Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Liêu Ninh Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-12-2016]

Vào năm 2003, tôi được các bác sỹ chẩn đoán có một khối u dạ dày. Họ không thể đảm bảo bất kỳ phương pháp điều trị y tế hay phẫu thuật nào có thể đem lại kết quả.

Một học viên Pháp Luân Đại Pháp đã khuyên tôi nên tập Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đã mang một ấn tượng rất tiêu cực đối với Đại Pháp bởi những lời tuyên truyền của chính phủ về pháp môn tu luyện này. Ông ấy phản đối việc tu luyện Đại Pháp, nhưng em gái của tôi ủng hộ việc này và đã thay đổi thái độ của chồng tôi.

Tôi đã khỏi bệnh chỉ sau 15 ngày. Sau khi chứng kiến sự thay đổi ở tôi, chồng tôi cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp.

Rau do học viên trồng được rất nhiều người ưa chuộng

Tôi trồng rau trên một mảnh đất để tăng thêm thu nhập cho gia đình. Mặc dù hầu hết nông dân đều sử dụng phân bón hóa học, tôi quyết định sản xuất rau hữu cơ và chỉ sử dụng phân bón tự nhiên.

Rau của tôi tăng trưởng nhanh hơn và trông khỏe hơn rau của những hộ nông dân khác. Dưa chuột của tôi có vị ngọt, mọng nước, và có kích cỡ rất tốt. Đậu xanh của tôi cũng rất được mùa.

Nông dân cùng làng không tin rằng tôi chỉ sử dụng phân bón tự nhiên. Tôi nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và tôi tuân theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn. Đây là nguồn gốc mang đến sự may mắn cho tôi trong việc trồng rau.

Tại các chợ nông sản tôi không bao giờ cân điêu. Do chất lượng các loại rau, chúng được tiêu thụ một cách nhanh chóng. Thông thường, chỉ mất khoảng hai giờ để bán hết tất cả các loại rau. Các khách hàng quen thường chờ đến lúc tôi đến. Một người bán rau nói: “Rau thừa của bà ấy còn dễ bán hơn rau thông thường của chúng tôi.”
Tự hào về con dâu là một học viên Đại Pháp

Chồng tôi đã được bác của anh ấy nhận nuôi. Là trưởng gia đình, bác của chồng tôi bảo với chúng tôi rằng bởi vì mẹ ruột của chồng tôi đã không chăm sóc cho chồng tôi trong thời thơ ấu, chúng tôi không cần phải có trách nhiệm với bà lúc về già.

Khi con gái tôi lên hai, mẹ chồng tôi đã 79 tuổi và đã có biểu hiện bị mất trí. Bà không còn có thể làm được việc nhà cho gia đình của người con trai cả, vì vậy họ đã đuổi bà ra khỏi nhà của họ.

Có một cuộc thảo luận về việc kiện anh con trai cả vì anh ấy đã được hưởng toàn bộ tài sản của mẹ chồng tôi, với thoả thuận rằng anh sẽ chăm sóc cho bà.

Tôi nói, “Tôi là một học viên Đại Pháp. Suy nghĩ của tôi khác với của họ. Sư phụ dạy tôi tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp và cân nhắc đến nhu cầu của người khác trước. Bây giờ, mẹ chồng tôi đang cần sự giúp đỡ, làm sao tôi lại có thể không chăm sóc cho bà ấy? Mặc dù bà
đã không nuôi dạy chồng tôi, bà đã ban cho anh ấy cuộc sống. Tài sản không quan trọng đối với tôi. Mặc dù, tôi không giàu có, nhưng tôi có thể san sẻ cơm gạo của chúng tôi với mẹ chồng tôi. ”

Vì vậy, tôi đã đưa bà đến nhà của chúng tôi và chăm sóc cho bà, mặc dù tôi có một công việc toàn thời gian lại còn trồng rau. Bà đã sống với chúng tôi trong 9 năm. Sức khỏe của bà đang được cải thiện, và bà không còn cần đến bất kỳ loại thuốc nào nữa.
Bà đã nói với hàng xóm, bạn bè, và những ai lắng nghe rằng “Con dâu tôi là một người tốt, và cháu là một học viên Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/12/21/339203.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2017/2/1/162023.html

Đăng ngày 16-2-2017. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share