Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2016] Thời gian gần đây, tôi cảm thấy có một điều gì đó không đúng trong việc tu luyện của bản thân. Tôi cảm thấy buồn ngủ và tâm trí hỗn độn khi phát chính niệm. Một số áp lực mơ hồ, cảm giác lo lắng và sợ hãi liên tục nổi lên trong đầu tôi. Nhiều lần, khi tôi mở cuốn Chuyển Pháp Luân, từ “nguy hiểm” xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi đã có một giấc mơ vào đêm qua. Tôi ngủ trên một chiếc gối rất bẩn. Tôi biết chiếc gối đó bẩn, nhưng tôi vẫn đặt đầu của mình lên đó suốt cả đêm.

Giấc mơ sống động đến nỗi tôi có thể nhớ lại rõ ràng từng chi tiết khi tôi luyện các bài công pháp vào sáng nay.

Tôi tự hỏi liệu đây có phải là một điểm hóa rằng tâm trí của tôi đang bao chứa một số thứ dơ bẩn.

Tôi bắt đầu hướng nội tìm, và tôi đã tìm thấy nó: tôi đã quá chấp trước vào việc ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hoa Kỳ. Khi tôi vào mạng Internet, tôi đã xem tất cả các tin tức về ông. Tôi đọc chúng với sự phấn khích lớn. Tôi ngưỡng mộ ông ấy. Tôi cảm thấy vui khi thấy nhiều người trong nội các của ông đã hiểu và ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Tôi hy vọng nhiều người trong số họ sẽ đảm nhận những vai trò quan trọng để giúp chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công hiện vẫn đang tiếp diễn tại Trung Quốc.

Tôi thậm chí đã bắt đầu nghĩ rằng cuộc bức hại có thể sẽ sớm kết thúc. “Liệu chính phủ mới của Trung Quốc có đưa các học viên Đại Pháp chúng ta vào làm việc tại văn phòng của họ hay không? Bởi chúng ta là những người có cả tài năng lẫn tiêu chuẩn đạo đức cao.”

Điều này khiến tôi nhận ra rằng tôi có chấp trước mạnh mẽ vào chính trị và các sự kiện trong thế giới con người. Tôi cũng có chấp trước vào thời gian.

Ngay sau khi tìm thấy những chấp trước này, tôi cảm thấy các chủng vật chất khiến tâm trí tôi không thanh tỉnh dần dần bị giải thể. Chúng đã rời khỏi cơ thể của tôi và tản đi mất. Tôi trở nên thanh tỉnh và không còn sợ hãi. Niềm vui của tôi đã quay trở lại.

Tôi biết rằng mình đã tìm thấy đúng vấn đề của mình. Ngay sau đó tôi có một giấc mơ. Có người nói với tôi rằng một bình gas đang bị rò rỉ. Tôi siết chặt van bằng một chiếc cờ lê. Sự nguy hiểm đã biến mất. Trong tiếng Trung, chữ “rò rỉ” trong rò rỉ khí gas cũng chính là chữ “lậu” khi nói đến sơ hở trong tu luyện.

Một số bài viết gần đây trên trang Minh Huệ cho thấy có nhiều học viên cũng có chấp trước vào những biến đổi trong xã hội nhân loại vào năm 2017.

Tại sao chấp trước vào thời gian là sai lầm?

Trước hết, ai là người quyết định khi nào Chính Pháp sẽ kết thúc? Chỉ có thể là Sư phụ.

Có thể Sư phụ sẽ đưa ra quyết định dựa trên việc có bao nhiêu đệ tử Đại Pháp đã đạt tiêu chuẩn viên mãn và bao nhiêu chúng sinh đã được đắc cứu. Sư phụ có thể điều chỉnh thời gian Chính Pháp dựa trên yêu cầu cứu độ chúng sinh.

Là đệ tử Đại Pháp, chúng ta không thể dựa vào bất cứ điều gì khác để xác định tiến trình Chính Pháp. Tín Sư tín Pháp là yêu cầu tối căn bản.

Sự biến đối của xã hội nhân loại là phụ thuộc vào tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Ý nguyện của Sư phụ là thiên ý. Không một ai có thể ngăn cản được điều này. Mỗi người đều có sự lựa chọn, và tự họ sẽ biểu đạt họ là ai trong tiến trình này, và điều đó quay trở lại sẽ quyết định liệu họ có được lưu lại hay không.

Đối với con người, chúng ta có thể nói cho họ biết về những thay đổi trong nhân thế và giúp họ có được sự lựa chọn đúng đắn để phù hợp với Đại Pháp, nhưng chúng ta không thể dựa vào họ để chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp.

Tương tự như vậy, chúng ta biết rằng thời gian còn lại rất ngắn ngủi, và chúng ta chỉ có thể nỗ lực hết mức để theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ và tinh tấn hơn nữa. Chúng ta không nên cứ mãi để tâm vào thời gian.

Sư phụ giảng:

“Có lậu, có nhân tâm, có chấp trước thì đều không cách nào bước đi cho tốt đoạn đường về sau.” (Lời chúc gửi Pháp hội Châu Âu [2016])

Chấp trước vào thời gian hay sự biến chuyển về hình thế trong xã hội nhân loại thực sự rất nguy hiểm. Đó là một sơ hở lớn trong tu luyện. Nếu chúng ta không tu bỏ những chấp trước này, làm thế nào chúng ta có thể đạt viên mãn?


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/15/338915.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/3/160995.html

Đăng ngày 20-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share