Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở hải ngoại

[MINH HUỆ 25-1-2017] Khi có thêm nhiều học viên muốn giảng chân tướng qua điện thoại đến Trung Quốc, tôi trở nên ngày càng bận rộn. Là điều phối viên của nhóm gọi điện thoại trong khu vực, trách nhiệm của tôi là giúp đỡ các thành viên mới cài đặt phần mềm, đào tạo sử dụng phần mềm và hỗ trợ kỹ thuật cho tất cả các thành viên trong nhóm. Việc đó khiến tôi bận rộn mỗi ngày.

Hiểu lầm

Một học viên lớn tuổi có vấn đề với phần mềm của bà và đã hẹn gặp tôi để sửa nó. Chúng tôi lên kế hoạch gặp nhau sau khi phát chính niệm vào buổi trưa. Sáng hôm đó, tôi đi ra ngoài để giúp một học viên khác và sau khi về nhà tôi bật máy tính, tôi thấy học viên lớn tuổi kia đang trực tuyến. Tôi gửi cho bà ấy một tin nhắn, yêu cầu mật khẩu của [phần mềm] hỗ trợ từ xa nhưng bà không trả lời. Sau đó tôi đã gửi thêm vài tin nhắn nữa nhưng cũng không được hồi âm.

Tôi nhắn với bà ấy rằng có lẽ tôi sẽ phải ra ngoài để giải quyết một số việc khác nếu không nhận được tin nhắn trả lời từ bà. Bà vẫn không trả lời. Cuối cùng, tôi tắt máy tính và rời nhà. Khi trở về, tôi thấy tin nhắn từ bà rằng tôi đã làm trì hoãn công việc cứu độ chúng sinh của bà, rằng tôi không giữ lời hứa và rằng trí huệ mà Đại Pháp ban cho tôi không phải dành cho việc theo đuổi danh lợi.

Tôi có chút suy nghĩ về những lời của học viên ấy, vì tôi không hề theo đuổi danh lợi và bà ấy mới là người đã không trả lời tin nhắn của tôi. Tôi cảm thấy hơi động tâm, nhưng sau đó tôi đã chính lại bản thân mình. Tôi nhớ lại những gì Sư phụ đã giảng:

“Mọi người biết rằng chúng ta là tu luyện. Đã là tu luyện, trên con đường tu luyện này của chúng ta, sẽ không có sự việc ngẫu nhiên.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New Zealand [1999])

“Là một người tu luyện, trong tu luyện cá nhân, trong quá trình đề cao nhận thức cá nhân, những chuyện không liên quan tới tu luyện của chư vị tôi sẽ không để chư vị gặp phải. Bởi vì con đường chư vị tu luyện đề cao cá nhân sau này là tôi [đã] an bài tỉ mỉ, không an bài cho chư vị những chuyện không cần thiết.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Houston [1996])

Tôi bình tĩnh lại và gửi cho bà một tin nhắn để xin lỗi. Tôi viết: “Tôi [thật lòng] xin lỗi! Tôi có quá nhiều việc cần làm. Xin vui lòng gửi cho tôi mật khẩu [phần mềm] truy cập từ xa của bà, như vậy tôi sẽ không làm lỡ việc bà cứu độ chúng sinh.” Bà trả lời ngay lập tức: “Mỗi ngày tôi đều cần thực hiện rất nhiều cuộc gọi. Cậu là chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật, còn tôi thì không biết chút gì về công nghệ. Tôi đã rất lo lắng khi không thể thực hiện các cuộc gọi. Chúng ta đã hẹn nhau vào buổi trưa, nhưng một ngày đã trôi qua. Cậu có hiểu được tôi cảm thấy thế nào không?”

Tôi biết bà ấy vẫn còn giận. Tôi bảo bà gửi mật khẩu truy cập từ xa trên máy một lần nữa, lúc ấy tôi nghĩ: “Mình đã trở thành chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật từ khi nào vậy? Mình không phải là chuyên viên kỹ thuật. Mình chỉ học một vài cách giải quyết vấn đề để có thể giúp đỡ người khác thôi. Mình đã gửi tin nhắn cho bà ấy nhiều lần, nhưng bà ấy không trả lời. Bây giờ bà ấy còn trách móc mình sao?” Ý nghĩ thứ hai xuất hiện đã giải thể những quan niệm người thường của tôi và giúp tôi gia tăng Nhẫn. Tôi nói với bà: “Mong bà bớt giận. Đó là lỗi của tôi. Tôi đã lãng phí thời gian của bà! Xin hãy gửi cho tôi mật khẩu truy cập từ xa.” Cuối cùng, bà đã gửi cho tôi mật khẩu. Tôi đã giúp bà ấy giải quyết vấn đề kỹ thuật của mình.

Quá tải

Tôi cũng tham gia viết kịch bản tin nhắn cho nền tảng RTC. Bởi vì gần đây chúng tôi thiếu kịch bản nên tôi phải viết nhanh hơn. Thỉnh thoảng tôi dành cả ngày để viết kịch bản trên máy tính. Trong những năm gần đây, tôi cảm thấy nhu cầu cho hạng mục này thường tăng nhanh hơn tôi dự đoán. Những việc mới [phát sinh] dường như luôn làm đảo lộn kế hoạch của tôi. Tôi đã phải bỏ lại mọi thứ để giúp các học viên khác các vấn đề kỹ thuật. Trưởng nhóm viết bài đã hỏi tôi tại sao tôi không có bài viết nào trong một vài ngày. Tôi phải nói với cô ấy rằng mình đã quá tải với công việc.

Tôi cảm thấy điều đó là không đúng đối với một người tu luyện khi cứ luôn ở trong vòng xoáy [bận rộn] mỗi ngày. Nhưng tôi không biết phải đột phá [vấn đề này] như thế nào. Đôi lúc tôi cảm thấy buồn phiền vì quá bận rộn. Thậm chí có hôm đến tận tối tôi mới được ăn cơm. Cuối cùng đến đêm có thể lên giường nghỉ ngơi, thế nhưng vừa mới nằm xuống chốc lát, liền nghe được chuông báo thức vang lên khi còn quá sớm. Tôi ước có thể ẩn mình và ngủ lâu hơn. [Vì] ngay sau khi mở mắt ra, tôi thường sẽ bận rộn cả ngày.

Trong khi tôi đang vật lộn với cảm giác bất lực của mình, Sư phụ đã công bố kinh văn “Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu.”

Sư phụ viết:

“Làm một người tu luyện, tu là tu bản thân mình. Áp lực đến từ bên ngoài [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn; mâu thuẫn và áp lực đến từ bên trong [cộng đồng] đệ tử Đại Pháp đồng dạng cũng là khảo nghiệm, là cơ hội tinh tấn. Trừ Sư phụ ra, mỗi từng cá nhân chư vị đều là người tu luyện. Làm tốt xấu [thế nào] đều là biểu hiện của trạng thái tu luyện, không ai là đặc thù cả.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Cơ hội tuyệt vời để đề cao

Tôi chợt nhận ra những khảo nghiệm mà mình đang đối mặt là những cơ hội tuyệt vời. Chẳng phải giúp các học viên giảng chân tướng qua điện thoại và viết kịch bản chính là hảo sự sao? Làm từng bước từng bước như vậy chẳng phải là việc tốt sao? Tại sao tôi lại cảm thấy lo lắng và thất vọng? Chẳng phải tâm thái đó chính là sơ hở khiến cựu thế lực dùi vào sao? Cuối cùng tôi đã chính lại trạng thái của mình thông qua học Pháp và phát chính niệm.

Một đồng tu đã cho tôi một ý tưởng khá hay. Cô ấy đề nghị tôi làm một video hướng dẫn cho người mới sử dụng phần mềm về cách giải quyết một số vấn đề kỹ thuật thông thường. Tôi đã làm theo lời khuyên của cô và kết quả tiết kiệm được rất nhiều thời gian.

Tôi biết rằng việc đề cao chân chính có thể đạt được khi tôi tống khứ các chấp trước và có nhận thức tốt hơn về Pháp. Sư phụ hẳn đã điểm hoá cho tôi ý tưởng này thông qua đồng tu. Điều đó đã giải quyết được vấn đề của chúng tôi!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2017/1/5/-340438.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/20/161192.html

Đăng ngày 20-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share