Bài viết của Tĩnh Nhất ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-12-2016] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp từ năm 1998. Lần đầu tiên nhìn thấy chân dung của Sư phụ, tôi cảm thấy rằng trước đó mình đã gặp Sư phụ rồi. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân lần đầu tiên, Sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho tôi. Mặc dù đã 63 tuổi, nhưng tôi không bị bệnh và không dùng bất kỳ loại thuốc nào trong gần 20 năm qua.

Là một học viên Đại Pháp, tôi cần làm tốt ba việc – học Pháp hàng ngày, giúp chúng sinh hiểu chân tướng về Đại Pháp và phát chính niệm.

Sư phụ giảng rằng:

“Là đệ tử Đại Pháp, có thể làm tốt việc Chính Pháp, viên mãn tốt hết thảy những gì của mình, thì cần học Pháp cho nhiều. Bất kể bận rộn đến mấy đều không thể không học Pháp. Đó là điều bảo chứng lớn nhất cho viên mãn. Chư vị vào thời gian khó nạn gay gắt này mà vẫn làm tốt những gì chư vị cần phải làm, điều ấy thật suất sắc, chính là đang trồng cây uy đức của mình; bởi vì chư vị từ trong khổ từ trong áp lực từ trong khó nạn mà bước ra.” (Thư gửi, Tinh Tấn Yếu Chỉ II)

Tu luyện kiên định

Tôi thức dậy lúc ba giờ sáng mỗi ngày để luyện công. Tôi phát chính niệm lúc sáu giờ và khoảng bảy rưỡi sáng tôi đọc Chuyển Pháp Luân. Tôi đã học thuộc toàn bộ cuốn sách và có thể đọc thuộc lòng từng bài giảng trong khoảng một giờ đồng hồ. Mỗi ngày, tôi đi ra ngoài vào khoảng chín giờ sáng và nói với những người mà tôi gặp chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Tôi cũng giúp mọi người thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Trong quá khứ, một ngày tôi giúp được khoảng hai người thoái ĐCSTQ, nhưng bây giờ, trung bình một ngày tôi giúp được mười người thoái. Tôi trở về nhà và chuẩn bị bữa trưa vào khoảng 11 giờ.

Sau khi phát chính niệm và ăn trưa, tôi tham gia vào nhóm học Pháp buổi chiều. Tôi đọc thêm một bài giảng sau sáu giờ tối và phát chính niệm vào ban đêm. Tôi giữ thói quen này hàng ngày. Khổ cực, nghiệp bệnh và các tâm chấp trước đã lâu không thể ảnh hưởng tới tôi kể từ khi tôi hoàn toàn tập trung vào làm tốt ba việc. Tôi có thể cảm thấy một số triển hiện ở cao tầng và nhìn thấy những thứ trong các không gian khác. Đôi lúc, tôi thậm chí có thể sử dụng một số công năng.

Một ngày, một người đàn ông cúi đầu và quỳ xuống trước tôi khi tôi đi ngang qua ông, ông nói: “Đức Phật đã đến! Đức Phật đã đến!” Tôi nói với ông ấy rằng tôi là một học viên Đại Pháp, không phải là một vị Phật, nhưng ông nói rằng thân thể tôi đang tỏa sáng. Tôi nói với ông về Đại Pháp và sau đó giúp ông ấy thoái ĐCSTQ. Ông cảm ơn tôi nhiều lần và cúi chào tôi một lần nữa sau khi chúng tôi chia tay.

Phát chính niệm

Giống như một số học viên, tôi thường ngủ gật khi đang học Đại Pháp. Một ngày, một tình huống khẩn cấp của gia đình đã khiến tôi không học [Pháp], vì vậy tôi đã lên kế hoạch để thức khuya đêm hôm đó. Tuy nhiên, sau khi đọc một vài trang, tôi không thể nào mở mắt được. Tôi rửa mặt bằng nước lạnh, quỳ xuống hoặc đứng lên, cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, nhưng không hiệu quả. Cuối cùng, tôi nhận ra rằng mình cần phát chính niệm. Ngay sau khi nâng cánh tay của mình lên, tôi có thể cảm thấy một cái bóng rời khỏi thân thể mình. Tôi đọc một bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân và không cảm thấy mệt mỏi gì cả. Phát chính niệm giúp tôi tập trung khi học Pháp.

Giảng chân tướng cho mọi người

Một đôi vợ chồng già từ chối nhận các tài liệu mà tôi đưa cho họ và lúc đầu rất thô lỗ với tôi. Thay vì bỏ đi, tôi đề nghị trò chuyện với họ. Họ nói với tôi rằng họ đã ở tuổi 70 và đang ở trong thị trấn để tham dự một đám cưới.

Đôi vợ chồng này đang sống với con trai của họ bởi vì họ không có thu nhập. Họ biết rằng các học viên Đại Pháp là những người tốt, nhưng họ sợ rằng ĐCSTQ sẽ bức hại họ nếu họ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi giải thích rằng tôi ở đó để giúp họ hiểu Đại Pháp. Cuối cùng, cả hai vợ chồng đều quyết định thoái ĐCSTQ và cảm tạ vì tôi đã giúp đỡ họ.

Sau khi nói với một cảnh sát về Đại Pháp, ông cũng cảnh cáo tôi: “Tôi biết các học viên Pháp Luân Đại Pháp đều là người tốt, nhưng công việc của tôi là bắt giữ chị. Tôi sẽ mất việc nếu cấp trên của tôi phát hiện ra tôi đang nói chuyện với chị bây giờ.”

Tôi bảo anh rằng Pháp Luân Đại Pháp là Phật Pháp và bắt giữ các học viên Đại Pháp là việc làm tội lỗi. Anh ấy đảm bảo với tôi rằng sẽ không bắt giữ bất kỳ học viên Đại Pháp nào.

Các vấn đề với mạng xã hội WeChat

Một người bạn của tôi đã tặng tôi một chiếc điện thoại cảm ứng và mở một tài khoản WeChat cho tôi. Bất cứ khi nào đăng nhập vào tài khoản của mình, thân thể tôi trở nên ớn lạnh. Tôi nhận thấy rằng đó không phải là một cách hiệu quả để nói với mọi người về Đại Pháp. Tôi quyết định không kiểm tra tài khoản WeChat của mình nữa, nhưng lại cảm thấy khó khăn để chống lại sự cám dỗ đó.

Một học viên khác nói với tôi rằng nên đóng tài khoản và bỏ chiếc điện thoại đi. Mặc dù tôi đồng ý với học viên đó, nhưng trong hơn hai tháng, tôi vẫn không thể bỏ nó. Chấp trước này đã can nhiễu đến các việc hàng ngày của tôi.

Một vài ngày sau, tôi bị bắt giữ sau khi nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Tôi biết rằng nó là do can nhiễu từ WeChat. Tôi được thả ra một giờ sau đó, nhưng điều đầu tiên tôi làm khi trở về nhà là đóng tài khoản WeChat và đưa chiếc điện thoại cảm ứng đó cho chồng tôi. Tôi chỉ cần một chiếc điện thoại đơn giản để thực hiện các cuộc gọi. Sau đó, trạng thái tu luyện của tôi trở lại bình thường và tôi lại có thể làm tốt ba việc.

Học thuộc Pháp

Tôi đã đọc Chuyển Pháp Luân hơn 1.000 lần và bắt đầu học thuộc Pháp vào năm 2006. Tôi thay đổi từ việc đọc một bài giảng một ngày trước đây thành ba bài giảng một ngày. Khi học thuộc Pháp, tôi đặt sách Chuyển Pháp Luân phía trước và ngồi song bàn. Tôi học đều đặn, tập trung khi học thuộc Pháp và tĩnh tâm.

Tôi không ngừng nhắc nhở bản thân mình phải làm như sau: giữ phạm vi [hoạt động] xã hội nhỏ và đầu óc đơn giản; đối xử từ bi với tất cả chúng sinh, các thành viên gia đình và cảnh sát cũng không có ngoại lệ; giữ bản thân mình theo các tiêu chuẩn cao của Pháp; buông bỏ những chuyện thế tục; thể hiện sự tôn kính nhiều hơn với Đại Pháp, Sư phụ và theo Sư phụ trở về nhà.

Xin vui lòng chỉ ra những điều không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/25/337791.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2017/1/19/161188.html

Đăng ngày 19-2-2017; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share