề bị nhân tố tại bất kể tầng nào trong vũ trụ làm dao động. Tuy nhiên, có một vấn đề, ấy là nếu chư vị không tôn kính đối với Sư phụ, thì chiểu theo [Pháp] lý của vũ trụ thì đó là sai; như thế cựu thế lực sẽ vì vậy dùi vào chỗ sơ hở để huỷ hại chư vị; chúng đã tìm được lý do lớn nhất để huỷ hại chư vị; bởi vì chúng nhìn thấy được toàn bộ quá trình tôi độ chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Sư phụ cũng giảng:

“Khi chư vị bất kính đối với Sư phụ, chư vị có biết tôi nghĩ như thế nào không? Tôi hoàn toàn không quan tâm. Hiện nay chư vị có biết tôi là ai không? Chư vị biết được tướng mạo con người bề mặt của tôi, [hình tướng] ở bên kia hiển hiện cho chư vị cũng là hình tượng trong vũ trụ; chư vị tương lai không biết được rằng về căn bản tôi là ai. Bất kể sinh mệnh nào của vũ trụ đều không biết được căn bản của tôi là ai. Chư vị đối xử tốt hay xấu đối với tôi, tôi hoàn toàn không quan tâm; tuy nhiên, cựu thế lực [sẽ] ở trong một nạn mà huỷ hại chư vị. Phải hết sức chú ý!” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Chúng ta nên chú ý đến điều này và làm tốt trong quá trình tu luyện của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/6/340480.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/24/161241.html

Đăng ngày 21-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share